Tin động trời! Lộ đường dây tội phạm dùng tiền mua chức ở Bộ Công An?

Bộ Trưởng Bộ công an Tô Lâm ( trái) và Đại tá Đinh Văn Nơi ( phải )

Việt Nam là quốc gia tham nhũng. Vì tham nhũng mà đất nước mới chậm tiến, vì tham nhũng mà tài sản nhà nước bị thất thoát hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ qua các dự án tai tiếng như Khu Đô Thị Thủ Thiêm, Đồng Tâm vv… Nơi nào cũng có tham nhũng, cơ quan nào cũng đầy rẫy tham nhũng. Dù hàng loạt quan chức nhà nước vào tù nhưng vì mãnh lực đồng tiền và lòng tham không đáy nên các quan chức vẫn cứ lao theo.

Ngày nay, việc quan chức cho con du học Âu Mỹ với chi phí đến cả tỷ đồng mỗi năm không phải là chuyện hiếm. Chuyện làm quan mà không đưa được con đi du học mới là chuyện hiếm chứ không phải điều ngược lại. Tham nhũng khắp nơi, nhưng chỉ những người bị cho là yếu thế trong những trò đấu đá nội bộ mới bị trừng phạt, còn những ai có thế lực mạnh thì vẫn an toàn. Đấy là tính đặc thù của chính trường Việt Nam.

Việc những tổ chức tội phạm, những doanh nghiệp làm ăn bất chính dùng tiền núi thọc tay vào bộ máy nhà nước để can thiệp vào vấn đề sắp xếp nhân sự từ lâu đã có nhiều lời đồn, nhưng không có bằng chứng rõ ràng. Cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra mà cụ thể nhất là việc thuyên chuyển đại tá Đinh Văn Nơi từ vị trí giám đốc công an tỉnh An Giang về làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh là một minh chứng.

Báo chí đưa tin thuyên chuyển đại tá Đinh Văn Nơi

Lộ rõ đường dây mua quan bán tước.

Vào ngày 1/3/2022, các tờ báo đồng loạt đưa tin đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã được Bộ Công an quyết định điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Sẽ không có điều gì bất thường nếu ngày 15/3 không xuất hiện bài báo bất thường được đăng trên báo Thanh Niên. Bài báo có tựa “Vụ chi 20 tỉ ‘điều’ đại tá Đinh Văn Nơi: Khởi tố, bắt giam Trần Trí Mãnh”

Chi 20 tỷ đồng, tương đương gần 900.000 đô la Mỹ. Một số tiền không lớn so với tình trạng tham nhũng ở Việt Nam nhưng nó là khoảng tiền rất lớn so với những vụ án tham nhũng ở những nước văn minh, dù rằng, nước họ là nước giàu. Có thể nói, các quan chức của chính quyền CS Việt Nam có tiền cho con du học cũng là những đồng tiền thuộc loại không sạch như vậy chứ với tiền lương rất ít ỏi thì làm sao họ có thể cho con cái du học được?

Vấn đề là, ông Trần Trí Mãnh là ai mà có thể dùng tiền để đẩy đi một giám đốc công an mà ông ta thấy không vừa mắt? Câu trả lời là, Trần Trí Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh. Một đại gia không phải giàu vì làm ăn chân chính mà chuyên sản xuất và kinh doanh hàng giả. Đáng nói là trong bài báo của tờ Thanh Niên có cho biết, chính Trần Trí Mãnh là người chi ra 10 tỷ đồng trong gói 20 tỷ đồng nhờ nhóm của Đào Ngọc Cảnh tìm người “điều” Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác. Và kết quả là ngày 1/3 hàng loạt tờ báo thông tin Bộ Công An thuyên chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đến Quảng Ninh, tuy nhiên người thứ hai đóng góp vào gói mua quan bán tước 20 tỷ đồng kia là ai thì báo chí không đề cập. Báo chí nhà nước cộng sản Việt Nam là vậy, họ chỉ dám tấn công những ai có thể tấn công được để loại họ ra khỏi cuộc chơi đấu đá nội bộ, còn ai có thế lực đang mạnh thì họ không bao giờ dám đụng đến.

Đường dây mua quan bán tước của Bộ Công An bị phơi lên mặt báo

Công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng cũng làm được nhiều người dân hài lòng, tuy nhiên nếu nhìn kỹ vấn đề hơn thì việc đốt lò của ông Trọng là có chủ đích, có chọn lọc chứ không phải ai sai cũng trị. Việc chọn củi đốt và chọn củi để dành là điều không khó để nhận ra. Có thể nói, việc báo chí ém nhẹm người góp thêm 10 tỷ đồng nữa vào gói mua quan bán tước 20 tỷ ấy đến giờ người dân vẫn chưa rõ danh tính. Người ấy là ai thì không ai có thể biết, nhưng có thể biết người ấy có thế lực rất mạnh. Mạnh nên báo chí mới không dám đụng.

Bộ Công An nuốt không trôi cục tiền 20 tỷ

Cuối giờ chiều ngày 21/3, Công an tỉnh An Giang đã phát đi thông báo chính thức về việc đại tá Đinh Văn Nơi sẽ tiếp tục làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay vì làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/3/2022 như thông tin công bố trước đó. Như vậy là sau khi việc mua quan bán tước đổ bể, Bộ Công An đã không thể thực hiện cuộc mua bán trót lọt.

Việc Bộ Công An vừa chuyển người sau đó lại hủy là hành động quá lộ liễu. Nó lộ rõ việc hình ảnh Bộ Công An nuốt không trôi cục tiền 20 tỷ đồng. Chính vì vậy nên Bộ này đã nhường phần đính chính lại cho Công an tỉnh An Giang thực hiện. Cổng thông tin Công An tỉnh An Giang nói rằng “do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Do đó, hiện nay ông Nơi vẫn tiếp tục là Giám đốc và là người điều hành Công an tỉnh An Giang”.

Trước đó vào tháng 6/2020 đại tá Đinh Văn Nơi (46 tuổi, quê Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ hưu. Sau khi nhận nhiệm vụ tại An Giang, ông Nơi đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh An Giang triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm tại An Giang. Điển hình là đường dây buôn lậu xuyên quốc gia do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu; đường dây cờ bạc hơn 2.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn tổ chức; đường dây làm hàng gian, hàng giả cực lớn do Trần Trí Mãnh tổ chức. Trần Trí Mãnh đã chi 20 tỉ đồng để thực hiện âm mưu “điều” đại tá Đinh Văn Nơi khỏi địa bàn tỉnh An Giang dễ hoạt động làm ăn phi pháp tại An Giang.

Giao dịch bị hủy sau khi mắc nghẹn cục tiền 20 tỷ

Lời kết:

Khi đường dây mua quan bán tước ở Bộ Công An lộ rõ lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng phải tuy tới cùng, tuy nhiên chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã không truy tới cùng mà ém nhiều mắt xích trong đường dây này. Vấn đề tham nhũng ở Bộ Công An là thuộc trách nhiệm của bộ trưởng Tô Lâm. Tuy nhiên với một con người lãnh đạo ngành mà sống sa hoa ăn thịt bò dát vàng trong khi nhân dân thì phải chống chọi cái đói và cái dịch bệnh thì rõ ràng việc thanh lọc thành phần biến chất trong Bộ Công An không thể nào xảy ra. Nó không thể xảy ra, vì chính ông Bộ Trưởng cũng là người biến chất./.

Nguyễn Hùng – Thoibao.de