Bến Tre: Dân kiện chính quyền vì bị phạt khi ra ngoài mua hai vỉ thịt heo

Link Video: https://youtu.be/uw7214_M2T4

Ông Nguyễn Phúc Tâm, một người dân Bến Tre vừa gửi đơn kêu cứu tới Phó Thủ tướng Võ Đức Đam, nhằm khiếu nại quyết định xử phạt và giữ phương tiện mà chính quyền địa phương đưa ra đối với ông trong thời kỳ giãn cách xã hội.

Ông này đồng thời khởi kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 7, thành phố Bến Tre, yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính và trả lại xe máy cho ông.

Theo phản ánh của ông Tâm thì hồi tháng 8 năm nay, trong lúc thành phố ở miền Tây Nam Bộ đang áp dụng lệnh giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, ông đã bị chính quyền phường 7 xử phạt khi đi ra ngoài mua hai vỉ thịt heo.

Lúc đó là cái sự uất ức dữ lắm, bởi bản thân không vi phạm mà ngày cuối, gần hết giãn cách rồi, đi ra rồi bị công an phường bắt vô, vậy là uất ức quá.

Vừa kêu cứu và cũng là vừa méc luôn là cái tình hình chống dịch ở địa phương nó loạn như vậy đó.” – Ông Tâm cho biết lý do viết đơn kêu cứu.

Cụ thể, hôm 28 tháng 8, ông Tâm tới cửa hàng Bách hoá Xanh chỉ cách nhà ông khoảng 350 mét để mua thực phẩm, điều đáng nói là lúc rời khỏi nhà thì ông không hề thấy chốt kiểm dịch nào.

Tuy nhiên, sau khi rời khỏi cửa tiệm để về nhà thì ông bị công an phường chặn lại yêu cầu làm việc với lý do “ra đường mà không có lý do chính đáng”.

Dù đã giải thích rằng dịch vụ đi chợ hộ đã không còn, nên bản thân phải ra ngoài để mua thực phẩm, nên như vậy là chính đáng. Tuy nhiên ông Tâm vẫn bị lập biên bản vi phạm hành chính và bị giữ phương tiện.

Chưa dừng lại ở đó, hôm 19 tháng 8, một nhóm tám cán bộ công chức địa phương đã đến tư gia của đương sự để đưa quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó ông Tâm bị xử phạt hai triệu đồng.

Không đồng ý trước cách xử lý vấn đề của chính quyền phường 7, ông Tâm đã từ chối đóng phạt, thay vào đó là hành động khởi kiện quyết định trên.

Nói về việc chính quyền hành xử cứng nhắc, người đàn ông này cho biết rằng có thể ông bị trù dập có chủ đích, ông nói:

Không biết là ở phường nó có vấn đề mà loại trừ tôi ra ngoài cái sự quản lý hay không, nhưng mà từ lúc dịch, Chính phủ có ban hành là sẽ chích vắc-xin cho những đối tượng tuyến đầu, thì lúc đó tôi là doanh nghiệp sản xuất cũng không có kêu gọi (chích) vắc-xin luôn.

Thứ hai nữa là quá trình dịch cũng không có hỗ trợ luôn. Rồi bây giờ lại bắt chiếc xe của tôi luôn thì tôi không biết là có phải tôi là thành phần bị kỳ thị ở địa phương nữa hay không, tôi rất là bức xúc!”

Ảnh: nhân viên chính quyền huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ an phá cửa cưỡng chế một phụ nữ F1 đi cách ly tập trung vì người này không đồng ý đi. Ngay sau đó chính quyền cũng đồng thời khởi tố phụ nữ này với cáo buộc chống người thi hành công vụ

Việc ông Tâm cho rằng bản thân bị chính quyền nhắm tới không phải là không có cơ sở, bởi cách đây ba năm, hồi tháng 8 năm 2018, ông Tâm đã kiện và buộc công an phường 7 phải công khai xin lỗi vì đã phạt hành chính ông trong khi bản thân ông là nạn nhân của một vụ hành hung. Do vậy, ông cho rằng chính quyền đã có ác cảm với ông từ đó.

Hiện đơn kiện đối với quyết định xử phạt hành chính mà phường 7 đưa ra đã được toà địa phương thụ lý.

Ông Tâm cho rằng ông sẽ đi đến cùng để buộc chính quyền phải hủy bỏ quyết định xử phạt và trả lại tài sản là chiếc xe máy của ông, vốn bị tịch thu từ hồi tháng 8 đến nay.

Phóng viên của Đài Á châu Tự do đã liên hệ với Chủ tịch UBND Phường 7, thành phố Bến Tre để xác minh sự việc nhưng không nhận được phản hồi.

Hôm 9/11, Tòa án Bến Tre tổ chức buổi đối thoại giữa người khởi kiện và bà Chủ tịch phường 7.

Biên bản đối thoại thể hiện, bà Chủ tịch Nguyễn Lê Phương Thảo bảo vệ quan điểm của mình cho biết các quyết định của cơ quan này đưa ra là đúng, vì trong thời điểm đó ở địa phương khi người dân đi chợ phải có giấy tờ, và Bến Tre đang thực hiện việc đi chợ thay người dân, phát cho người dân phiếu đăng ký mua hàng, người dân đăng ký sau đó tổ đi chợ thay sẽ mua thực phẩm theo danh sách đăng ký của người dân rồi giao cho người dân.

Kết thúc buổi đối thoại cả hai bên đều không đồng ý với phần trình bày của đối phương và không thống nhất với nhau giải quyết toàn bộ vụ án.

Ảnh: Chính quyền Phường Vĩnh Phú, huyện Thuận An Bình Dương cưỡng chế người phụ nữ đi xét nghiệm bằng cách phá khóa cửa và bẻ quặt tay

Cũng về chuyện đi kiện chính quyền thì bà Hoàng Phương Lan, người phụ nữ bị chính quyền cưỡng chế tàn bạo ở Bình dương để đi test covid vẫn đang theo đuổi vụ kiện của mình bằng đơn khiếu nại hành chính và đơn tố cáo gửi lên Công an với sự giúp đỡ của Luật sư. Tuy nhiên cả UBND và Công an Phường Vĩnh Phú huyện Thuận An Bình Dương đều không tạo điều kiện cho Luật sư có mặt tại các buổi làm việc, vì thế bà Hoàng Phương Lan và Luật sư vẫn tiếp tục yêu cầu phải có mặt Luật sư theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và từ chối làm việc khi không có mặt Luật sư.

Trên Facebook cá nhân, là một giáo viên dạy Yoga, bà Lan cho biết là mới phát hiện chấn thương cánh tay khi thực hiện các động tác Yoga, lý do là cú bẻ quặt tay quá ác nghiệt của các nhân viên công vụ khi xông thẳng vào phòng bà để cưỡng chế xét nghiệm Covid.

Là người bảo vệ cho bà Hoàng Phương Lan, Luật sư Ngô Thị Hoàng Anh mô tả trên Facebook cá nhân như sau:

“Hãy nhìn kỹ cú bẻ tay này ..

Chúng nó ngoặc 2 vòng, xoắn vẹo từng khớp tay Lan, một cô gái rất bé nhỏ.

Ngồi suốt một ngày để người phụ nữ này phải hồi tường thuật lại tất cả hành vi hành động lời nói của cả 1 đám người man rợ vô pháp của ngày hôm đó..

Bao nhiêu clip hình ảnh rất rõ ràng nhưng rồi cô ấy vẫn phải ngồi tường thuật mô tả như bài tập làm văn lớp 4.

Cú bẻ tay, cú lôi người, ..mỗi mỗi hành động mỗi mỗi câu chữ đều làm cho cô ấy phải chực trào nước mắt…

Là người ngoài cuộc, và trong cái nghề này, vốn tưởng…tôi nghe lại mà vẫn nhức nhói cả tâm can và quá bất nhẫn cho tình cảnh hai mẹ con cô Lan.

Sáng nay, Luật sư đi khảo sát lại hiện trường còn bị 1 đội bảo vệ khoảng 6 ông hùng hổ gây sự. Biết động đến ai rồi?!

Thật không biết sống trong cái thời gì lạ vậy..

Cô ấy còn một con đường dài..

Ảnh: là giáo viên dạy Yoga, bà Hoàng Phương Lan không thể thực hiện được động tác đơn giản trước đây vì chấn thương khớp tay và bả vai sau cú bẻ quặt tay đột ngột của nhân viên công quyền Bình dương

Đối với tôi, cô Lan đang vạch lại biểu đồ của nền pháp chế chứ không phải chỉ có quyền lợi riêng cô ấy.” Luật sư Ngô Thị Hoàng Anh nêu nhận định.

Cùng theo dõi vụ kiện này nhà hoạt động Phạm Minh Vũ cho biết:

Hôm nay, chị Lan lên công an để ký biên bản tài liệu mà chị gửi kèm đơn tố giác tội phạm, và chuyển sang cơ quan giám định.

Sau khi biến cố xảy đến bị phường ép test covid bằng cách phá cửa nhà chị, Ku Ken, con chị cảm thấy bị tổn thương và chị đã hứa với con trai sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện bất cứ giá nào.

Mặc dù biết đường đi sẽ còn dài, dẫu biết công lý khó thực thi trong một xã hội luật pháp không hơn tờ giấy lộn, và có thể còn lắm khó khăn trên đường đi đơn độc ấy, chị bị nhiều tác động có, áp lực có, song chị Lan vẫn quyết tâm đi tới cùng sự việc – vì chị đã hứa với con trai chị.

Tôi nghĩ chị không chỉ làm tròn bổn phận là giữ lời hứa với con, mà chị đang định hình lại hệ thống luật pháp, chị đang dạy cho những kẻ cầm quyền sống hãy tôn trọng luật pháp cũng như mọi con người phải thượng tôn pháp luật. Không thể vì cậy quyền mà làm càn nhất là đối với người yếu thế.

Xã hội nào cũng có luật pháp, tôn trọng pháp luật để ta thấy xã hội công bằng và đáng sống hơn. Luật pháp làm ra là để giữ trật tự cho xã hội ổn định, anh vượt qua nó, chà đạp lên nó thì cần luật làm gì nữa.

Một người phụ nữ sống rất có tình cảm và thượng tôn pháp luật ở xã hội này như chị thật hiếm. Ngồi tâm sự cùng chị, mới thấy hết được sự mạnh mẽ trong con người phụ nữ ấy. Nghe câu chuyện chị kể mới thấy làm người thật sự không khó, đơn giản là biết giữ lời hứa và sống đúng lương tâm của một con người.”

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tai tiếng Tô Lâm: ‘chính quyền để mọi việc chìm xuồng’?

>>> Live stream Nguyễn Phương Hằng: Việt Nam điều tra phát ngôn ‘báo chí cộng sản’

>>> Đà Nẵng: Dân bị công an triệu tập sau khi bắt chước “thánh rắc muối”

Bữa ăn dát vàng của ông Tô Lâm lại lên báo quốc tế


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT