Hàng ngàn người phá chốt thành công để về Long An và miền Tây

Link Video: https://youtu.be/98Z3I26dk8U

CSCĐ phải nhường bước khi hàng ngàn người đã phá chốt thành công trên quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, Sài Gòn, để được về Long An và các tỉnh miền Tây vào sáng 1/10, theo một số video clip được lan truyền trên Facebook.”

Không rõ sau đó những người phá chốt có bị chặn lại ở Long An hay các tỉnh miền Tây hay không. Vì mỗi tỉnh thành đều có nhiều chốt chặn với lực lượng canh gác cẩn mật để ngăn cấm người dân vượt qua.

Tuy nhiên nỗ lực liều mạng sống để đánh đổi tự do trở về quê nhà của người dân miền Tây đã có thêm chút hy vọng.

Ban đầu là Công văn từ Hà Nội đưa vô, không cho dân thoát khỏi các khu vực để về quê, ai để xảy ra sự cố gì đó thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Rồi từ hôm qua đến hôm nay, các video cho thấy dòng người đổ về quê bất chấp rào kẽm gai và CSCĐ súng ống vũ trang đầy đủ.

Tại Tân Túc, Bình Chánh đêm qua rạng sáng nay, có video nói CSCĐ bắn 3 lần vào dân (video này đã bị xóa), còn video dân dùng xe húc đổ hàng rào và cuối cùng phải xả chốt cho dân qua (video đang lan truyền trên mạng chưa bị xóa). Có báo thì nói cán bộ tuyên truyền ra hứa sẽ cho xe tải đưa dân về quê bao gồm cả xe máy và đồ đạc, nhưng giống như lần trước thôi, ai dám tin nữa.

Cái này gọi là thảm họa nhân đạo khi dòng người đổ về rất nhiều phụ nữ và trẻ em phải lay lất giữa sương đêm.” FB Ann Đỗ đưa tin.

Vụ phá chốt được ghi nhận diễn ra lúc 5 giờ sáng hôm 1 Tháng Mười tại chốt Tân Túc.

Trong đoạn clip, đám đông hò reo khi cùng nhau xô đổ hàng rào kẽm gai và sự ngăn cản của cảnh sát cơ động để chạy xe gắn máy qua chốt.

Facebooker Vân BL bình luận bên dưới đoạn clip: “Ép quá thì phải vậy, chó ép vào đường cùng còn biết cắn lại. Con người thì cũng thế thôi, bắt nhốt người ta ở nhà mà không cho cái ăn khác gì kêu người ta đi chết. Bốn tháng trôi qua, dân Sài Gòn còn lặc lìa thì nói chi người lao động tỉnh!”

Hàng trăm Facebooker bày tỏ sự ủng hộ đối với những người dân “tức nước vỡ bờ”.

Ảnh: hàng ngàn người dân đổ về từ TpHCM đã bị chặn lại giữa quốc lộ từ sáng sớm đến đêm ngày 1-10 trên hành trình về miền Tây

Cùng thời điểm, báo Zing dẫn lời bà Huỳnh Thị Kim Vàng, quê ở Sóc Trăng, trong đám đông vạ vật ở Long An đêm 30 Tháng Chín: “Tôi sẽ ở lại cho đến khi nào được qua chốt vì nhà trọ đã trả. Thất nghiệp hơn bốn tháng nay, công ty hỗ trợ được gần 2 triệu đồng ($88). Sau khi Sài Gòn mở cửa, công ty cho quay lại làm việc ‘ba tại chỗ’ [ăn ngủ tại nơi làm] nhưng tôi còn đứa con gái nhỏ mới 2 tuổi, không thể thực hiện được biện pháp này nên phải về quê.”

Những người khác trong đám đông xác nhận họ đã trả nhà trọ ở Sài Gòn nên giờ cũng không còn nơi để trở về theo lời vận động của chính quyền.

Một bản tin khác trên báo Zing dẫn lời ông Trần Thanh Giang, phó trưởng phòng Tham Mưu, Công An thành phố Sài Gòn, rằng những người quê ở miền Tây “sẽ được đưa về bằng xe khách”, còn xe máy của họ sẽ được vận chuyển bằng xe tải.

Trước đó, đề cập nhu cầu về quê của người dân, các báo ở Việt Nam dẫn lời ông Lê Hòa Bình, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn: “Người dân phải di chuyển theo tổ chức và không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác. Thành phố cho phép những trường hợp cấp thiết đi lại liên tỉnh phải theo hướng dẫn của Sở Giao Thông Vận Tải”.

Thông tin trên báo chí nhà nước

Tự phát” là chữ được truyền thông sử dụng để mô tả đám đông dân chúng kẹt tại cửa ngõ TPHCM.

Tờ VietnamNet chạy tựa: “Tự phát rời TP.HCM, cả nghìn người mắc kẹt ở cửa ngõ về miền Tây lúc nửa đêm.” Bài báo viết: “Khuya 30/9, quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh theo hướng về Long An xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài do nhiều người tự phát về quê.”

Khi qua khỏi cầu Bình Điền khoảng 1km, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19 chặn lại do những người này thuộc đối tượng không được phép di chuyển khỏi địa phương.”

Tiền Phong Online mô tả hàng ngàn người, có cả trẻ em tự đi xe máy về quê, nhưng “đến cửa ngõ giáp ranh Long An thì bị lực lượng chức năng yêu cầu quay về nơi xuất phát.”

VnExpress mô tả: “Nhiều người dân lái xe máy về miền Tây bị lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát cửa ngõ giáp ranh Long An và TP HCM chặn lại, yêu cầu quay về nơi ở…”Càng về tối lượng người đổ về càng đông, đứng chắn một làn đường khiến quốc lộ ùn tắc.”

Lực lượng chức năng sau đó vận động họ đến tập trung trước nhà sách ở giao lộ đường Bùi Thanh Thiết và quốc lộ 1, cách chốt kiểm soát cửa ngõ chừng một km. Gần 50 cảnh sát cơ động cũng được huy động để giữ trật tự.”

Vẫn theo báo này, “Đám đông liên tục rồ ga cùng hô to “về quê, về quê”, nhiều người nằm vạ vật trên đường, vỉa hè… Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh nói qua loa “dịch bệnh ở TP HCM mới cơ bản được kiểm soát, theo chỉ đạo của Chính phủ, bà con chưa thể về quê.”

Bình luận về sự kiện này FB Bảo Nhi Lê viết như sau:

THÁO CHẠY KHỎI SG TẬP N….

Ảnh: hầu hết các xe máy chở cả gia đình gồm phụ nữ và trẻ em cùng đùm đề hành lý đã dọn khỏi phòng trọ để ra đi

Trên FB nhiều clip dân quay lại, nhiều thanh niên trong các nhà trọ   đói, ăn mì gói hoài, đi không được vì đã bị liệt hai chân. Người quay clip ( cũng là người dân) cứ hỏi: ” Ủa, ăn mì thì có chất gì làm liệt? Bà con hãy tìm hiểu dùm…”

Mình từng nuôi gà, mình biết. Có khi cho ăn thiếu đạm, gà nó nằm một chỗ chứ không đi nỗi. Người cũng vậy thôi, thiếu chất quá thì liệt….

Nhốt dân 4 tháng, gói hỗ trơ 1,5 triệu thì có nhà nhận 3 lần, có nhà chưa nhận lần nào. Thật bất công. Ai nhận hỗ trợ  rồi mà mở mồm khen chính quyền hỗ trợ dân quá tốt thì khác gì súc vật, chỉ biết có mỗi bộ lông của mình, còn đồng bào mình đói khổ ra sao đách cần biết. Xóm của bạn không phải là giống cả thành phố, nhà của bạn là giống nhà của tất cả người lao động nghèo…nên nhớ như vậy.  

Mà cho là một gia đình 4 người nhận được 1 lần thì  sống sao trong 4 tháng? tiền nhà trọ, tiền điện, tiền sữa, tiền ăn….cao lắm chỉ  xoay sở được 1 tuần thôi.

Chọt mũi dân kiếm tiền thì chọt đủ từng nhà, mỗi nhà 10 lần và không bỏ sót nhà nào. Thế nhưng gói hỗ trợ thì tổ trưởng cứ bảo: ” Không biết, chờ bên trên…” tỉnh bơ như ruồi.

Sài gòn không còn là đất lành chim đậu, mà thành đất dữ rồi nên dân chúng tìm mọi cơ hội chạy thoát về quê dù phải đi đêm khuya mưa gió. Họ mang theo con nhỏ, vài cái áo quần tả lót, mang theo cái bánh mì bị mưa ướt nhẹp, gói mì gói mà họ để dành …trốn được thì trốn….Và rồi, đã thất bại….

Đứa nào nhìn cảnh này mà bảo: Nhà nước hỗ trợ gói an sinh cho dân quá tốt thì khác gì ngửa mặt phun nước bọt lên trời. Nước bọt rơi đúng mặt nó đó.” FB Bảo Nhi Lê nêu nhận định.

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh viết trên trang cá nhân: “Những người lao động nhập cư vào Sài Gòn, Bình Dương đã bị chặn lại ở các cửa ngõ thoát ra vào đêm 30/9. Họ đã bị giam chặt trong các khu nhà trọ tồi tàn thiếu đói suốt 4 tháng qua, phải chờ từng bữa ăn từ thiện.”

Ông cũng nói: “Nay họ không thể chịu đựng hơn, hãy để họ về quê nhà của họ.”

Danh khoản Thanh Phuong bình luận: “Bao nhiêu người muốn về quê là kèm theo ngần ấy gia đình thân yêu của họ khắc khoải trông đợi ở quê nhà, an dân sao được?”

Di Thiên Lương cho rằng: “Không thể ép buộc người ta ở lại được. Ai lo đời sống cho họ? Chỉ phải đưa về quê và tổ chức kiểm soát họ cách ly để tránh lây nhiễm. Cứ đóng chốt chặn không cho họ về quê để dồn người ở đó làm mồi cho Covid.”

Bạn Nam Tran không đồng tình với việc này: “Có clip phá rào chạy về lúc 5h sáng rồi đó…tôi thật sự lo lắng cho các tính miền tây thời gian tới sẽ bùng dịch vì kiểu về này của dân.”

Nguyễn Thị Bích Thủy viết trên nhóm Hội quán Kim Hoàn: “Tiến thoái lưỡng nan! Thật sự họ trả nhà thuê và muốn về quê nhà. Làm sao quay xe được nữa.”

Danh khoản Trinh.V Việt bày tỏ: “Nhìn bọn trẻ tội quá. Cùng cảnh ngộ với cuộc sống mưu sinh của những người tha quê.”

Trong buổi họp báo sáng 30/9, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho hay, trước ngày 1/10, Công an TPHCM sẽ giải tỏa tất cả các chốt nội đô, từng bước chuyển sang trạng thái “bình thường mới“.

Tuy vậy, thông tin trên báo chí dẫn lời Phó chủ tịch UBND TpHCM nói rằng “từ 1-10, người dân TP.HCM ra đường không có lý do chính đáng vẫn bị xử lý.”

Thu Thủy – Thoibao.de (tổng hợp)

>>> “Cục tức” vẫn chưa tan, Đảng Cộng Sản cho tấn công Lê Trung Khoa và những người bạn

>>> Sinh mạng người dân là đồ chơi chính trị?

>>> Phá cửa cưỡng chế dân đi xét nghiệm: Vi phạm quyền con người và vi phạm Luật hình sự

Người Cuba muốn tự do, không muốn lưu vong


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023