Đỗ Xuân Tuyên hốt “đống thối” của Nguyễn Thanh Long để lại mà chân run vì sợ!

Link Video: https://youtu.be/SSvBgeyjzps

Sau khi ông Nguyễn Thanh Long bị bắt, ngày 7/6, ông Nguyễn Phú Trọng đã thông qua Bộ Chính trị đưa ông  Đỗ Xuân Tuyên, thứ Trưởng Bộ Y tế tạm thời điều hành công tác tại Bộ Y tế. Hiện nay ông Đỗ Xuân Tuyên đang là “quyền bộ trưởng”.

Đã là quyền bộ trưởng thì khả năng lên bộ trưởng là rất cao. Tuy nhiên, đó là khả năng nhưng không phải là chắc chắn. Với thời kỳ lò rực lửa cháy lan khắp nơi như hiện nay thì không ai an toàn dù được Bộ Chính Trị cho lên chức.

Ông Chu Ngọc Anh là người được ông Nguyễn Phú Trọng chọn thay thế cho Nguyễn Đức Chung nhưng cuối cùng, số phận của Chu Ngọc Anh vẫn không khá hơn Nguyễn Đức Chung. Thậm chí như người tiền nhiệm của ông Tuyên là Nguyễn Thanh Long còn tệ hơn nữa. Ông Nguyễn Thanh Long được Nguyễn Phú Trọng chọn thay thế bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhưng cuối cùng, ông Nguyễn Thanh Long lại “đi sau nhưng về trước”. Nghĩa là ông Long nắm ghế Bộ trưởng sau bà Tiến nhưng lại vào trại giam trước bà Tiến. Vậy nên, là người thay thế thì không có gì là đảm bảo cho Đỗ Xuân Tuyên.

Hình: Ông Đỗ Xuân Tuyên, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Khi covid bùng phát, Việt Á thu lợi thì không chỉ một mình ông Nguyễn Thanh Long chỉ đạo mà trong đó có cả Đỗ Xuân Tuyên giúp sứ với vai trò là Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế. Việt Á không tha một ai, cho nên tình trạng của ông Đỗ Xuân Tiên là một tiềm ẩn nguy cơ bị kỷ luật và truy tố.

Ngày 17/5 vừa qua, ông Thứ trưởng Bộ Y tế gồm: Nguyễn Trường Sơn, Đỗ Xuân Tuyên bị kỷ luật. Ngâif 2 ông Thứ trưởng Bộ y này thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã kỷ luật 2 Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN. Trong đó, ông Phạm Công tạc đã xộ khám. 2 ông Thứ trưởng Bộ Y tế hiện nay như đang bị án treo không biết bị “sờ gáy” lúc nào.

Hiện nay ông Đỗ Xuan Tiên đang cố hốt “đống thối” mà ông Nguyễn Thanh Long đã để lại, trong đống đó có phần của ông Đỗ Xuân Tuyên. Vì thế dù muốn hay không ông Đỗ Xuân Tuyên cũng phải hốt cho thật sạch. Nếu không thì ông Nguyễn Phú Trọng lại khui tiếp.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đang cho quan sát ông Đỗ Xuân Tuyên

Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang trong thế tọa sơn quan sát, nếu bên dưới có ai làm sai điều gì thì ông lập tức mang lò đến để tống thanh củi ấy vào lọ. Mọi sự động tĩnh của ông quyền Bộ trưởng đều bị giám sát chặt chẽ, vậy nên ông Đỗ Xuân Tuyên tay vừa làm mà chân lại vừa run vì sợ.

Ngày 24/6 ông Đỗ Xuân Tuyên có chỉ đạo rằng, trước ngày 30/6, các tỉnh, thành phía Nam phải tiêm hết lô vaccine phòng COVID-19 đã phân bổ. Ông Tuyên cho rằng Bộ y tế đã kiểm soát được tình hình và chuyển sang bình thường mới. Việc bắt phải tiêm số vaccine đấy được ông lý giải là bộ không được chủ quan, lơ là vì dịch vẫn diễn biến khó lường, có nguy cơ quay lại tăng số mắc. Do đó, cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tình hình người dân đã chích ngừa gần hết, việc bỏ khẩu trang và đưa đời sống dân sinh trở lại bình thường mà dùng mệnh lệnh cứng thì đấy là điều khó hiểu. Việc ra lệnh, có những lúc khẩn cấp thì cần mệnh lệnh cứng nhưng khi đời sống dân sinh đã trở lại bình thường thì mệnh lệnh cứng rắn sẽ cản trở đời sống dân sinh là khó tránh khỏi.

Hình: Đỗ Xuân Tuyên, tay đang làm nhưng “chân đang run”?

Ông Đỗ Xuân Tuyên tuy đang được tạm quyền ghế bộ trưởng, nhưng thực chất là ông đang thụ lý án treo của đảng. Mà án treo thì bị giám sát rất chặt. Tuy ghế bộ trưởng đang đầy hung hiểm nhưng rất nhiều người nhòm ngó chiếc ghế này. Ở hậu trường chính trị, không thiếu những người bên ông Tổng Trọng xàm tấu để đẩy ông đi.

Hốt đống thối thì chính ông cũng thối tay thối chân, không thể nào khác. Giám sát ông Đỗ Xuân Tuyên đâu chỉ Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà có cả Ban Nội Chính, có cả Bộ Công An cũng phân công người theo dõi. Nhất cử nhất động, nếu không khéo thì ông Đỗ Xuân Tuyên có thể tự hại mình.

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vinfast “thiêu sống” tài xế. Phạm Nhật Vượng làm ảo thuật biến đống lửa thành vô hình?

>>> Nguyễn Xuân Phúc ra oai phế bỏ “đứa con tinh thần” của ông Trọng?

>>> Nóng! Vân Phong khánh Khánh Hòa xuất hiện “cột mốc biên giới ghi chữ Tàu”

Dại đột! Nguyễn Thành Phong lại chui vào vết xe đổ Tất Thành Cang. Ngã nhào!


Kasse animation 7.8.2023