Putin có thể hy sinh quân đội để giành chiến thắng rỗng tuếch ở Ukraine nhằm giữ ghế bất chấp tổn thất 30 nghìn lính

Tổng thống Nga Putin

Vladimir Putin có thể hy sinh quân đội của mình trong nỗ lực giành chiến thắng nhỏ ở Ukraine để cứu lấy chiếc ghế tổng thống của mình mặc dù mất hơn 30.000 quân, một báo cáo đã tiết lộ.

Một phân tích tuyệt mật về cuộc xâm lược tồi tệ cho biết nhà độc tài Nga tin rằng 30.350 quân của ông ta là “cái giá đáng phải trả” cho một chiến thắng nhỏ ở miền đông Ukraine.

Nhưng báo cáo mới – được các quan chức cấp cao của chính phủ Anh xem và được The Mirror thu được – cảnh báo sự hy sinh xương máu của Putin có thể là một bước đi quá xa đối với quân đội của ông.

Theo các quan chức Ukraine, nhà lãnh đạo Nga hiện đã mất 30.000 quân, 207 máy bay và 174 trực thăng trong cuộc chiến.

Và quân đội hiện được cho là đang trên bờ vực sụp đổ sau khi mất hàng nghìn binh sĩ trước sự kháng cự quyết liệt của người Ukraine.

Báo cáo mật cho thấy các lãnh đạo Điện Kremlin đã cố gắng thuyết phục Putin rằng cuộc xâm lược của ông ta là một thảm họa – nhưng nhà độc tài tin rằng ông vẫn có thể giành được “chiến thắng nào đó.”

Tác giả của báo cáo, một nhà phân tích hàng đầu của Anh về Nga, cho rằng Putin đã tự thuyết phục mình rằng một chiến thắng ở Donbas hiện đang trong tầm mắt – và nó sẽ giúp ông có đòn bẩy trong cuộc chiến giành Kyiv.

Và nếu ông ta thất bại trong nỗ lực giành được một chiến thắng nhỏ, ông ta sẽ bị lật đổ.

Chiến tranh thảm khốc đã có nghĩa là một cuộc đảo chính lật đổ Putin giờ đây là một khả năng thực tế.

Báo cáo mới cho biết: “Nỗ lực của Nga nhằm đạt được chiến thắng nhanh chóng và mang tính quyết định ở Donbas vẫn chưa thành công. Họ vẫn đang tiến về phía trước, chỉ đạt được 1-2 km mỗi ngày.”

Người Nga hiện đang đạt được những thành công mà họ có được chủ yếu nhờ một trận đấu trì trệ với các cuộc tấn công bộ binh lặp đi lặp lại, rất tốn kém, gợi nhớ về năm 1945 chứ không phải năm 2022.”

Những thất bại nặng nề của chiến dịch mà Putin cho đến nay có thể che giấu khá kỹ trước công chúng Nga, hoặc đổ lỗi cho các quan chức khác nhau, những người đã bị bắt và thay thế.”

Người dân Nga cho đến gần đây đã hấp thu thông tin sai lệch của Putin.”

Chúng tôi đã thấy một nỗ lực bên trong Điện Kremlin để gửi một thông điệp tới Putin và đội ngũ thân cận nhất của ông rằng mọi thứ đang diễn ra sai lầm, thậm chí có thể sai một cách thảm khốc.

Cuộc xâm lược hỗn loạn đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho nước Nga – và Putin đã được cảnh báo là phải đưa quân về nước nếu không sẽ có “nguy cơ có thêm trẻ mồ côi.”

Một nhà lập pháp kỳ cựu đã đưa ra lời kêu gọi nhà lãnh đạo Nga đưa quân trở lại trong bối cảnh người Nga phản đối chiến tranh ngày càng nhiều.

Phát biểu trong một cuộc họp khu vực ở vùng Primorsky, phó đảng Cộng sản Leonid Vasyukevich, 69 tuổi, đã chỉ trích việc sử dụng binh lính Nga ở Ukraine.

Ông nói: “Chúng tôi đang ủng hộ các biện pháp hỗ trợ gia đình các quân nhân thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.”

Chúng tôi hiểu rằng trừ khi đất nước chúng tôi dừng hoạt động quân sự đặc biệt, nếu không sẽ có nhiều trẻ mồ côi hơn nữa.”

Những người đàn ông trẻ tuổi chết và bị thương trong quá trình hoạt động, mặc dù họ có thể mang lại lợi ích cho đất nước chúng ta.”

Quá kiệt sức

Nghị sĩ địa phương dũng cảm cho biết đã ba tháng trôi qua kể từ khi cuộc chiến bắt đầu “và rõ ràng là không thể đạt được thành công bằng con đường quân sự.”

Ông nói nếu Putin tiếp tục điều đó “chắc chắn sẽ dẫn đến sự gia tăng số lượng quân nhân thiệt mạng và bị thương,” đồng thời yêu cầu “rút quân ngay lập tức khỏi Ukraine.”

Bình luận viên người Anh, Bruce Jones, nói với tờ The Mirror: “Sẽ tới một điểm khi các lực lượng Nga không thể chịu thêm tổn thất nào nữa, một điểm mấu chốt.”

Đó là lúc các đơn vị sẽ không còn có thể hoạt động như một lực lượng chiến đấu vì chúng đã quá kiệt sức.”

Nó đã xảy ra trước đây và ở quy mô nhỏ, nó đang diễn ra bây giờ – vì vậy điều này có thể trở thành hiện thực.”

Nó xảy ra sau khi thêm hai sỹ quan cấp tá Nga bị giết ở Ukraine – bao gồm cả “chỉ huy nhảy dù giỏi nhất” của đất nước.

Trung tá Alexander Dosyagayev, 34 tuổi, chỉ huy một tiểu đoàn dù của trung đoàn 104 lính dù.

Một số binh lính của ông ta được cho là đã ở Bucha – hiện trường của những cuộc hãm hiếp và tra tấn dã man.

Tiểu đoàn của ông, đóng tại Pskov, được công nhận là tốt nhất ở Nga trong các đợt kiểm tra huấn luyện chiến đấu và kỷ luật.

Chỉ huy thiệt mạng khác là Đại tá Vladimir Ivanov, 41 tuổi – người từng phục vụ trong bộ phận tuyên truyền của Bộ Quốc phòng Nga.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nga tung xe tăng “Kẻ hủy diệt” trên chiến trường Ukraine

>>> Cảnh quay kinh dị cho thấy Nga sử dụng ‘bom mưa nhiệt rắn’ có thể đốt người đến trơ xương ở Ukraine

>>> Thay Phùng Xuân Nhạ chưa lâu, Nguyễn Kim Sơn bị đập hội đồng cho tơi tả. Ông Sơn bất lực!

Tô Lâm “khỏe có chi mô” và “ăn được một bát cháo?”