Ông tính đày đoạ dân tộc này tới khi nào?

Link Video: https://youtu.be/106EPEEzBlY

Chính sách chống dịch bằng bạo lực duy ý chí của chính quyền Cộng sản Việt nam, bắt chước theo Trung quốc một cách mù quáng, biến cả nước trở thành một trại tập trung khổng lồ khiến muôn dân khốn đốn, toàn bộ nền kinh tế trở nên tê liệt … đã gây nên vô vàn bức xúc từ trí thức Việt nam.

Trên FB cá nhân nhà báo Phạm Minh Vũ phải thốt lên câu hỏi gay gắt với ông thủ tướng Phạm Minh Chính: “Ông tính đày đoạ dân tộc này tới khi nào?”

Hôm nay 236 tử vong, ca nhiễm vẫn duy trì gần một vạn sau 4 tháng phong tỏa ở mức độ gắt gao nhất thế giới. Là vì sao Chính?

Tới bây giờ các ông còn cố hơn thua với con Virus mà vẫn cố duy trì cách ly tập trung Dân với thái độ xem họ như tội phạm, vẫn cố tình ngoáy mũi để tìm ra F0.

Sở dĩ số tử vong cao là vì các ông đem họ vào khu cách ly mặc kệ họ đói, mặc họ sống với điều kiện tồi tàn gây tâm lý khủng hoảng, và thiếu sự can thiệp y tế.

Tại sao không nhận rõ vì tập trung F0 mới là nguyên nhân gây ra cái chết gần 2 vạn người hả Chính?

Tại sao không nhìn nhận thẳng vấn đề tập trung F1 mới là nguyên nhân chính cho sự bùng phát dịch bệnh mạnh nhất. Tới giờ vẫn chưa chịu thay đổi, chưa chịu nhìn thực tế vấn đề như thế thì ông tính chống Covid hay chống người Dân tới người cuối cùng?

Một kẻ như Chính, với trình độ tình báo thì nên phân tích ở Việt Nam bao nhiêu kẻ địch leo cao luồn sâu vào bộ máy nhà nước Việt Nam, chứ không hợp với việc chống dịch đâu Chính.

Dịch chứ không phải giặc mà đem nghị quyết mơ hồ, lý tưởng lãng mạn hay đấu tranh giai cấp ra để chống nó. Hãy nên trao cho người có chuyên môn để ra quyết sách để dạy cho ông rõ con Covid là virus vô hình chứ không phải là Nhân Dân ông chính ạ.

Ông tính đày đoạ dân tộc này tới khi nào?

Một người biết liêm sỉ, ông phải biết đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) tận dụng nhân công rẻ mạt để nhảy vào đầu tư. Họ tới đây để vì lợi nhuận, khi môi trường không an toàn họ sẽ đi, ông không cần doạ.

Một quốc gia phát triển về khoa học, khi làm chủ được khoa học công nghệ thì sẽ chẳng ai cần FDI. Nhưng, xét về thực lực Việt Nam là một quốc gia kém phát triển. Việt Nam lạc hậu và chậm phát triển vì coi trọng sự tồn vong của đảng cộng sản, mà bỏ qua thời phát triển  trọng khoa học công nghệ, cộng thêm không chú trọng người tài.

Ảnh: Việt nam phải đặt hành mua quan tài giấy của Srilanka vì số tử vong tăng cao, tỷ lệ tử vong gần như cao nhất thế giới

Đảng Cộng sản độc tài cai trị, xây dựng thiết chế cha truyền con nối lũng đoạn đất nước.

Trong khi họ chờ đợi một bước đi cụ thể về giải pháp chống dịch, đúng ra Chính phải biết điều đó mà sửa sai. Ông lên giọng đe với họ thì họ đi thật ông tính đem gần chục triệu lao động trong nước bỏ đi đâu Chính? Đẩy sang làm culi cho Hàn hay Nhật vậy Chính?

Với thái độ hống hách ngạo mạn ấy, Chính cũng như CP của mình đã gây ra thiệt hại kinh tế vô cùng lớn, vì ngạo mạn đã trực tiếp gây ra cho gần 2 vạn cái chết của đồng bào.

Đã thế mấy ngày qua một mặt đi xin Vaccine Âu-Mỹ, mặc khác lại mua liên tiếp Vaccine tàu. Chính là tội đồ của đất nước đấy.

Tôi hỏi Chính tính phong tỏa đất nước tới bao giờ? Tính đè Dân ra ngoáy mũi tới bao giờ? Tính cách ly Dân trong trại tập trung tới bao giờ?

Hay là cho tới không còn một người Việt nào?

Đảng ta thật vĩ đại!

Trong khi các hàng nông sản Việt Nam chết cứng ngay tại vườn, tại trang trại không thể xuất đi bán các thành phố lớn, rau đổ bỏ, tôm phải phơi, thì một ngày 400 xe Trung quốc cứ ồ ạt xuất qua Việt Nam cũng là hàng nông sản – như đi vào chốn không người. Nông Dân khóc không còn nước mắt, đảng ta lãnh đạo thật vĩ đại.

Trong khi các thiết bị y tế được nhiều quốc gia tài trợ, nằm phủ bụi hàng lớp do Bộ Y tế “không trả lời” và phải trả về lại. Thì Việt Nam lại xuất tiền mua những thứ đó ở Trung quốc với giá trên trời- đảng ta lãnh đạo thật vĩ đại.

Trong khi Vaccine Mỹ, Anh được WHO phê duyệt bán rẻ mà Việt Nam không mua, lại đem tiền mua những thứ “anh em xã hội chủ nghĩa” hàng chục triệu liều với giá co gấp đôi gấp 3 Anh, Mỹ nhưng chất lượng thì gần như Zero- đảng ta lãnh đạo quá tài tình. Chưa kể Vaccine tư bản lấy về không tiêm cho Dân lại tuồn vào “chợ đen” bán, khi không bán hết lại hết hạn thì vứt bỏ- đảng ta thật vĩ đại.

Ảnh: thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo chống dịch covid 19

Bắt học sinh đi học online, hoàn cảnh học sinh đa số là khó khăn không có phương tiện, đảng ta phát động kêu gọi Dân đóng góp, trừ thẳng vào lương giáo viên công nhân viên chức.

Giáo viên kêu quá trời vì việc đó phải trích ngân sách mới đúng, nhà nước kêu hết tiền, nhưng mạnh tay chi bạo cho công an 12 đồng, còn giáo dục thì rót cho có một đồng, đảng ta thật vĩ đại.

Có một điều vĩ đại không kém là suốt mấy tháng bắt Dân ở trong nhà cấm ra đường, ai ra đường là thẳng tay xử phạt, 8 ngày đầu phạt tới 14 tỉ, mà ngày nào cũng bắt Dân ra chọt chọt mũi, chỉ bọn buôn kit test là sướng rung đùi, ngồi chơi mà tài khoản cứ nhảy múa con số.

Trong khi đó, tiền mua Vaccine cũng không nhiều bằng mua kit test, đấy là sự vĩ đại, sự kết tinh “kho tàng tri thức” của đảng ta.

Ở thế giới văn minh, cách chống dịch của họ xem con người là trung tâm phục vụ, họ bung lụa tiền trong kho ra để hỗ trợ Dân, chia đều cho mỗi người, cứu doanh nghiệp, càng căng thẳng bao nhiêu thì nâng cấp cho y tế bấy nhiêu, cho F0, F1 tự ở nhà cách ly vì thế đã ổn định sớm.

Kinh tế vẫn hoạt động, vì dịch chóng qua đi. Còn đảng vĩ đại ở xứ ra không những lừa Dân tiền phát qua tivi, còn xin đểu ngược lại, nhốt tập trung, truy lùng F0 bằng test thần tốc nên mới tan hoang về kinh tế cũng như dịch bùng phát mạnh- nhưng đảng ta xem đó là sự vĩ đại.

Người ta chống dịch bằng khoa học, xây dựng hàng rào y tế mạnh nhất, xứ ra thì bằng lý luận, bằng thơ thằng nhạc, bằng luận cương cách mạng giải phóng giai cấp… thay y tế bằng công an ôm súng. Đấy, đấy là cái thiên tài cái vĩ đại đảng ta.

Điều vĩ đại hơn là sáng họp dự tính dỡ bỏ hàng rào, thì chiều xăng đã tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua. Mặc cho cuộc sống Dân tình bi đát, hàng hoá sẽ tăng khi xăng tăng. Đó là sự vĩ đại của đảng. Rồi đây thuế phí, ga điện BOT sẽ tăng theo cho đúng cái vĩ đại ấy.

Ảnh: VN hiện nay đang áp dụng dạy và học trực tuyến

Và cái vĩ đại cuối cùng là 2 vạn người chết, gần 9 vạn doanh nghiệp tháo chạy, đảng ta không xem đó là thất bại, mà xem đó chỉ là một sự “nhầm lẫn” mà thôi.

Sau dịch sẽ có lớp vốn đã nghèo thì tiêu điều hơn, và một lớp tỷ phú mọc lên nhờ đại dịch, chúng buôn Vaccine, buôn kit test buôn thẻ xanh thẻ đỏ… chúng giàu lên trên xương máu của đồng loại. Cũng vì sự vĩ đại của đảng ta.

Đảng ta lãnh đạo tuyệt đối- toàn diện-thật đạo đức- thật văn minh, thật vĩ đại và cũng thật khốn nạn.

Với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ nêu tâm sự:

Ông trọng!

Lướt vài dòng FB nhìn hình ảnh mấy đứa trẻ bên di ảnh của Mẹ mất vì virus Vuhan, ánh mắt hồn nhiên, mà làm cho ta đau thấu tận tâm can.

Không biết mai rồi tương lai các con sẽ ra sao? Nhưng, sự thiếu vắng tình thương Cha Mẹ sẽ là một tổn thất lớn lao.

Không hiểu những kẻ cầm quyền nghĩ gì?  Sau khi đi làm về, thấy con thấy cháu của mình các vị có từng nghĩ đến hàng ngàn những đứa trẻ bơ vơ mất cha mất mẹ? Hay chỉ nói một chữ “nhầm” coi như đó là sự ăn năn khốn kiếp?

Hôm qua, ông trọng điện đàm với tập cận bình để gửi lời cảm ơn vì Trung quốc giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc chống dịch, cũng như giúp khôi phục kinh tế.

Ông Trọng- trong lúc ông gửi lời cảm ơn đến Tập, thì Tập điều máy bay sang Hoàng Sa vào Biển đông để vần vũ và xâm phạm chủ quyền đất nước ta đấy ông Trọng.

Ông chưa một lần cảm ơn Nhân dân Việt Nam đã cưu mang và nuôi nấng đảng của ông hơn 76 năm nay. Ông chưa một lần cảm ơn Nhân dân Việt Nam vì đã tận hiến hết tất cả họ có cho đảng của ông.

Nhất là trong đại dịch này, đảng của ông đã xử lý một cách duy ý chí, chống dịch cực đoan gây ra gần 2 vạn cái chết của đồng bào ông, bao trẻ mồ côi, bao mảnh đời tha hương viễn xứ vẫn không được về nhà. Ông chưa một lần cúi đầu xin lỗi.

Chưa một lần ông cảm thấy có lỗi vì đảng của ông gây ra tang tóc trên khắp quê hương này.

Duy trì một chế độ cầm quyền Vi hiến, không vì Nhân dân. Dùng công cụ bạo lực để kéo dài sự cầm quyền tàn bạo để vơ vét, ôm tất cả tài sản từ máu, nước mắt và nỗi đau của đồng bào, ông trọng và đảng của ông có thật sự cảm thấy bình an?

Ai rồi cũng sang bên kia thế giới, đâu mang đi được gì? những cái chết của đám quan lại khi phát lên tivi, Facebook.. thì chỉ thấy họ ra đi để lại sự hả hê trong Nhân dân, cùng sự nguyền rủa vì những tội ác của đồng chí đồng đảng của ông để lại. Thế vẫn chưa đủ thức tỉnh cho những kẻ còn lại sao?

Kéo lùi lịch sử bằng những hành vi chính trị bẩn, cấu kết với ngoại bang gây hại cho đất nước, làm chững lại tiến trình phát triển của Dân tộc, lịch sử từ xưa tới nay có mấy ai được người đời ca ngợi.

Phải chăng là thêm một cái tên cho đời sau mỉa mai, họ khinh bỉ gọi đích danh là “thằng bán nước”.

Hãy ăn năn và hãy sám hối đi ông trọng. Xem lại mình sống mục đích là để vì điều gì?” Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ nêu quan điểm.

Hoàng Trung – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Từ vắc xin đến nhà thầu và thương lái Trung Quốc

>>> Vì sao Việt Nam chịu thiệt thòi khi mua vắc-xin Trung Quốc?

>>> Việt Nam đặt hàng ‘quan tài giấy’ từ Sri Lanka giữa lúc tử vong vì COVID-19 tăng cao

Bị thoibao.de bắn trúng chỗ hiểm, đảng lồng lộn lên như con thú


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT