Đại tá chỉ huy nhảy dù hàng đầu của Putin bị giết trên chiến tuyến Ukraine

Link Video: https://youtu.be/V_k0I9OGKO8

Cái chết của Đại tá Sergei Sukharev, thuộc Trung đoàn Nhảy dù Cận vệ 331 từ Kostroma, đã được đài truyền hình nhà nước ở Moscow xác nhận.

Đại tá Sergei Sukharev, một chỉ huy nhảy dù hàng đầu của Nga, đã qua đời.

Trước đó, “sự thanh lý” viên Đại tá chỉ huy này của Nga đã được Trung tâm Thông tin và Truyền thông Chiến lược của Ukraine tuyên bố.

Báo cáo cho biết, viên Phó Chỉ huy là Thiếu tá Sergei Krylov cũng đã thiệt mạng cùng với ông ta.

Họ là một trong số những người bị giết từ trung đoàn Kostroma “vinh quang“, được coi là một trong những lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của Nga.

Cùng trong bản tin, phía Nga thừa nhận rằng trung sĩ Sergei Lebedev, trung sĩ Alexander Limonov và hạ sĩ Yuri Degtyaryov cũng đã thiệt mạng.

Đại tá Sukharev đã xuất hiện trên truyền hình Nga vào tháng Giêng khi ông dẫn quân của mình trở về từ Kazakhstan, nơi họ được gửi đến sau một làn sóng phản đối mạnh mẽ từ công luận.

Nga mô tả sứ mệnh của họ là “gìn giữ hòa bình” và Sukharev cho biết lực lượng của ông đã bảo vệ một nhà máy điện quan trọng ở Almaty.

Ảnh: Quân Nga can thiệp quân sự tại Kazakhstan

Cũng bị giết trong cuộc giao tranh gần đây nhất của Ukraine là sĩ quan tình báo quân đội Sergey Vishnyakov, thuộc Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt Biệt kích số 22 của Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU).

Anh ta được cho là đã thiệt mạng khi chiến đấu gần Mariupol trong một cuộc phản công bằng tên lửa Grad của tiểu đoàn Azov của Ukraine.

Trung tá Yuri Agarkov, từ Volgograd, chỉ huy một trung đoàn súng trường cơ giới, đã chết trong một chiến dịch đặc biệt.

Thiếu tá Ruslan Petrukhin, phó tiểu đoàn trưởng Lữ đoàn súng trường cơ giới số 38, cũng được cho là đã thiệt mạng khi tham gia chiến dịch ở Ukraine.

Các chuyên gia tuyên bố các lực lượng quân sự Nga đang phải đối mặt với một cuộc thảm sát trên chiến trường, bị quân phòng thủ Ukraine đè bẹp.

Mặc dù nhà độc tài Nga dự kiến ​​sẽ chiếm Kyiv trong 48 giờ, nhưng người dân Ukraine đã chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ đất nước của họ.

Taras Kuzio, một thành viên nghiên cứu liên kết tại Hiệp hội Henry Jackson, cho biết hàng chục lính dù Nga đã thiệt mạng trong nỗ lực liều lĩnh để chiếm sân bay Hostomel.

Ông nói với The Sun Online: “Họ (những người lính dù) được thả xuống trước khi quân chủ lực tiến vào, nhằm chiếm giữ các vị trí quan trọng để hỗ trợ quân chủ lực tràn vào.

Trong cuộc chiến này, họ đã bay đến sân bay Hostomel gần Kyiv để thực hiện ý đồ chiến thuật này nhưng đều đã bị giết chết.

Hai máy bay vận tải của lính dù bay từ Belarus tới để thực hiện chiến thuật tương tự tại một sân bay khác gần Kyiv cũng đã bị bắn tan xác, trong đó 300 lính dù đã thiệt mạng.”

Ảnh: Phương tiện chiến tranh của Nga bị vứt vương vãi khắp chiến trường Ukraine

Trong bối cảnh quân đội Nga đang quyết tâm chiếm sân bay Hostomel cách thủ đô Kyiv  khoảng 30 km, cái chết của vị chỉ huy hàng đầu của Putin – Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky – là một đòn chí tử vào kế hoạch tiêu diệt Ukraine của Điện Kremlin.

Ngoài ra, Georgy Dudorov –  con trai người lính dù ưu tú, một trong những người bạn KBG của Putin  – đã bị “bắn bởi đạn pháo trong lúc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu“.

Thông tin từ tình báo Mỹ cho biết quân đội Nga đã mất khoảng 30.000 binh sĩ kể từ khi cuộc chiến bắt đầu – trong đó có hàng trăm lính dù.

Đầu tuần này, ông Putin đã mất vị tướng thứ tư, Thiếu tướng Oleg Mityaev, 47 tuổi, cùng với bảy thành viên biệt đội SWAT của Nga.

Cuộc xâm lược đẫm máu đã gây tổn thất lớn cho các lực lượng chiến đấu của Nga khi rất nhiều tướng tá chỉ huy thiệt mạng.

Đầu tuần này, điệp viên tình báo quân sự GRU Đại úy Alexey Glushchak , 31 tuổi, đã chết ở Mariupol.

Nga đã không công bố số người chết ước tính ở Ukraine trong hơn hai tuần vừa qua.

Đại tá Andrei Zakharov bị giết trong một  cuộc phục kích của Ukraine gần Kyiv, theo sau là Thiếu tướng Andrei Kolesnikov của Tập đoàn quân vũ trang 29 liên hợp.

Một vị tướng khác, Vitaly Gerasimov, cũng bị giết trong cuộc giao tranh bên ngoài Kharkiv.

Trung tá Dmitry Safronov, người dẫn đầu một lữ đoàn thủy quân lục chiến, đã chết cùng với Trung tá Denis Glebov và Đại tá Konstantin Zizevsky, người chỉ huy quân tấn công đường không.

Safronov và Glebov bị giết khi lực lượng Ukraine tái chiếm thành phố Chuhuiv, trong khi Zizevsky bị giết ở miền nam Ukraine.

Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky đã bị giết bởi một tay súng bắn tỉa Ukraine  trong cuộc chiến giành sân bay Hostomel khoảng 30 dặm bên ngoài Kyiv.

Tướng Magomed Tushaev  đã chết khi lực lượng đặc nhiệm Chechnya của ông, bao gồm 56 xe tăng, bị tiêu diệt gần Hostomel, phía đông bắc thành phố.

Cũng trong số những người Nga thiệt mạng còn có  Tướng Vladimir Zhonga, vị chỉ huy Tiểu đoàn Sparta, một đơn vị quân đội của Đức Quốc xã Neo được sự hậu thuẫn của Điện Kremlin.

Hai chỉ huy cấp cao giấu tên khác của Nga cũng đã  thiệt mạng trong cuộc giao tranh.

Anh Thư – Thoibao.de (Translated)

>>> Sa lầy trên chiến trường – Nga dùng đến vũ khí siêu thanh

>>> Chỉ huy hạm đội Biển Đen bị lực lượng Ukraine ‘bắn chết’

>>> Liệu bây giờ Lukashenko cũng tấn công Ukraine hay không?


Sa lầy trên chiến trường – Nga dùng đến vũ khí siêu thanh


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT