Nữ anh hùng chiếm giữ kênh truyền hình nhà nước Nga

Link Video: https://youtu.be/UuAiIB7_QeY

Cuộc biểu tình chống chiến tranh trên kênh truyền hình nhà nước Nga!

Bây giờ, cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Nga thậm chí đang trở thành tin chính!

Giữa chương trình thời sự của kênh truyền hình số 1 nhà nước Nga, một người phụ nữ xông vào phòng phát hình trực tiếp với một tấm áp phích phản đối, hét lớn nhiều lần: “Không chiến tranh, không chiến tranh, không chiến tranh!” Nga: “Đừng tin vào những lời tuyên truyền. Ở đây bạn sẽ được nghe lời nói dối “. Và bằng tiếng Anh: “No war! Người Nga chống lại chiến tranh! ”

Rất nguy hiểm! Bởi vì ở Nga, các phương tiện truyền thông không được phép mô tả cuộc xâm lược của quân đội Nga ở Ukraine là một “cuộc chiến tranh” hay “cuộc xâm lược”. Thay vào đó, chế độ độc tài Putin quy định nói về một “hoạt động quân sự đặc biệt”. Nếu vi phạm có thể bị phạt đến 15 năm tù.

Nhân vật nữ chính của cuộc biểu tình: Maria Owsiannikova, một nhân viên của đài truyền hình. Cô được cho là đã bị bắt sau hành động của mình.

Phản ứng tức thì, đạo diễn của chương trình thời sự (phát sóng: 9 giờ tối theo giờ Matxcova) nhanh chóng chuyển chủ đề và chiếu các bức ảnh từ một bệnh viện. Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn: những hình ảnh về cuộc biểu tình lan truyền như cháy rừng trên mạng xã hội. Cũng giống như một đoạn video mà đối thủ dũng cảm của cuộc chiến đã ghi lại trước đó.

Truyền thông Nga cũng đưa tin về điều đó – nhưng đã làm mờ nét mặt nhà báo can đảm và tấm áp phích của cô ấy.

Maria Owsiannikova chiếm sóng phát hình trực tiếp của đài truyền hình số 1 nhà nước Nga tối hôm 14.3.2022 để phản đối cuộc xâm lược do Putin gây ra tại Ukraine

“Họ không thể tống tất cả chúng ta vào tù”

Trong đoạn video được quay trước của mình, Ovsiannikova tuyên bố: “Những gì đang xảy ra ở Ukraine là một tội ác và Nga là kẻ xâm lược. Trách nhiệm về hành động gây hấn này thuộc về một người: Vladimir Putin. Cha tôi là người Ukraine, mẹ tôi là người Nga và họ chưa bao giờ là kẻ thù của nhau ”.

Cô chỉ vào chiếc vòng cổ của mình có màu sắc của cả hai quốc gia – Nga và Ukraine. Nhưng đối với họ thì rõ ràng: “Nga phải chấm dứt cuộc chiến huynh đệ tương tàn này”.

Owsiannikova tiếp tục: “Thật không may, tôi đã làm việc cho Kênh truyền hình số 1 này trong vài năm qua. Tôi đã tuyên truyền cho Điện Kremlin và tôi rất xấu hổ về điều đó – để mọi người nói dối trước màn hình TV và để người dân Nga bị phát xít hóa ”.

“Chúng tôi đã không nói bất cứ điều gì vào năm 2014 khi nó chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi không phản đối khi Điện Kremlin đầu độc Navalny. Chúng tôi chỉ nhìn chế độ phi nhân tính này trong im lặng. Bây giờ cả thế giới quay lưng lại với chúng tôi, và mười đời con cháu của chúng tôi sẽ không thể rửa sạch cuộc chiến huynh đệ tương tàn này ”.

Và xa hơn nữa: “Chỉ có chúng ta, những người Nga nhân hậu và thông minh, mới có đủ sức mạnh để ngăn chặn sự điên rồ này.” Yêu cầu của cô: “Hãy đi biểu tình, đừng sợ!” Bởi vì: “Họ không thể tống tất cả chúng tôi vào tù. ”

Theo tổ chức dân quyền OWD-Info, khoảng 14.900 người đã bị bắt ở Nga kể từ đầu cuộc chiến vì phản đối chiến tranh ở Ukraine.

Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp

#StandWithUkraine #RussianAggression

Kasse animation 7.8.2023