Anh Quốc Giận dữ vì những bản án tử hình man rợ do Nga áp cho các chiến binh người Anh

Các võ sĩ Brit Aiden Aslin, trái và Shaun Pinner, giữa, đã bị kết án tử hình

Anh đã chỉ trích bản án tử hình mà Nga đã tuyên đối với hai chiến binh anh hùng Aiden Aslin và Shaun Pinner trong một phiên tòa của một tòa án thân Nga ở Ukraine.

Hai tình nguyện viên người Anh cùng với một võ sĩ Maroc Saadoun Brahim đã bị tòa án quân sự ở vùng ly khai Donetsk tuyên án tử hình.

Pinner và Aslin đã nhận tội “đào tạo để thực hiện các hoạt động khủng bố” theo một đoạn video do Tòa án tối cao DPR công bố hôm thứ Tư, truyền thông nhà nước ở Nga đưa tin.

Aslin, 28 tuổi, đến từ Nottinghamshire và Pinner, 48 tuổi, đến từ Bedfordshire đang bị giam giữ tại khu vực ly khai ở phía đông Ukraine.

Họ đã bị kết án tử hình bằng cách xử bắn bởi tòa án man rợ ở nước cộng hòa không được công nhận.

Shaun tỏ ra đau khổ và gần rơi nước mắt khi bản án hành quyết được công bố, nhìn chằm chằm xuống đất.

Aiden điềm đạm hơn.

Tin tức về phán quyết bệnh hoạn đã gây phẫn nộ ở Anh, với Ngoại trưởng Liz Truss và nghị sĩ Robert Jenrick trong số những người lên án quyết định man rợ.

Và có thông tin cho rằng mẹ của Aiden là Ang Wood đã phát hiện ra bản án khi đang xem tin tức trên TV tại ngôi nhà của gia đình ở Nottinghamshire.

Chúng tôi yêu Aiden bằng cả trái tim. Anh ấy và Shaun, là thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine, nên được đối xử tôn trọng như bất kỳ tù nhân chiến tranh nào khác. Họ không phải và chưa bao giờ là lính đánh thuê,” gia đình cho biết.

Chúng tôi hy vọng rằng bản án này sẽ được lật lại và cầu xin chính phủ của Vương quốc Anh và Ukraine làm mọi thứ trong khả năng của họ để đưa họ trở về với chúng tôi một cách an toàn và sớm.”

Chúng tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì họ đang phải trải qua ngay bây giờ. Đây là một diễn biến rất đau đớn và chúng tôi yêu cầu quyền riêng tư của chúng tôi được tôn trọng tại thời điểm này.”

Các nhà báo không được phép vào phiên tòa, phiên tòa được tổ chức trong thời gian ngắn nhất có thể, và tất cả các tin tức từ tòa án đều được đưa qua các phương tiện truyền thông nhà nước của Nga.

Các nhà báo ủng hộ Điện Kremlin chỉ công bố các đoạn video ngắn về phiên tòa.

Các nhà quan sát đã mô tả các cáo buộc là “bịa đặt” và phiên tòa là một nỗ lực “biểu tình” để phản ứng lại các phiên tòa xét xử các binh sĩ Nga vì tội ác chiến tranh ở Kyiv.

Cả ba người đàn ông có một tháng để kháng cáo án tử hình, theo chủ tịch hội đồng tư pháp, truyền thông nhà nước Nga đưa tin.

Bản án của họ có thể được giảm xuống mức án tù từ 25 năm đến chung thân.

Phố Downing cho biết chính phủ Anh “quan ngại sâu sắc” sau khi các bản án tử hình được công bố.

Nghị sĩ Tom Tugendhat, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, coi hành động này là “tội ác chiến tranh” và “vi phạm man rợ” Công ước Geneva.

Ông nói với BBC Radio 4: “Nó không phải là một nhà nước, nó không phải là một tòa án và các thẩm phán chỉ là những con rối.”

Thực tế là đây là một việc hoàn toàn tàn bạo khi làm với ba người hoàn toàn vô tội.

Ông nói rằng những người đàn ông đã bị bắt làm “con tin” trong một hành động “trả thù” và nói rằng trách nhiệm nằm ở Vladimir Putin.

Robert Jenrick, nghị sĩ của Newark, đã đưa ra một tuyên bố về việc tuyên án Aiden Aslin, người thân của ông.

Ông nói: “Phiên tòa trình diễn thời Liên Xô ghê tởm này là lời nhắc nhở mới nhất về sự sa đọa của chế độ Putin.”

Trái ngược với tuyên truyền của Điện Kremlin, Aiden Aslin và Shaun Pinner không phải là lính đánh thuê.”

Họ đã sống ở Ukraine và phục vụ trong các lực lượng vũ trang của nước này từ rất lâu trước khi Nga xâm lược bất hợp pháp, và với tư cách là tù nhân chiến tranh, họ được quyền bảo vệ theo Công ước Geneva.”

Ông cũng kêu gọi đại sứ Nga được “triệu tập đến Văn phòng Ngoại giao,” nói thêm: “Không ai nên nghĩ rằng họ có thể đối xử với công dân Anh như thế này và bỏ đi.

Ngoại trưởng Liz Truss cũng đã trả lời về việc tuyên án, viết trên dòng tweet: “Tôi hoàn toàn lên án việc tuyên án Aiden Aslin và Shaun Pinner được tổ chức bởi các tổ chức ủy quyền của Nga ở miền đông Ukraine.”

Họ là tù nhân chiến tranh. Đây là một bản án giả tạo hoàn toàn không có tính hợp pháp.”

Suy nghĩ của tôi là với các gia đình. Chúng tôi tiếp tục làm mọi thứ có thể để hỗ trợ họ.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Áo Ewa Ernst-Dziedzic cho biết: “Phán quyết bất hợp pháp là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và là hành động khiêu khích của bên tham chiến Nga.”

Nga dự kiến ​​sẽ yêu cầu Anh kháng cáo trực tiếp với chính quyền phiến quân ở Donetsk – nơi mà Anh không công nhận.

Cả hai người đàn ông – những người đã sống ở nước này từ năm 2018 – cho biết họ đang phục vụ trong các đơn vị quân đội chính quy ở Mariupol và do đó cần được bảo vệ như tù nhân chiến tranh theo Công ước Geneva.

Họ đã được nhìn thấy trong một chiếc lồng kim loại tại tòa án trên một video từ ứng dụng nhắn tin Telegram cùng với Saaudun Brahim.

Người Anh thứ ba, Andrew Hill, cũng phải đối mặt với cáo buộc sau khi bị bắt tại khu vực Mykolaiv, mặc dù mối quan hệ của anh ta không rõ ràng.

Denis Pushilin, Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đã buộc tội những người đàn ông này với những tội ác “quái dị,” bao gồm cố gắng chiếm quyền và tội ác chống lại các nhóm người.

Phiên tòa giả mạo của họ tuyên bố rằng những người này là lính đánh thuê đã tham gia vào “cuộc xâm lược có vũ trang” ở Ukraine để “cưỡng đoạt quyền lực ở DPR để được thưởng.”

Trước đó, vào thứ Năm, một đoạn clip bệnh hoạn được trích từ kênh truyền hình nhà nước Nga cho thấy những người dẫn chương trình vui vẻ thảo luận về cách thức xử tử những người đàn ông này.

Người dẫn chương trình truyền hình Vladimir Solovyov, được gọi là “tiếng nói của Putin,” đã chủ trì cuộc thảo luận, trong đó các khách mời quyết định xem họ nên bị bắn chết, treo cổ hay phân xác.

Trong cuộc tranh luận về tội ác trên truyền hình, Tiến sĩ Andrei Sidorov, trưởng Khoa Chính trị Thế giới tại Đại học Tổng hợp Moscow, cho biết văn phòng công tố Donetsk đã chỉ ra ba “lính đánh thuê” là “xứng đáng với án tử hình.”

Ông nói thêm: “Nếu tòa án chấp thuận án tử hình nếu người Anglo-Saxon bị đưa vào chân tường lần đầu tiên, điều đó sẽ có tác động nghiêm trọng hơn nhiều.”

Solovyov thẳng thừng hỏi: “Khi nào thì họ sẽ bị giết theo phán quyết của tòa án?

Sidorov nói với anh ta: “Họ sẽ bị tuyên bố là tội phạm chiến tranh và bị kết án tử hình …”

The Sun Online đã tiếp cận Văn phòng Ngoại giao để đưa ra bình luận sau bản án tử hình hôm nay.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao đã lên án việc sử dụng tù nhân chiến tranh vì mục đích chính trị sau đoạn phim và cho biết họ đang làm việc với chính phủ Ukraine về vấn đề người Anh bị bắt.

Nga đã không thực hiện một vụ hành quyết nào kể từ năm 1996 và xoá bỏ án tử hình vào năm 1997.

Tuy nhiên, do các chiến binh đang bị giam giữ ở Donetsk ly khai, nên không rõ liệu những kẻ bắt giữ họ có tuân thủ luật pháp Nga hay không.

Aslin đầu hàng các lực lượng Nga vào tháng 4 sau khi hết lương thực và đạn dược tại thành phố Mariupol bị bao vây.

Anh ta đã được diễu hành trên kênh truyền hình nhà nước Nga trong một cuộc phỏng vấn nhục nhã, với những vết thương trên mặt.

Aslin chuyển từ Newark ở Anh đến Ukraine để ở cùng bạn gái, anh sớm trở thành lính thủy đánh bộ trong lực lượng vũ trang của đất nước và nhập quốc tịch Ukraine.

Đơn vị của ông đang bảo vệ Mariupol khi các lực lượng Nga đang áp sát, và họ bị cắt khỏi quân đội chính của Ukraine.

Aslin thậm chí buộc phải bỏ lỡ đám cưới của chính mình do chiến đấu.

Pinner đã làm việc như một người hướng dẫn trong hàng ngũ của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Anh ta cũng bị bắt làm tù binh vào tháng 4 năm 2022 cùng với những người lính khác từ đơn vị của Lữ đoàn thủy quân lục chiến riêng biệt số 36 ở Mariupol.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vào trại với cục tức “to như núi”, Chu Ngọc Anh hận vì ăn bạc cắc nhưng ôm họa lớn?

>>> Nguyễn Thanh Long xộ khám, tiếp tục lục soát nhà, cục tiền khủng ở “xó nào”?

>>> “Trảm” tướng Thanh Long, Bộ Y tán loạn, phó tướng tháo chạy “như ong vỡ tổ”

Nguyễn Thanh Long xộ khám, tiếp tục lục soát nhà, cục tiền khủng ở “xó nào”?


Kasse animation 7.8.2023