Vladimir Putin và Tập Cận Bình- những nhà lãnh đạo quốc gia trong hỗn loạn

Putin điên loạn không phải là nhà độc tài duy nhất hiện nay. Còn có chủ tịch Trung Quốc

Hoàn toàn không có cảm giác trớ trêu – các chế độ độc tài tàn bạo không làm điều trớ trêu – ngày mai họ sẽ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Nga.

Những đôi ủng sáng lấp lánh. Dòng xe tăng sẽ kéo dài đến tận chân trời.

Tập Cận Bình đã trở thành một nhà lãnh đạo với đôi chân bằng đất sét

Hồng Quân sẽ nổi bật với sự dàn dựng kỹ lưỡng và chính xác của các cô gái đồng ca. Và mọi người dân sẽ tôn vinh trí tuệ nhìn xa trông rộng của Tổng thống Vladimir Putin.

Và những tiếng cười chế giễu, chế giễu sẽ vang vọng khắp thế giới.

Bởi vì Ngày Chiến thắng năm nay – khi Nga nhớ về sự kết thúc của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, một ngày sau khi chúng ta kỷ niệm – sẽ hơi khác một chút.

Sau cuộc xâm lược vô cớ vào Ukraine, các lực lượng vũ trang của Nga đã lộ rõ ​​là một nơi đầy rẫy những kẻ giết người, bạo dâm, hiếp dâm, cướp bóc và những kẻ hèn nhát.

Bản thân Putin sẽ được nhớ đến với tư cách là Tổng thống Nga, người đã biến đất nước của ông trở thành một quốc gia bị khinh thường nhất trên trái đất, một quốc gia bất hảo tìm cách tiêu diệt một quốc gia dũng cảm mà các lực lượng vũ trang bất tài của nó không thể – và sẽ không bao giờ – chinh phục được.

Ngày Chiến thắng năm nay ở Mátxcơva đánh dấu một thất bại lịch sử của Nga. Gần sáu triệu người Ukraine bị buộc phải rời khỏi nhà của họ. Các thành phố yên bình trở thành đống đổ nát hun hút.

Và bạo lực điên cuồng của Nga đã đẩy hành tinh này đến gần xung đột hạt nhân hơn lúc nào hết.

Sẽ không có chiến thắng cho Putin hay Nga ở Ukraine. Không cần biết Nga phá hủy bao nhiêu thành phố, hay bao nhiêu người vô tội bị hãm hiếp, tra tấn và giết chết.

Rõ ràng là có thể thấy sự thất bại nặng nề của Nga – và của Putin. Hãy ăn mừng điều đó, đồng chí.

Và Putin điên loạn không phải là nhà chuyên quyền toàn năng duy nhất hiện đang có một sự nghiệp lẫy lừng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xuất hiện như một nhà lãnh đạo với đôi chân bằng đất sét – và bộ não phù hợp.

Vào đúng thời điểm mà Putin phát tiết là một nhà độc tài yếu đuối, si mê đã thực hiện động thái sẽ kết liễu ông ta, thì Tập Cận Bình đã đưa đất nước của mình đi vào ngõ cụt, điều này sẽ đè bẹp tưởng tượng thống trị thế giới của Trung Quốc.

Chính sách “zero Covid” của ông Tập – cố gắng tiêu diệt vi rút coronavirus bằng các biện pháp khóa cửa được thực thi một cách tàn bạo – đã đẩy Trung Quốc đến điểm phá vỡ về kinh tế, xã hội và chính trị.

Khi thế giới tự do học cách chung sống với Covid, Thượng Hải – dân số 26 triệu – đã bị khóa chặt chẽ hơn một tháng.

Tại gần 50 thành phố rộng khắp Trung Quốc, cảnh tượng ở Thượng Hải đang được lặp lại, với ước tính khoảng 370 triệu công dân Trung Quốc hiện đang bị giam giữ dưới một số hình thức.

Đang đói, sắp phát điên. Không phải là một cái nhìn tuyệt vời cho Chủ tịch Tập, người đã cảnh báo đen tối về “bất kỳ sự chùng bước nào” từ chính sách không Covid điên rồ của mình.

Khi bắt đầu đại dịch, Trung Quốc nói rằng họ đang đánh bại loại virus mà họ xuất khẩu ra thế giới. Chủ tịch Tập khoe khoang, “đại dịch một lần nữa chứng tỏ tính ưu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.”

Làm thế nào mà điều đó đang diễn ra, một điều tuyệt vời? Chúng tôi biết bây giờ chỉ riêng ngăn cách xã hội sẽ không bao giờ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Covid.

Và sự phù phiếm quốc gia của ông Tập sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng các loại vắc xin nội địa của Trung Quốc đơn giản là không hiệu quả bằng những mũi tiêm được sản xuất ở phương Tây. Và hàng triệu người Trung Quốc lớn tuổi đã không được tiêm phòng, ngay cả với những mũi tiêm chủng bằng thuốc sản xuất ở địa phương.

Ông Tập biết rằng việc mở cửa sẽ khiến cho biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm cao xâm nhập vào một nhóm dân số thưa thớt và được tiêm chủng kém. Hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

Và như vậy, Trung Quốc tiến bước trên con đường không-Covid đến hư không, không có lối thoát trong tầm mắt. Tất cả những điều này là một tin thảm khốc đối với Tập Cận Bình, người vẫn đang hy vọng rằng đại hội đảng lần thứ 20 trong  tháng 11 tới đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kéo dài nhiệm kỳ của ông ấy vô thời hạn.

Cả Putin và Tập đều mong muốn trở thành nhà lãnh đạo đất nước của họ suốt đời, người quốc trưởng yêu quý duy nhất mà những người biết ơn của họ sẽ cần. Tuy nhiên, cả Putin và Tập đều đã tạo ra những lời khen ngợi về ngày tận thế.

Và ngay cả những người dân bị tẩy não của Trung Quốc và Nga một ngày nào đó cũng phải chứng kiến ​​những thiệt hại đã gây ra cho đất nước của họ bởi cái tôi quái dị của một siêu nhân.

Khi Putin mỉm cười và vẫy tay với những tên côn đồ ngổ ngáo của Nga khi họ diễu hành qua Quảng trường Đỏ vào ngày mai, thế giới văn minh sẽ đặt ra câu hỏi lớn. Đức quốc xã hiện nay là ai?

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chỉ huy xe tăng át chủ bài của Nga, 25 tuổi, đăng quang ngôi vị xuất sắc nhất thế giới trong cuộc thi chiến tranh quốc tế, bị giết ở Ukraine

>>> Ông Trọng sẽ đốn ai? Số phận Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long ngàn cân treo sợi tóc!

>>> Biến lớn, Tô Lâm xua quân bắt người ở Bộ Ngoại Giao

Ngã ngũ, Phan Văn Mãi hất cẳng Võ Văn Minh giành được bà Phương Hằng!