“Cục tức” vẫn chưa tan, Đảng Cộng Sản cho tấn công Lê Trung Khoa và những người bạn

Link Video: https://youtu.be/UVvGXc4JpP0

Chính quyền CS là chính quyền độc tài, báo chỉ được dựng lên thì chỉ để tuyên truyền có lợi cho đảng, giáo dục cũng được vẽ lên để tuyên truyền dối trá để phục vụ cho đảng, chính vì mục đích ích kỷ đó mà nền giáo dục XHCN đã tạo ra một xã hội đạo đức xuống cấp đến tận đáy, nhì đâu cũng thấy trộm cắp, kẻ gian thì đầy rẫy. Đấy là thực tế.

Lão tử từng nói, “Một người thầy thuốc mà sai lầm thì có thể giết chết một bệnh nhân, một nhà chính trị mà sai lầm thì có thể giết hại một dân tộc, một nhà làm văn hoá tư tưởng mà sai lầm thì có thể giết hại cả một thế hệ“. ĐCS là nhà chính trị sai đã giết cả dân tộc Việt Nam, trong ĐCS nó sản sinh ra nhiều nhà văn hóa, nhà tư tưởng sai lầm. Cái hại của ĐCS là không thể cân đo đong đếm được.

Lê Trung Khoa và những người bạn như anh Bùi Thanh Hiếu, anh Nguyễn Văn Đài luôn ý thức được công việc nhỏ bé của mình là nói lên sự thật về chính quyền CS. Chúng tôi không ai tôn thờ ĐCS, chúng tôi không ai muôn năm ĐCS, chúng tôi không ai cuồng lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trên tinh thần không e sợ một thế lực chính trị bất nhân nào cả. ĐCS không có sự thật nhưng chúng tôi lại có nên chẳng việc gì chúng tôi phải e sợ họ.

Mới đây, ngày 27/9 trang Cánh Cò của lực lượng DLV CS đã đăng bài “Cái “ban ơn tự do cho người Việt” của nhóm Lê Trung Khoa, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Đài”  nhằm tấn công vào Tôi – Lê Trung Khoa và 2 người bạn Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Đài tại Đức. Trước đó, ngày 19/7 trên tờ báo này đăng liên tiếp 2 bài tấn công anh em chúng tôi.

Việc tổ chức buổi biểu tình trước cửa trụ sở Facebook tại Đức. với cách làm thuê diễn viên hoạt họa cho đến việc in băng rôn, làm hình ảnh… là sự sáng tạo. Mà sáng tạo gây sự chú ý thì ĐCS lại càng cay. Đó là lý do tại sao chính quyền CS lại không thể ngồi yên mà liên tục cho lực lượng dư luận viên viết bài tấn công.

ĐCS lại cho tấn công Lê Trung Khoa và những người bạn

Cả chính thống và núp lùm đều tấn công

ĐCS có 800 tờ báo, trong đó tờ báo Nhân Dân, VTV, Quân Đội Nhân Dân đều đã từng tấn công thoibao.de. Ngoài những tờ chính thống thì ĐCS còn có rất nhiều tờ báo núp lùm dưới dạng hội những người yêu đảng yêu bác cũng tấn công Thoibao.de. Cái gọi là báo chí chính thống của nhà nước CS chẳng khác nào một đàn nô bộc thờ chủ. Chủ cấp tiền và đàn nô bộc có nhiệm vụ là tấn công bất kỳ người nào mà chủ muốn. Tiếng nói của chủ là chân lý còn ai chống chủ đều là sai trái. Thoibao.de bị VTV4 cho là dùng “luận điệu sai trái, xuyên tạc”, tuy nhiên dường như ĐCS cho những tờ báo lớn tấn công Thoibao.de chưa đủ nên giờ họ lại xua những tờ núp lùm như Cánh Cò tấn công tiếp.

Đảng Cộng Sản là một tổ chức chính trị không bao giờ nhận sai lầm. Dù sai thế nào thì chỉ có dân sai chứ đảng không bao giờ sai. Ông cựu bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ từng nói “nếu chúng ta sai, chúng ta xin lỗi, nếu dân sai, dân hoàn tàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Và tất nhiên, ai dám moi móc cái sai của chính quyền CS thì họ rất thù. Nếu chúng tôi mà ở Việt Nam thì chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Đất nước Việt Nam đã trở nên tồi tệ, xã hội bất an, chính quyền hung hăng là bởi họ được tô vẽ bởi những tờ báo nô bộc. Những tờ báo này bất chấp luật pháp, bất chấp công lý để bảo vệ tới cùng cái sai của chính quyền CS.

Thực ra, ĐCS hễ thân với ai thì kẻ đó là người xấu. Như ĐCS Việt nam xem ĐCS Trung Quốc là anh em thì cả thế giới thấy rằng, ĐCS Trung Quốc là thế lực gian và ác số một thế giới hiện nay. Hễ ĐCS tấn công ai thì y rằng, những người đó là những người đang nói lên sự thật. Vì vậy, dù bị ĐCS tấn công, chúng tôi cũng không cảm thấy mình xấu mà ngược lại, chúng tôi thấy tự hào vì mình dám chống lại thế lực xấu xa nhất trên quê hương của mình.

VTV cũng từng tấn công Thoibao.de

Vẫn vững như bàn thạch

Sự thật là sức mạnh, chính vì thế mà chúng tôi mới làm cho ĐCS lo sợ. Mà khi lo sợ, ĐCS sẽ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để tấn công những ai mà họ không thích. Sự khác nhau giữ “Lê Trung Khoa và những người bạn” chúng tôi và báo chí nô bộc cả chính thống lẫn núp lùm là ở 2 chữ “rọ mõm”. Những tờ báo đó không bao giờ dám cất lên tiếng nói vì sự thật. Khi chủ hằn học lai thì những kẻ nô bộc cũng phải tỏ thái độ theo chủ chứ không được làm khác.

Công tác báo chí là có nhiệm vụ đưa tin trung thực. Điều thường thấy ở báo chí tự do là thường tìm kiếm cái sai của nhà nước để phản biện nhằm tạo sự thay đổi theo hướng tốt hơn cho nhà nước. Nhà nước của các nước dân chủ hàng đầu thế giới như Canada, Úc, New Zealand vv… họ tốt hơn không phải vì được ca tụng mà là vì họ thường xuyên bị chỉ trích. Tuy nhiên, với ĐCS thì công việc chỉ trích đảng và nhà nước bị chụp mũ là “phản động”, là “xuyên tạc”, là “bịa đặt” vv… Và có rất nhiều tiếng nói phản biện đã phải bị ngồi tù như nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy, nhà báo tự do Trương Duy Nhất vv… Điều đó chứng tỏ ĐCS không muốn sửa đổi để tự hơn. Đấy là điều nguy hiểm cho đất nước.

Ở các nước tự do, nhà nước không cần dùng đến báo chí để tấn công những ai chỉ trích chính sách. Còn tại Việt Nam thì ngược lại, điều đó chứng tỏ rằng, ở Việt Nam, ĐCS là phản động nhất. Dùng dừ quyền lực cứng như súng đạn, nhà tù, tòa án để tấn công người nói lên sự thật mà họ còn dùng cả quyền lực mềm, quyền lực báo chí nô bộc để đánh phủ đầu.

Có thể nói việc việc kiểm soát báo chí biểu diễn như dàn đồng ca như thế nên nó chỉ có tính chất vuốt ve, mơn trớn, và ru ngủ cho đảng kể cả khi đảng làm sai. Tấn công những ai chỉ trích chế độ là nguồn gốc tạo nên một xã hội lệch lạc, đạo đức xuống cấp trầm trọng. Đối với một người có lương tri không ai lại ngồi im cho cái ác lộng hành được.

Ý thức được đất nước Việt Nam thân yêu đã mất tiếng nói phản biện, chúng tôi nguyện làm công việc phản biện xã hội để cho dân thấy rõ hơn bản chất vấn đề của những chính sách mà ĐCS đã, đang và sẽ làm. Nếu nói báo chí quốc doanh và báo chí núp lùm tự tô hồng cho đảng, thì chúng tối sẽ bóc lớp phấn hồng ấy cho dân biết sự thật.

Báo Nhân Dân cũng từng tấn công Thoibao.de và Lê Trung Khoa

Chúng tôi sẽ không đầu hàng

Mặc dù ĐCS đã bỏ tù nhiều nhà đấu tranh, họ đã tấn công rất nhiều tiếng nói của sự thật, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đầu hàng. Ở hải ngoại, chúng tôi yế thức rất rõ về các hoạt động kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam.

Chúng ta có thể thấy rõ là chính quyền Việt Nam cố dùng trò khủng bố trắng để uy hiếp người dân khiến họ sợ không dám tham gia các phong trào xã hội và dân chủ trong tương lai. Nhưng người dân Việt Nam và đồng bào hải ngoại sẽ không bỏ cuộc, và sẽ không khiếp sợ trò khủng bố trắng cũng như bất công.

Chính quyền Hà Nội rất ưa dùng bạo lực, thích bắt bớ và truy tố và khủng bố đây là thế mạnh của ĐCS, tuy nhiên khi lòng dân đoàn kết thì chính những điểm mạnh này sẽ thành gót chân a sin làm chế độ sụp đổ.

Dân Việt Nam xứng đáng được hưởng một nền tự do dân chủ như Đức hay các nước EU khác vì thế chúng tôi sẽ đưa những cái thối nát độc tài ra ánh sáng cho dù có cay cú, cho dù có tìm mọi cách tấn công chúng tôi thì chúng tôi cũng không buông bỏ, chúng tôi xin khẳng định như thế.

Tại Đức nhà nước xây dựng một nền giáo dục tốt đẹp làm các người dân các nước khác muốn đến đây để học tập, trong đó không ít người là con em của quan chức cộng sản. Nghĩa là quan chức cộng sản đã tạo ra một xã hội xấu xa, một nền giáo dục thối nát cho dân Việt học còn con em họ thì bỏ xứ Việt sang Đức sang Mỹ hưởng những thành quả của nền giáo dục tiến bộ. Với bản chất của ĐCS như vậy, thì ĐCS cũng phơi mặt cho nhân dân biết rồi. Hành động bỉ ổi, hay ném đá giấu tay kỹ thế nào thì ĐCS cũng không thể che đậy được.

Báo “núp lùm” Cánh Cò cứ tấn công chúng toi liên tục

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ca sỹ hải ngoại Phi Nhung qua đời ở Việt Nam vì COVID

>>> Lấy ý kiến tôn tạo tượng Đức Thánh Trần, trả lư hương: sao không nhìn nhận sai trái?

>>> Lâm Đồng: Dân tố cáo công an xã đánh dân đến chết

Phá cửa cưỡng chế dân đi xét nghiệm: Vi phạm quyền con người và vi phạm Luật hình sự


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023