HOA HẬU ĐỖ THỊ HÀ VÓT CHÔNG XIÊN THÂY QUÂN MỸ

Link Video: https://youtu.be/-TXphZYkAFY

Trong bối cảnh Mỹ và Việt Nam đang “khép lại quá khứ, hướng đến tương lai” để xây dựng mối quan hệ đối tác tốt đẹp thì tại cuộc thi hoa hậu thế giới 2021 (miss world 2021) Ban tổ chức dự thi Hoa hậu của Việt Nam lại dàn dựng cho Đỗ Thị Hà tham dự phần thi tài năng với bài độc tấu đàn T’rưng “Cô gái vót chông”- sáng tác của Hoàng Hiệp.

Bài hát thời đó chống Mỹ từ năm 1965 có nội dung nâng cao lòng căm thù giặc Mỹ với hình ảnh cô gái vót chông để “xiên thây” quân Mỹ.

Lời bài hát nay nghe trong thời bình khá là man rợ nhất là trong bối cảnh quan hệ Việt Mỹ gần đây khá nồng ấm với những lợi ích rất cụ thể cho Việt nam, đó là sự bênh vực công khai của Hoa kỳ dành cho Việt nam trước những diễn biến ngang ngược của TQ trên Biển Đông, sự ủng hộ hơn hai chụ chục triệu liều vaccine chống Covid-19 và đặc biệt xuất khẩu vào Mỹ đem lại lợi ích rất lớn đối với nền thương mại Việt nam, hơn cả lượng hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

Trên Facebook cá nhân tác giả Đặng Phước mô tả rằng:

Chắc rằng ban tổ chức và giám khảo cuộc thi hoa hậu thế giới năm 2021 đang diễn ra tại Mỹ họ từng biết nội dung bài hát này bởi vì các phương tiện truyền thông của Việt Nam phát liên tục từ năm nay sang năm khác. Đặc biệt, nội dung bài hát có đoạn rất là phản cảm “còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn còn giặc Mỹ cọp beo….”

Về phần nghệ thuật trình bày của thí sinh Đỗ Thị Hà, có lẽ đoàn Việt Nam biết được điểm yếu của Đỗ Thị Hà nên phối nhạc nền vừa dày vừa có âm lượng lớn át cả phần trình bày chủ công của tiếng đàn T’rưng.

Tuy vậy cũng không che giấu được những khiếm khuyết của thí sinh Đỗ Thị Hà. Cô Hà chơi T’rưng nghe tiếng đàn rời rạc, chệch nhịp, phần kỹ thuật tremolo yếu nên tiếng đàn nghe nhát gừng rất khó chịu mà theo giới chuyên môn gọi là đánh đàn chưa sạch, như học trò đang tập đánh đàn.

Thật là khó hiểu khi đoàn của Việt Nam tư vấn và lựa chọn phần thi tài năng cho thí sinh Đỗ Thị Hà tham gia thi hoa hậu thế giới 2021 lại chọn bài độc tấu đàn T’rưng “Cô gái vót chông” với sự trình bày đã kém phần nghệ thuật đồng thời gợi lại quá khứ chẳng mấy hay ho gì, gây phản cảm cho nước chủ nhà, văn hoá giao tiếp như vậy rất là kém cỏi.

Mặc dù Mỹ  là cựu thù của nhà nước cộng sản Việt Nam nhưng suốt mấy năm qua Mỹ đã có những hành động ngăn chặn Trung cộng gây hấn trên biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, đó là những hành động thiện chí của nước Mỹ,  Chính phủ Mỹ đối với Việt Nam vậy!

Ảnh: hoa hậu Đỗ Thị Hà với phần biểu diễn tài năng đàn T’rưng bản “cô gái vót chông” tại cuộc thi Hoa hậu thế giới

Vừa mới hôm qua đây thôi, Mỹ đã chuyển đến Hà Nội hơn 2 triệu liều vắc-xin, nâng tổng số vắc xin mà Mỹ viện trợ cho nhân dân VN khoảng 20,5 triệu liều vậy mà trong các hoạt động văn hóa hoặc truyền thông hễ có dịp là ra sức chống Mỹ. Thật là quái đản!?

Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh cũng có bài bình luận với nội dung như sau:

NHỮNG CÁI NGU KHÔNG CẦN DẠY

Cô hoa hậu Đỗ Thị Hà, sinh viên Đại học, đạt vương miện và kịp thời gây điều tiếng ngay khi vừa đăng quang và về trường để ra mắt. Hành động cô ngồi chễm chệ và ông thầy hiệu trưởng đứng lom khom, cóm róm trước cô học trò của mình, đã làm nổi sóng dư luận xã hội.

Rằng thì là thời thế đổi thay, cái lúc mà bố phải khúm núm cúi chào con mình, thầy phải lóm cóm run rẩy trước học trò chỉ vì nó… đẹp. Quả là xã hội đã và đang loạn.

Thế rồi hôm nay, cô ta đi thi Hoa hậu thế giới tại vùng lãnh thổ Hoa Kỳ. Tại đó, cô lại gây sóng gió khi đứng trên đất Mỹ, thể hiện tư tưởng chống Mỹ đến cùng với bài hát “Cô gái vót chông” trong phần dự thi của mình.

Ảnh: Hoa kỳ đã ủng hộ Việt nam 20,5 triệu liều vaccine cộng thêm 111 tủ lạnh âm sâu bảo quản vaccine. Đó là sự hỗ trợ lớn nhất mà VN nhận được từ nước ngoài

Còn gì ngạo nghễ hơn, khi người đẹp nhất, đại diện Việt Nam đứng ngay trên đất Mỹ, cất cao tiếng nói thẳng vào mặt bọn đế quốc xâm lược rằng:

“Mỗi mũi chông nhọn sắc căm thù. Xiên thây quân cướp nào vô đây. Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo. Em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy”. và “Ê quân xâm lăng gian ác bay muốn vào mũi chông sẵn sàng đây. Chờ bọn bay diệt bọn bay”.

Còn gì tự hào hơn, khi một cô bé mới nứt mắt đã dám chửi thẳng vào cả đất nước Hoa Kỳ được coi là hùng mạnh.

Có lẽ nghe những lời này, Ban Tuyên giáo và hàng ngũ Dư luận viên sẽ mở lòng, mở dạ và độ sung sướng lên đỉnh cao.

Thế nhưng, điều cô ta không biết là chính tên sen đầm quốc tế, chính bọn đế quốc Mỹ kia, lại là những người tử tế nhất với Việt Nam và đã cho Việt Nam cả hàng tỷ đôla, hàng chục triệu liều vaccine chống dịch hiện nay, thậm chí cả đồ dùng, dụng cụ và thiết bị y tế… mà không kèm điều kiện nào như anh bạn vàng quan thầy của đảng gửi mấy liều thuốc mà dân ta từ chối cũng đi kèm đủ thứ điều kiện của chúng.

Và điều rất có thể, là để cô ta được sang đất Mỹ  dự thi, chính cô ta cũng nhờ mấy mũi vaccine chích ngừa từ bọn đế quốc, tư bản mà cô đang chờ ôm những “mũi chông nhọn sắc căm thù” để “Chờ bọn bay diệt bọn bay”.

Điều cô ta không biết, là ông Chủ tịch nước vẫn cứ gửi thư, gọi điện đều đều xin viện trợ vaccine từ bọn đế quốc ấy.

Và điều cô ta càng không biết là cái chính sách của nhà nước rằng chửi cứ chửi, tiền cứ lấy và càng chửi để càng kiếm tiền từ “thế lực thù địch”… thì đó là tính cách của anh chàng Chí Phèo mà nhà văn Nam Cao đã nói đến từ lâu.

Nhiều người cứ băn khoăn tự hỏi: Lẽ nào cha ông đã nói rằng: “Nó lú thì có chú nó khôn” mà sao lại để xảy ra nông nỗi này, lẽ nào lại để xảy ra việc ngu dại đến mức phá hoại công lao của đảng, của chính phủ, của chủ tịch nước và ngay cả ông thủ tướng đồng hương của cô ta đã và đang ngày đêm tìm mọi cách để “Ngoại giao vaccine” – nghĩa là ngoại giao vác rá đi xin, theo định nghĩa dân gian.

Lẽ nào một sinh viên, một cô hoa hậu, đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam không chỉ là sắc đẹp và cả trí tuệ lại có thể làm cái việc ngu dốt rằng chạy đến nhà ân nhân cứu bố mẹ chúng để chửi vào mặt cả họ hàng, hang hốc nhà người ta cho thỏa cái sự ngạo nghễ?

Sẽ không ai hiểu được điều đó, nếu họ không biết được điều này: Chẳng ai có thể ngăn cản những việc làm ngu dại của nó và cả những đứa như nó ở đất nước này.

Bởi vì ngay cả những kẻ đẻ ra nó, những kẻ không chỉ vai “chú” của nó chưa kịp khôn đã đành, mà cả những kẻ đang lãnh đạo cái đảng tự cho là anh minh nhất, là trí tuệ, là văn minh, là khoa học, là đạo đức nhất của nó, vẫn cứ ngu dại như thường.

Hành động vào nhà có người treo cổ để gạ bán dây thừng vẫn đang được các lãnh đạo sử dụng hàng ngày, thì trách chi một con bé đang được được đào luyện trong cái lò của đảng.

Ở đó, có nhiều cái ngu, không cần dạy thì nó vẫn cứ phát triển đều đều.” Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh nêu quan điểm.

Ở một góc nhìn khác Facebooker Hoàng Ngọc Diêu viết rằng:

Em hoa hậu Đỗ Thị Hà phán:

Chia sẻ với Dân Việt trước thềm tham gia cuộc thi Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho hay: “Dù biết chơi đàn T’rưng rất khó nhưng tôi vẫn quyết tâm mang văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên để giới thiệu với bạn bè quốc tế“.

Đây là cái ngu của em Đỗ Thị Hà. Bản “cô gái vót chông” là bản nhạc do ông Hoàng Hiệp, dân “kách mệnh” ở An Giang tự phẹt ra, nói về “cô gái sông Ba” “chống Mỹ” có nghĩa là vùng Kontum, Daklak.

Hoàng Hiệp tập kết ra bắc từ năm 1954, mãi đến 1975 mới vô lại trong nam và “cô gái vót chông” là sản phẩm xuất hiện năm 1965, khi Hoàng Hiệp còn ở ngoài bắc và chưa hề đặt chân tới sông Ba thì làm sao “đẻ” nó ra thành “văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên“?

Vùng “sông Ba” là vùng đa số dân Ede và Chàm (Kontum và Daklak) sống, chỉ có một phần nhỏ là dân Jarai và Bahnar sống (Gia Lai). Còn đàn T’rưng là đàn của dân Jarai và Bahnar (Gia Lai) thì sao lại vác râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi phán là “văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên“? Dân Ede chủ yếu dùng chiêng, cồng và bộ hơi (sáo, kèn). Chỉ có dân Jarai thì mới có bộ gõ (đàn T’rưng), nếu có thì pha tạp thì không phải là “đặc trưng” và càng không phải là “cô gái sông Ba“. Chứng tỏ Hoàng Hiệp chẳng biết quái gì và đám hậu bối cũng tiếp tục dùng cái mù và cái phịa của Hoàng Hiệp.

Em Hà nói ra toàn vác chuyện “dân tộc” nhưng em chẳng biết quái gì về văn hoá và lịch sử của dân tộc, đặc biệt ở vùng Tây Nguyên hết.

Phía lề đảng chống chế: “Đây chỉ là giai điệu trên đàn T’rưng, không có lời bài hát. Tuy nhiên, gần đây trên mạng xã hội lại xuất hiện những thông tin hiểu nhầm tiêu cực về màn trình diễn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là tiết mục hát tại cuộc thi Miss World. ”

Đây là cái ngu của phía lề đảng. Nếu chỉ là “giai điệu“, tại sao không dùng một bài đặc trưng và thật sự của dân Ede hay Jarai hay Bahnar ở vùng Tây Nguyên mà lại vác “cô gái vót chông“, một sản phẩm tưởng tượng của một ông ở An Giang, chưa đặt chân tới Tây Nguyên trong khi ông ta “đẻ” ra một ca khúc đậm tính tuyên truyền? Giai điệu “cô gái vót chông” chẳng có gì là Ede, cũng chẳng có gì là “đặc trưng tây nguyên” hết.

Khi đã lỡ ngu và bị chửi thì nên chịu khó nghe chửi, đừng dùng cái ngu để tiếp tục chống chế cho cái ngu.

Hải Yến – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Việt Nam: Văn hoá từ chức”- Không khả thi, vì sao?

>>> Bới lên mà ngửi

>>> Công an giật tóc ép cung trẻ vị thành niên, Viện Kiểm Sát nói chỉ là biện pháp nghiệp vụ

Huỳnh Thục Vy bị bắt thi hành án tù về tội “xúc phạm Quốc kỳ”


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023