Chỉ huy hạm đội Biển Đen bị lực lượng Ukraine ‘bắn chết’

Link Video: https://youtu.be/Q56mwgxi3Nw

Lực lượng Ukraina tuyên bố đã bắn chết Phó chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga trong một cuộc tấn công của quân lực Ukraina.

Thuyền trưởng hạng nhất Andrey Paliy, 51 tuổi, là quan chức hải quân cấp cao đầu tiên của Nga thiệt mạng trong cuộc chiến với Ukraine.

Ông bị bắn chết khi tham gia cuộc tấn công trên biển của Nga ở gần thành phố cảng Mariupol.

Quan chức Ukraine Anton Gerashchenko cũng tuyên bố Paliy đã bị giết trước đó vào Chủ nhật mà không cho biết thêm chi tiết.

Paliy sinh ra ở thủ đô Kyiv của Ukraine nhưng từ chối tuyên thệ trong quân đội Ukraine vào năm 1993, thay vào đó anh chọn phục vụ trong Hạm đội phương Bắc của Nga.

Trước đó, ông đã phục vụ trên tàu tuần dương mang tên lửa hạt nhân của Nga, và là phó giám đốc học viện hải quân Nga ở Sevastopol, trong lãnh thổ Crimea.

Sự việc diễn ra khi Ukraine tuyên bố đã giết một vị tướng thứ năm của Nga, càng làm tổn hại đến quyết tâm của quân đội Putin.

Trung tướng Andrei Mordvichev, tư lệnh Tập đoàn quân vũ trang tổng hợp 8, ​​đã hy sinh trong cuộc giao tranh tại Chornobaivka, gần thành phố Kherson, miền nam nước này.

Thiếu tướng Oleg Mityaev, 47 tuổi , đã thiệt mạng tại Mariupol hôm thứ Tư, nâng tổng số sĩ quan Nga thiệt mạng kể từ đầu cuộc chiến lên 13 người.

Trung tướng Andrei Mordvichev – tư lệnh của Tập đoàn quân 8 – đã chết trong trận giao tranh vào tối thứ Sáu, một đòn giáng mới vào cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin.

Vị tướng quân đội này đã bị giết trong cuộc không kích của Ukraine trong vài ngày qua tại Sân bay Kherson do Nga kiểm soát.

Một tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu quân đội ở Kyiv có đoạn: “Do bị Lực lượng vũ trang Ukraine nã đạn vào kẻ thù, Tư lệnh Quân đoàn toàn quân số 8 của Quân khu phía Nam của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Trung tướng Andrey Mordvishev đã bị giết. ”

Ông là quan chức quân sự hàng đầu của Nga thiệt mạng trong chiến tranh.

Phía Nga cũng xác nhận cái chết của Đại tá Sergei Sukharev thuộc Trung đoàn Nhảy dù Cận vệ 331 vào thứ Sáu, sau cuộc giao tranh ác liệt gần Hostomel.

Cái chết vị đại tá này xảy ra sau cái chết của một đại úy điệp viên trong một chiến dịch “tối mật” ở Ukraine, nghĩa là Vladimir Putin hiện đã mất tổng cộng 13 tướng chỉ huy trong cuộc xâm lược.

Tổng thiệt hại của quân Nga theo ước tính của quân đội Ukraine, trong đó có 13.800 lính Nga đã thiệt mạng

Đại úy tình báo quân đội GRU Đại úy Alexey Glushchak, 31 tuổi, đến từ Tyumen ở Siberia, đã chết trong cuộc tàn sát ở Mariupol nhưng thông tin chi tiết về cái chết của anh ta vẫn chưa được tiết lộ.

Chính cơ quan tình báo quân đội Nga GRU đã đầu độc điệp viên đào tẩu Sergei Skripal bằng thuốc độc thần kinh Novichok ở Salisbury.

Vào ngày viên sĩ quan tình báo quân đội này qua đời, anh ta đã nói chuyện với cả vợ và mẹ của mình ở Nga để chúc mừng họ vào Ngày Quốc tế Phụ nữ nhưng đến tối cùng ngày thì họ được biết anh ta đã bị giết.

Cái chết của viên tình báo này làm gia tăng sự tức giận và thất vọng của người dân nước Nga về số lượng lớn quan tài đang nườm nượp đưa trở về Nga.

Đó chỉ mới là một phần nhỏ so với thông tin mà phía Ukraine cho biết là đã có hàng nghìn chiếc quan tài của binh sỹ Nga được mang về quê nhà để chôn cất.

Có thông tin cho rằng Nga đang bí mật vận chuyển xác của các binh sĩ Nga đã hy sinh về nhà vào ban đêm trên các chuyến tàu và xe cứu thương qua Belarus, để cố gắng che giấu quy mô thực sự của số người chết.

Theo các nguồn tin quân sự Mỹ, khoảng 7.000 binh sĩ Nga được cho là đã thiệt mạng và 21.000 người bị thương.

Trần Thành – Thoibao.de (Tổng hợp)


>>> Liệu bây giờ Lukashenko cũng tấn công Ukraine hay không?

>>> “Putin bị sốc”

>>> Điệp viên của Putin có kế hoạch phá hoại ở Đức

Sa lầy trên chiến trường – Nga dùng đến vũ khí siêu thanh


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023