Vào trại với cục tức “to như núi”, Chu Ngọc Anh hận vì ăn bạc cắc nhưng ôm họa lớn?

Link Video: https://youtu.be/ZgQS2LuaD80

Khi cả Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long bị bắt, những sai phạm bị phơi ra gần hết. Kẻ chủ mưu dần lộ diện, cho tới bây giờ thì trùm cuối vẫn là Nguyễn Thanh Long chứ không ai khác. Ông Chu Ngọc Anh chỉ là người liên đới chiệu trách nhiệm cùng với “trùm cuối” Nguyễn Thanh Long.

Trong vụ kit test dỏm của công ty Việt Á, chỉ có Nguyễn Thanh Long đạo diễn cho cuộc chơi này chứ không ai khác. Đấy là chuyên môn của ông Nguyễn Thanh Long và là trong cái khung trách nhiệm của ông nên ông là người chủ mâm.

Chu Ngọc Anh đang giữ một chiếc ghế rất to, to hàng đầu trong các Ủy viên Trung ương Đảng. Cơ hội để vào Ủy viên Bộ Chính Trị cho nhiệm kỳ sau là rất lớn, tuy nhiên không biết vì sao mà ông này lại tham tiền bỏ mất cơ hội chính trị cực lớn như vậy.

Hình: Chu Ngọc Anh bị bắt

Đồng tiền làm mù đôi mắt,trong trường hợp ông Chu Ngọc Anh quả không sai tí nào. Ngày 7/6 vừa qua, ông Chu Ngọc Anh cùng với ông Nguyễn Thanh Long bị C03 của Bộ Công an cho khám xét nhà và bắt tạm giam. Sự nghiệp chính trị của ông Chu Ngọc Anh trở thành tro bụi ngay từ đây. Ghế của ông Chu Ngọc Anh là ghế hái ra tiền, không phải có tiền là có thể mua được. Để leo lên ghế này ngoài lý lịch phải cực đỏ thì việc chi hàng núi tiền là không thể thiếu.

Làm chính trị là kinh doanh, kinh doanh ở đây không phải kinh doanh hàng hóa thông thường, mà hàng hóa đặc biệt, đó là quyền lực. Việc mua được ghế mất núi tiền, quan chức nào cũng bị áp lực để thu hồi vốn và sinh lời vì thế mà vét là nhiệm vụ họ tự đặt ra. Thời kỳ ông Nguyễn Phú Trọng đang thanh trừng mà vơ vét không có chọn lọc thì cái kết vào nhà tù khó tránh khỏi.

Chiều ngày 7/6, sau khi Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội họp bất thường truất phế chức Chủ tịch thành phố của ông Chu Ngọc Anh thì ngay sau đó là lệnh khởi tố được công bố và C03 đã xua quân đến nhà ông Chu Ngọc Anh tiến hành khám xét và bắt tạm giam.

Hình: Khu nhà của ông Chu Ngọc Anh, khu nhà ở cao chấp nơi đắc địa của thành phố Hà Nội

Nhà của ông Chu Ngọc Anh ở khu biệt thự trên đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây cũng là biệt thự triệu đô. Phải nói rằng, nhà của quan chức cấp ủy viên Trung ương đảng rất to rất lớn. Với lương mà n hà nước hiện trả cho mấy ông này thì phải đến nhiều thế kỷ mới mua nổi

Ông cựu chủ tịch Hà Nội bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) thực thi ngày 7/6.

Ông Tô Ân Xô, Trung tướng, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ông Chu Ngọc Anh (khi làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ) và ông Phạm Công Tạc bị cáo buộc “vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia về nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19”. Hành vi này gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ông Chu Ngọc Anh 57 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội. Ông từng làm Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, rồi làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ từ tháng 4/2016 đến tháng 9/2020. Tháng 9/2020, ông làm Chủ tịch UBND Hà Nội, một tháng sau khi người tiền nhiệm là ông Nguyễn Đức Chung bị bắt trong ba vụ án.

Ông Chu Ngọc Anh, người “ăn ít” mà cũng “bị quật”

Vai trò của ông Chu Ngọc Anh là hỗ trợ cho ông Nguyễn Thanh Long hợp thức hóa kết quả nghiên cứu của Học viện Quân Y và Công ty Việt Á để tổ chức mafia y tế này đưa bộ kit test dỏm nhập từ Trung Quốc ra buộc người dân phải mua dùng. Với hành động trợ giúp, nhiều người đánh giá phần thưởng cho ông Chu chỉ ăn bạc cắc. Việc của ông Chu Ngọc Anh chỉ là ký quyết định chi gần 19 tỷ cho nhóm nghiên cứu dỏm hợp thức hóa kết quả nghiên cứu rồi sau đó cùng nhau xẻ số tiền ngân sách gần 19 tỷ ấy chia chác.

Chu Ngọc Anh ăn bạc cắc, Nguyễn  Thanh Long ăn bạc tỷ, vậy mà kết quả hai ông ngang nhau. Vào trại giam, ắt hẳn ông Chu Ngọc Anh ôm cục tức to như núi nhưng vẫn không thể nào khiếu nại. Khiếu nại sao được khi mà tội chứng rành rành?

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Trảm” tướng Thanh Long, Bộ Y tán loạn, phó tướng tháo chạy “như ong vỡ tổ”

>>> Đường đua vào trại giam, Thanh Long chính thức qua mặt Kim Tiến. Kim Tiến cố lên!

>>> Toang! Chu Ngọc Anh “sụn bánh chè”. Chung “Con” mở tung cửa tù đợi Chủ tịch Chu!

Nguyễn Thanh Long xộ khám, tiếp tục lục soát nhà, cục tiền khủng ở “xó nào”?


Kasse animation 7.8.2023