Tô Lâm “khỏe có chi mô” và “ăn được một bát cháo?”

Link Video: https://youtu.be/4mjSkcyJs3c

Cứ như đến hẹn lại lên, hễ quan chức cấp cao nào vắng mặt bí ẩn thì người dân nghi ngờ nào là “đột quỵ”, nào là “nhiễm virus lạ”, nào là “bị đầu độc” vv… Nói chung là hướng nào cũng có thể bị người dân suy diễn.

Người Việt Nam có câu ngạn ngữ “không có lửa sao lại có khói”, ý là mọi lời đồn cũng đều có lý do của nó. Ở đây có 2 lý do khiến cho lời đồn phát tác rất mạnh, đó là bởi thực tế chính trường Việt Nam nó từng trải qua nhiều trường hợp như vậy, lý do thứ nhì là tâm lý người dân chán ghét chế độ nên họ luôn có tâm lý chờ đợi những cơn bạo bệnh của quan chức.

Như ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói “chúng ta mới như thế nào thì họ mới như thế chứ”. Quả thật cũng bởi Đảng Cộng Sản phải thế nào thì dân mới mong đợi quan chức bị trúng bạo bệnh như thế chứ. Thực tế, dù cho ông Tô Lâm có không bị ngã bệnh đi nữa thì với tâm lý của người dân như thế cũng cho thấy, Đảng Cộng Sản nói chung và ông Tô Lâm nói riêng không có chút chỗ đứng gì trong lòng của người dân Việt Nam.

Hình: Câu đúng phải là “Tao khỏe có chi mô”, câu này đã sửa sau khi có dư luận xã hội

Một phần của vấn đề làm cho lời đồn bùng phát mạnh cũng vì báo chí nhà nước Cộng Sản Việt Nam không trung thực trong vấn đề đưa tin mà đặc biệt là vấn đề đưa tin về sức khỏe của lãnh đạo nhà nước. Có những chuyện, lời đồn đã trở thành sự thật 100% mà báo chí vẫn chống, như trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh là ví dụ.

Tin tức về bệnh tình của ông Nguyễn Bá Thanh đã được tờ Chân Dũng Quyền Lực đưa lên mạng xã hội trước khi báo chí đăng rất lâu. Hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh trên giường bệnh tại Mỹ cũng đã được trang này phổ biến rộng rãi trên mạng internet. Thậm chí lịch trình đưa ông Nguyễn Bá Thanh về bằng chuyên cơ thuê và cả lịch hoãn bay cũng được trang Chân Dung Quyền Lực thông báo rất rõ. Ấy vậy mà báo chí nhà nước Cộng Sản vẫn cố tình chống lại tín đồn một cách rất vô lý.

Từ trang Chân Dung Quyền Lực thông báo, bệnh viện Johns Hopkins nơi có uy tín hàng đầu thế giới về chữa bệnh ung thư đã đầu hàng trước bệnh ông Nguyễn Bá Thanh nên mới cho ông về nước để chờ ngày nhắm mắt, thế mà báo nhà nước Cộng Sản đồng loạt đưa tin về sức khỏe đang tiến triển của ông Nguyễn Bá Thanh. Họ còn tự bịa ra lời nói của ông Nguyễn Bá Thanh rằng “Tao khỏe chó chi mô” và cho biết ông “ăn được một bát cháo”. Lúc đó nhiều người chỉ đọc báo nhà nước để xem sự bịa đặt của nó ra sao chứ họ không xem những tờ báo này để lấy tin tức.

Hình: Báo chí nặn ra thông tin về ông Nguyễn Bá Thanh

Những gì thuộc về sự dối trá trắng trợn về sự kiện đó nay trở thành câu cửa miệng của người dân châm biếm về tình hình sức khỏe của quan chức. Chẳng hạn như lúc ông Nguyễn Phú Trọng đang nằm liệt giường ở Bệnh viện Quân Y 108 bởi căn bệnh khó hiểu tại Kiên Giang thì người dân Việt Nam mỉa mai rằng “Ông Nguyễn Phú Trọng khỏe có chi mô”, hay họ sáng tắc ra việc ông Trọng nói câu “tao khỏe có chi mô” để ám chỉ rằng, ông Trọng “sắp chết” vv…

Ít phổ biến hơn câu “tau khỏe có chi mô” là câu, “ăn được một bát cháo”. Có người cũng nói vui khi đánh giá  bệnh tình của quan chức nào đó bằng câu “ông ta ăn được một bát cháo”, ý họ là ông này giống với trường hợp Nguyễn Bá Thanh.

Trường hợp ông Tô Lâm vắng mặt cũng khó thoát khỏi nghi ngờ rằng, ông ta đang bị trọng bệnh. Nếu ông Tô Lâm không chịu ra mặt, thì cũng tới lúc mạng xã hội xuất hiện câu “Tao khỏe có chi mô” và câu “Ông Tô Lâm ăn được một bát cháo” để cười cợt về tình hình sức khỏe của ông Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm.

Người dân Việt Nam cũng rất hài hước, họ chọn những câu thật thâm, gợi nhớ đến những trường hợp đặc biệt để châm chọc. Không biết ông Tô Lâm giờ này đang ở đâu? Nếu không có bệnh nhưng bị người dân giễu cợt bằng câu “tao khỏe có chi mô” mà không ra mặt thì có lẽ ông Tô Lâm đã đổi tính, đổi 180 độ.

Hình: Liệu sức khỏe ông Tô Lâm “có chi mô?”

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nga tung xe tăng “Kẻ hủy diệt” trên chiến trường Ukraine

>>> Cảnh quay kinh dị cho thấy Nga sử dụng ‘bom mưa nhiệt rắn’ có thể đốt người đến trơ xương ở Ukraine

>>> Thay Phùng Xuân Nhạ chưa lâu, Nguyễn Kim Sơn bị đập hội đồng cho tơi tả. Ông Sơn bất lực!

Từ miếng thịt bò dát vàng đến tin “ngộ độc”, thực hư số phận Tô Lâm!


Kasse animation 7.8.2023