Bên trong cuộc đọ sức chết người của các đơn vị pháo binh Ukraine với lực lượng Nga khi Zelensky cầu xin vũ khí tầm xa

The Sun đã tham gia cùng pháo binh của Ukraine trong một cuộc đọ sức chết người với lực lượng Nga
​​Một đội bắn súng bắn phá một cuộc tấn công chớp nhoáng trong mười phút rồi rút lui để đảm bảo an toàn

The Sun đã cùng với pháo binh của Ukraine trong một cuộc đọ sức chết người với lực lượng Nga – và theo dõi một nhóm súng bắn phá tấn công chớp nhoáng trong mười phút trước rồi rút lui để đảm bảo an toàn.

Chúng tôi được độc quyền tiếp cận một đội lựu pháo Ukraine đang tấn công mặt trận phía nam bằng đạn pháo 152mm.

Sau gần bốn tháng Putin tàn sát, mặt đất ngày càng được thắng và mất bởi tốc độ, tầm bắn và kỹ năng của các đội pháo binh.

Ukraine đang khao khát có được những vũ khí lớn hơn, hiện đại hơn để có thể tấn công các vị trí của Nga từ khoảng cách lên tới 44 dặm.

Nhưng khi các đồng minh phương Tây kéo chân họ trong việc cung cấp tên lửa và pháo công nghệ cao, quân đội tiền tuyến đang dựa vào những khẩu súng có từ thời Liên Xô, hàng chục năm tuổi.

The Sun tham gia một đội pháo thủ tại một vị trí nằm bí mật, nơi các khẩu pháo của họ được giấu kín khỏi các máy bay không người lái của Nga.

Khi những người lính ăn borscht từ bát thiếc, đài của họ vang lên sống động với thông tin chi tiết về nhiệm vụ mới nhất của họ.

Họ nắm lấy áo giáp của mình và chạy nhanh đến chiếc xe tải – chiếc xe kéo một khẩu súng Msta-B thời Liên Xô với nòng 23ft.

Vài giây sau họ đang di chuyển, ầm ầm xuyên qua vùng nông thôn để đến một vị trí khai hỏa bí mật.

Khi họ lái xe, các chỉ huy kiểm tra kỹ các tính toán về tầm bắn, đạn dược, tốc độ gió, thời tiết và nhiệt độ – tất cả đều ảnh hưởng đến một quả đạn đang bay.

The Sun đồng ý không tiết lộ họ đã bắn từ đâu để bảo vệ phi hành đoàn.

Cả hai bên đều có radar có thể phát hiện các viên đạn bay tới, theo dõi quỹ đạo của đạn pháo và sử dụng chúng để xác định vị trí của đối phương.

Trung úy Ruslan, một chỉ huy súng chỉ nêu tên của mình, cho biết họ không bao giờ ở lại quá 20 phút ở một địa điểm.

Ngày chúng tôi tham gia với Trung úy Ruslan, anh ấy đã bắn bốn lần vào sáng hôm đó – một lần vào xe tăng Nga, một lần vào pháo binh và hai lần vào các đội điều khiển máy bay không người lái.

Anh nói: “Các đội bay không người lái đang ở sâu sau chiến tuyến của kẻ thù. Chúng tôi là những người duy nhất có được chúng.”

Họ bắn trượt chiếc xe tăng khoảng 3ft, nhưng anh ấy nói: “Chúng tôi đã khiến pháo binh của chúng bỏ chạy.”

Các bộ phận của vũ khí nặng 7 tấn của anh ta đã bị thủng bởi các lỗ đạn từ các cuộc bắn phá trước đó của Nga.

Vào ngày bận rộn nhất của mình, anh ấy nói rằng anh ấy đã bắn 200 viên đạn trong khoảng thời gian 24 giờ không nghỉ. Anh nói thêm: “Hầu hết các ngày của nó có 30 đến 40 vỏ.

Súng Msta-B có tầm bắn tối đa là 18 km, nhưng Ukraine đã cảnh báo rằng họ sắp hết đạn với loại đạn xa nhất.

Khi chúng tôi chạy dọc theo những con đường đầy bụi phía sau khẩu pháo kéo, một người lính trên xe của chúng tôi đưa ra chỉ thị khẩn cấp – hãy chạy xa ngay khi phát đạn cuối cùng bắn ra.

Anh ấy nói thêm: “Nếu khẩu súng bị hư hỏng, chúng tôi sẽ bỏ nó đi. Chúng tôi luôn có thể quay lại để xem sau.”

Chiếc xe tải kéo theo khẩu lựu pháo kêu to dừng lại trong một cánh đồng ngô và những người lính nhảy ra ngoài để tháo nó ra và cố định đuôi của nó, hoạt động như một cái nẹp.

Đồng đội của họ kéo một tấm phủ bụi trong khi những người khác quay các vòng quay để đặt hướng của nòng súng. Đồng thời, những người lính đặt các cước và vỏ đạn trên một tấm chiếu phía sau khẩu súng.

Họ mất chưa đầy sáu phút trước khi khóa nòng được đóng lại và đội súng chuẩn bị cho việc bắn tiếp theo.

Bằng một giọng đều đặn, Trung tá Ruslan ra lệnh nổ súng. Ngọn lửa và khói bùng lên từ nòng súng và trong vài giây, vòng tiếp theo đã bắt đầu và sẵn sàng hoạt động.

Sau khi pháo kích xong, phi hành đoàn khởi hành trong vòng bốn phút.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba, cho biết những tiến bộ của Nga ở miền đông Donbas bị đánh bom là “khủng bố pháo binh“. Ông nói: “Lực lượng pháo binh của Nga vượt trội chúng tôi 15 lần trong những khu vực quan trọng nhất của chiến tuyến.”

Chúng tôi khẩn cấp cần thêm vũ khí hạng nặng từ nhiều nguồn khác nhau để lật ngược tình thế có lợi cho chúng tôi và cứu mạng sống.” Mỹ đã hứa sẽ gửi 4 Hệ thống Tên lửa Cơ động Cao M142, được gọi là HIMARS.

Với loại đạn phù hợp, chúng có thể bắn các mục tiêu cách xa 186 dặm. Nhưng các quan chức cho biết Ukraine sẽ chỉ nhận được tên lửa có thể bắn 44 km.

Anh và một quốc gia giấu tên khác đã cam kết gửi Hệ thống tên lửa phóng nhiều lần có hướng dẫn có tầm bắn tương tự. Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho biết những chiếc đầu tiên từ Anh sẽ đến trong vòng vài ngày tới.

Anh cũng đã mua 20 khẩu pháo hạng nặng tự hành – những khẩu pháo trên đường ray – cũng như gửi hàng nghìn vũ khí chống tăng, tên lửa chống hạm và phòng không NLAW.

Nhưng ông Kuleba của Ukraine nói rằng điều đó là chưa đủ. Ông nói: “Nhu cầu cấp bách nhất của chúng tôi là có hàng trăm hệ thống tên lửa phóng nhiều lần và nhiều loại pháo 155mm khác nhau.”

Thời điểm quan trọng sẽ đến khi các lực lượng vũ trang của chúng tôi sử dụng nhiều hệ thống tên lửa phóng do phương Tây cung cấp để tiêu diệt pháo binh của Nga, xoay chuyển tình thế có lợi cho Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến.”

Nó được đưa ra vào ngày hôm qua khi Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo thế giới không được quá mệt mỏi khi đứng về phía Ukraine trong khi bạo chúa Nga Putin cố gắng tấn công đất nước này.

Ông Kuleba nói: “Phương Tây phải hiểu rõ hậu quả nếu chúng tôi thất bại.”

Nếu chúng tôi thua, sẽ không chỉ không còn Ukraine, sẽ không có sự thịnh vượng hay an ninh ở châu Âu.”

Đối với những người lính pháo binh, thực tế còn khắc nghiệt hơn. Đó là cuộc sống của họ đang bị đe dọa mỗi ngày.

Trung úy Sula, 32 tuổi, một chỉ huy súng khác, cho biết: “Rất nguy hiểm nhưng đó là nhiệm vụ của chúng tôi để bảo vệ đất nước của mình. Mỗi khi chúng tôi khai hỏa, chúng tôi nhận được nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nhưng lần nào cũng có rủi ro.”

Ưu tiên của tôi là đảm bảo rằng tôi mang tất cả những người của tôi còn sống về nhà.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Võ Văn Minh quy phục Phan Văn Mãi, ôm hết hồ sơ bà Phương Hằng dâng Mãi hai tay!

>>> Sau 6 năm về hưu, một tội nữa của Ba Dũng trồi lên, Tổng Trọng dám “sống mái” không?

>>> Đảng viên quan hệ bất chính rồi đổ cho dân? Có phải ông Trọng xem dân là bãi rác?

Một chủ BOT bẩn đã “về gặp Bác”. Lại quên rủ Trương Quang Nghĩa và Nguyễn Văn Thể!


Kasse animation 7.8.2023