Chúng tôi mệt mỏi nhưng không không đầu hàng người Nga miễn là chúng tôi có đạn dược

Cảnh quay của Ariel cho thấy nhà máy sản xuất sắt thép Azovstal ở Mariupol bị bao vây

Một anh hùng Ukraine đang dẫn đầu nhóm cố thủ tại nhà máy thép Mariupol bị bao vây hôm qua đã nói với tờ The Sun về điều kiện ác mộng của đồng đội – khi những bức ảnh thể hiện lòng can đảm của họ.

Người lính thuộc Trung đoàn Azov của Ukraine đã từ chối đầu hàng khi cố thủ trong các boongke của họ dưới khu công nghiệp bị đập phá, bất chấp trận bão lửa của Nga đã san bằng thành phố.

Đội quân này đã phải chịu những vết thương khủng khiếp dưới những trận mưa tên lửa, bom và đạn liên tục.

Nhưng phó chỉ huy trưởng Svyatoslav Palamar tuyên bố: “Chúng tôi mệt, nhưng chúng tôi không gục ngã.”

Các chiến binh đang chết đói và buộc phải uống nước mưa bị ô nhiễm bởi các thi thể đang phân hủy của đồng đội.

Nhân viên y tế phải phẫu thuật tứ chi bị hoại tử hoặc bị nhiễm trùng mà không có thuốc gây mê.

Nhưng những bức ảnh chụp những chiến binh kiêu hãnh được chụp trong boongke của họ cho thấy họ vẫn chưa chịu khuất phục.

Những hình ảnh xuất hiện khi họ được chào đón bởi những người Ukraine chiến thắng Eurovision, người đã cầu xin thế giới: “Hãy giúp Ukraine. Hãy giúp Azovstal, ngay bây giờ!”

Trong vòng vài giờ, đội quân tàn nhẫn của Vladimir Putin đã đưa ra một phản ứng điển hình – một trận bão với bom phốt pho.

Đêm qua, khi gia đình của các chiến binh cảnh báo cuộc đấu tranh của họ sắp kết thúc, không rõ họ có thể sống sót sau cuộc tấn công mới nhất.

Chỉ vài giờ trước đó, người đàn ông 39 tuổi, người được ca ngợi là “Người Sparta” của Ukraine, nói với tờ The Sun: “Chúng tôi đã ra lệnh giữ vững tinh thần. Không ai đưa ra lệnh nào khác cho chúng tôi.”

Anh ta tiếp tục “Chúng tôi tiêu diệt khoảng 2.500 lính Nga và làm bị thương khoảng 5.000.”

Người Nga hiểu rằng chúng tôi sẽ không đầu hàng trong khi chúng tôi vẫn còn sức để chiến đấu, và họ thực sự không muốn nướng lính của mình cho những cuộc tấn công đó.”

Chúng rất tức giận vì thực tế không ai trên thế giới này mong đợi sự phản kháng như vậy và cũng không ai mong đợi chúng tôi có thể cầm cự được lâu như vậy.”

Đó là một cuộc phong tỏa hoàn toàn, một mặt trận 360 độ nơi chúng tôi có biển ở một bên và kẻ thù đang bắn vào chúng tôi từ biển. Chúng tôi bị bao vây hoàn toàn khỏi đất liền.”

Chúng tôi không có thức ăn, không có nguồn cung cấp bất cứ thứ gì.”

Chống lại cỗ máy chiến tranh khổng lồ này, để cầm cự trong 78 ngày là điều không thể hiểu được.”

Đại úy Palamar nói với sự nhẹ nhõm của mình rằng hàng trăm thường dân bị mắc kẹt cuối cùng đã được phép chạy trốn khỏi phần nhỏ còn lại của thành phố cảng phía nam vào ngày hôm qua.

Nhưng ông ta thừa nhận cuộc chiến đến chết đã gây ra một số thiệt hại khủng khiếp, chủ yếu là giữa các chiến binh nam và nữ trẻ ở độ tuổi 18.

Ông nói: “Chỉ còn lại nền móng của một tòa nhà năm tầng. Phần còn lại là đống đổ nát. Và cái hố rộng năm mét, sâu ba mét.”

Thật tốt khi việc sơ tán đã được thực hiện, nhưng quá muộn.”

Sự chậm trễ này phải trả giá bằng hàng chục ngàn sinh mạng của cư dân Mariupol.”

Đại úy Palamer tiếp tục: “Chúng tôi không còn đủ thuốc nữa. Một số phẫu thuật được thực hiện mà không có thuốc gây mê.”

Chúng tôi đang thiếu các dụng cụ phẫu thuật. Và mỗi ngày, nhiều người chết vì vết thương và hoại tử.”

Tàn tích từ những xác chết đang phân hủy đang ngấm vào nước của chúng tôi nhưng chúng tôi không từ bỏ miễn là chúng tôi có đạn dược – miễn là chúng tôi vẫn còn những người có thể cầm vũ khí trong tay.”

Đại úy Palamar, một sinh viên kinh tế tốt nghiệp trường Lviv, ở miền tây Ukraine, đã từ bỏ sự nghiệp kinh doanh của mình và chiến đấu với các lực lượng do Nga hậu thuẫn từ năm 2014.

Nhưng ngay cả anh ta cũng chưa thấy điều kiện khá như thế này.

Anh nói: “Họ đánh bom chúng tôi suốt đêm. Trong một ngày, chúng tôi đếm được khoảng 40 cuộc không kích, trong đó có tám máy bay ném bom chiến lược.”

Pháo binh và nhiều bệ phóng tên lửa đang bắn vào khu vực của nhà máy Azovstal.”

Vì vậy, về cơ bản là chúng tôi phải đối mặt với tất cả mọi thứ – xe tăng, bộ binh, lính bắn tỉa, xạ thủ máy, súng phóng lựu, mọi thứ. Nhưng chúng tôi đang hoàn thành nghĩa vụ của mình.”

Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đã ngăn cản được cuộc tiến quân của quân đội Nga. Chúng đã có thể tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.”

Và tất cả thời gian này, chúng tôi đang chịu đựng cuộc không kích và pháo binh hải quân.”

Chúng tôi đã tiêu diệt rất nhiều bộ binh địch và phá huỷ một số lượng lớn thiết bị – ít nhất 78 xe tăng.”

Chúng tôi thực sự đã làm mọi thứ có thể và hơn thế nữa để chống lại đội quân quá đông trong suốt thời gian dài.”

Chúng tôi vẫn hy vọng rằng các chính trị gia có ảnh hưởng sẽ có thể gây áp lực buộc Putin phải rút quân đội của họ ra khỏi đây, để cứu các chiến binh bị thương nặng của chúng tôi.”

Nhiều người trong đội quân của đại uý Palamar đã nói lời tạm biệt của họ với những người thân yêu trong những cuộc điện thoại đầy xúc động.

Anh ấy cũng đã nói chuyện với gia đình của mình. Anh ấy nói: “Tôi cố gắng trả lời thật ngắn gọn: Còn sống, tất cả đều ổn!”

Rất khó hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây đối với một người không có ở đây. Và tôi rất mừng vì những người thân, bạn bè của tôi ở xa Mariupol.”

Không có ý nghĩa gì khi nói cho họ biết nỗi kinh hoàng thực sự ngự trị ở đây, chúng ta phải sống qua cái quái gì. Nói dễ dàng hơn, ‘Tôi còn sống, chúng ta đang cố gắng, mọi thứ đều ổn’.”

Những hình ảnh từ boongke của ban nhạc cho thấy những người đàn ông kiệt sức, gầy gò và bị thương.

Một số người mang vết sẹo chiến đấu hoặc đứng bất chấp trên nạng sau khi mất tứ chi.

Tuy nhiên, Đại úy Palamar nói thêm: “Tinh thần rất cao. Kẻ dựa vào nhau, kẻ dựa vào người chỉ huy của họ, người chỉ huy chiến đấu cùng với họ.”

Chúng tôi cảm nhận được sự ủng hộ của xã hội và trong 78 ngày, tất cả những gì chúng tôi nghe được làCác bạn hãy đứng vững’.”

Đoàn xe người tị nạn ngày hôm qua từ Mariupol, vốn phải đợi nhiều ngày để được Nga cho phép rời đi và lời hứa về việc đi lại an toàn, đã đến thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky đã nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của những người lính luyện thép với lời kêu gọi mang cuộc thi Eurovision đến Ukraine sau chiến thắng của đất nước ông.

Ông viết trên Facebook. “Năm tới, Ukraine sẽ tổ chức Eurovision” nói thêm, “một ngày nào đó” cuộc thi sẽ được tổ chức “tại Mariupol của Ukraine.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trùm tình báo Ukraine nói đảo chính lật đổ Putin đang được chuẩn bị và Putin sẽ phải ra đi vào cuối năm

>>> Bộ Y tế có biến, Cao Minh Quang và Trương Quốc Cường kéo Nguyễn Thị Kim Tiến vào Juventus?

>>> Đi Mỹ về, Binh đoàn của Phạm Minh Chính sẽ thách thức sức mạnh Nguyễn Phú Trọng!

Đi Mỹ về, Binh đoàn của Phạm Minh Chính sẽ thách thức sức mạnh Nguyễn Phú Trọng!


Kasse animation 7.8.2023