Người Ukraine thề sẽ “chiến đấu đến cùng” ở Mariupol khi Putin độc ác đe dọa giết tất cả

Những người bảo vệ kiên cường của Ukraine tối qua đã thề sẽ không bao giờ đầu hàng – ngay cả khi cỗ máy chiến tranh của Vladimir Putin thực hiện đánh phá chết chóc.

Thời hạn cuối Lễ Phục sinh để giải giáp đã qua tại thành phố cảng Mariupol bị bao vây, nơi các chiến binh ẩn náu trong mạng lưới đường hầm và boongke của công trình thép.

Những người đứng đầu Điện Kremlin đe dọa: “Trong trường hợp kháng cự thêm, tất cả chúng sẽ bị tiêu diệt.”

Nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các cuộc đàm phán hòa bình sẽ kết thúc nếu các binh sĩ của ông bị giết.

Zelensky đã cảnh báo các cuộc đàm phán hòa bình sẽ kết thúc nếu binh lính của ông ở Mariupol bị giết.

Và Thủ tướng Denys Shmyhal của Ukraine đã tự hào tuyên bố: “Thành phố vẫn chưa thất thủ – vẫn còn lực lượng quân đội của chúng tôi, những người lính của chúng tôi. Chúng tôi không có ý định đầu hàng. Họ sẽ chiến đấu đến cùng.”

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malyar cho biết Mariupol hiện là “lá chắn bảo vệ Ukraine.”

Nhà máy thép Avostal rộng lớn là nơi duy nhất trong thành phố vẫn chống lại lực lượng Nga.

Trong khi đó, tại thành phố Kharkiv, cách biên giới Nga 25 dặm, lực lượng của Putin đã phóng một vụ nổ tên lửa “vòi kép” chết người. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 13 người bị thương khi sử dụng chiến thuật tàn nhẫn nhằm tiêu diệt những người dân ở đây.

Các đội cấp cứu chạy đến hiện trường vụ nổ đã buộc phải lặn tìm chỗ ẩn nấp khi loạt tên lửa Grad thứ hai lao vào đường phố xung quanh họ.

Tổng thống Putin kêu gọi sử dụng vũ khí hóa học để “tiêu diệt” các lực lượng phòng thủ của Ukraine, bao gồm cả quân từ Tiểu đoàn Azov và Thủy quân lục chiến.

The Sun chứng kiến ​​cảnh một bác sĩ dũng cảm sử dụng cơ thể của mình làm lá chắn để bảo vệ một người phụ nữ. Ít nhất một tên lửa đã xé toạc khu chợ thực phẩm có mái che gần đó, khiến nó bốc cháy.

Kharkiv, lực lượng đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng xe tăng vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, đã phải đối mặt với sự bắn phá không ngừng của Nga kể từ đó.

Hơn 300 người đã chết, trong đó có ít nhất 100 binh sĩ và 192 thường dân. Một quan chức y tế cho biết 964 dân thường và 513 binh sĩ khác bị thương.

Tại Dnipro, các nhân viên bệnh viện tiếp tục điều trị cho các nạn nhân trẻ em của vụ tấn công bằng bom chùm của Nga vào ga tàu Kramatorsk, khiến nhiều người thiệt mạng khi các gia đình cố gắng chạy trốn khỏi thành phố.

Ở miền đông Ukraine, hiện đang là mục tiêu tấn công sau khi quân đội Nga buộc phải rút lui ở nơi khác, Nhà máy lọc dầu Lysychansk đã bốc cháy sau một cuộc tấn công tên lửa.

Một binh sĩ người Ukraine đã khảo sát một hố bom vốn là tất cả những gì còn sót lại của một ngôi nhà ở làng Yatskivka, trong khi một phụ nữ lớn tuổi chọn đường đi qua đống đổ nát của thành phố Trostianets.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào thứ Sáu bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và tên lửa hành trình sau khi Ukraine đánh chìm soái hạm ​​Mosckva ở cách bờ biển 60 km.

Người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Nga Vladimir Solovyov, một cơ quan ngôn luận hàng đầu của Putin bị phương Tây trừng phạt vì liên quan đến bạo chúa, đã phẫn nộ: “Tôi rất tức giận về những gì đã xảy ra với Moskva.”

Nó khá cũ, đã qua sửa chữa nhiều lần, và tàu này có nhiều lỗ hổng.”

Tôi hiểu rồi. Nhưng hãy nói cho tôi biết điều này – bạn đã làm thế nào để đánh mất nó? ” Tại sao nó lại ở khu vực đặc biệt của Biển Đen vào thời điểm đó? ”

Trả thù đẫm máu

Ukraine cho biết soái hạm Moskva đã bị trúng một loạt tên lửa Neptune, trong khi Moscow tuyên bố nó bị chìm trong bão sau một vụ cháy khoang chứa đạn.

Phó Đô đốc Igor Osipov, chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga, đã không được nhìn thấy kể từ khi có tin rằng ông đã bị bắt giữ một cách thô bạo.

Nga đã thực hiện một cuộc trả thù đẫm máu vào thứ Bảy bằng cách bắn tên lửa hành trình vào Kyiv, Kharkiv và Lviv.

Tình báo quốc phòng Anh đồng ý rằng “trọng tâm hoạt động của Nga đã chuyển sang miền đông Ukraine.”

Nó cho biết Moscow đang xây dựng lực lượng gần Kharkiv và Severdonetsk xa hơn về phía đông.

Nhưng nó cảnh báo: “Mục tiêu cuối cùng của Nga vẫn không đổi.”

Hôm qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã sử dụng bài diễn văn Lễ Phục sinh của mình để lên án Nga về việc tắm máu tàn nhẫn và vô lương tâm.” Ông nói với đám đông tín hữu tại Quảng trường St Peter: “Cầu mong có hòa bình cho Ukraine bị chiến tranh tàn phá, đã bị tàn phá nặng nề bởi bạo lực và sự tàn phá của cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa mà nó đã bị kéo vào.”

Và trong một đề cập rõ ràng về vũ khí hạt nhân, ông đã dẫn lời Albert Einstein, người đã cảnh báo thế giới phải đối mặt với sự lựa chọn: “Chúng ta sẽ chấm dứt loài người hay nhân loại từ bỏ chiến tranh?

Tổng thống Putin kêu gọi vũ khí hóa học “bắn chết” những người bảo vệ Mariupol, bao gồm quân từ Tiểu đoàn Azov và Thủy quân lục chiến 36 (Reuters)

Thành phố Mariupol của Ukraine bị Nga biến thành đống đổ nát.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dính đến đàn em Năm Cam, thay tên đổi họ, mục đích bà Nguyễn Phương Hằng là gì?

>>> Biến lớn ở Bộ Ngoại Giao: 2 ông họ Tô bộ Công An tóm ông họ Tô ở Bộ Ngoại Giao!

>>> Dính đến đàn em Năm Cam, thay tên đổi họ, mục đích bà Nguyễn Phương Hằng là gì?

Biến lớn ở Bộ Ngoại giao: 2 ông họ Tô bộ Công an tóm ông họ Tô ở Bộ Ngoại giao!


Kasse animation 7.8.2023