Chuyện đấu đá quyền lực và cái chết Phùng Quang Thanh.

Link Video: https://youtu.be/dsK9SoKhGaw

Ngày 11/9 các báo nhà nước CS đã đưa tin ông Phùng Quang Thanh đã từ trần, kết thúc một cuộc đời binh nghiệp nhiều tai tiếng. So với Phan Văn Giang và Ngô Xuân Lịch thì ông Phùng Quang Thanh dữ dội hơn. Ông Thanh nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng trong lúc chính trường Việt Nam đầy sóng gió. Các thế lực lớn tranh quyền đoạt vị đã ra tay tàn khốc với nhau. Cuộc đấu giữa Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đã đưa đến nhiều cái chết và nhiều căn bệnh bí ẩn. Phạm Quý Ngọ, rồi Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang đều đã phải bỏ mạng, ông Đinh Thế Huynh, ông Phùng Quang Thanh lại dính bệnh lạ. Tất cả đều là bí ẩn.

Có người cho rằng, những quan chức cấp cao bị chết hoặc bị bệnh ấy là ngẫu nhiên chứ không có sự can thiệp của bàn tay đối thủ chính trị. Thực ra thì chuyện đấu đá cung đình có ai vạch áo cho người ta xem lưng bao giờ. Theo luật của nhà nước CS thì sức khỏe lãnh đạo là bí mật nhà nước. Mà đã bí mật thì không ai có được những tin tức từ báo chí chính thống, mà những tin tức loại này có chỉ tồn tại ở dạng tin tức vỉa hè.

Cách đây 6 năm, ông Phùng Quang Thanh vắng mặt rất lâu trên chính trường. Giữa lúc nhiều cái chết bí ẩn xảy ra, người ta đồn đoán về trường hợp bị ám sát bằng thuốc độc và được điều trị tại pháp. Cũng lại là lời đồn nửa hư nửa thật, tuy nhiên sau đó, khi ông Phùng Quang Thanh xuất viện trở về Việt Nam thì sự việc đúng vậy, ông Phùng Quang Thanh được chữa trị tại pháp, còn nguyên nhân bị bệnh thì báo chí nhà nước không được tiết lộ vì nó thuộc vào loại bí mật quốc gia.

Bị ngã bệnh đang trong lúc các bênh đấu nhau chí tử để giành quyền lực là những căn bệnh bất thường. Tuy không thể khẳng định được ông Phùng Quang Thanh bị bệnh do đầu độc nhưng cũng có thể suy luận ra được bằng cách đặt câu hỏi rằng, tại sao nhà nước có Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe lãnh đạo mà ông Phùng Quang Thanh không chữa lại chọn sang pháp chữa, phải chăng ông sợ bị chơ quan này chăm sóc. Hỏi cũng là trả lời, việc sang Pháp chữa trị đã nói lên nhiều điều.

Phùng Quang Thanh

6 năm sau ngày bệnh nặng

Câu chuyện về tướng Phùng Quang Thanh xem vẫn còn sống và trở về nguyên vẹn, tiếp tục công việc cách đây 6 năm được xem là cú thoát hiểm ngoạn mục. Liệu rằng, nếu lúc đó ông Thanh được chữa trị tại Bệnh Viện Quân Y 108 thì ông ta có được chữa khỏi hay không, mặc dù bệnh viện này hiện đại bậc nhất Việt Nam và có nhiều bác sỹ thuộc loại giỏi nhất, ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng cũng chọn bệnh viện này để chữa thì không lý gì ông Phùng Quang Thanh lại né. Trừ khi có vấn đề trong đấu đá chính trị.

Ông Phùng Quang Thanh sau khi chữa bệnh từ Pháp về ông ấy đã bị mất hết quyền lực và 6 năm nay ông ở nhà dưỡng bệnh và sống rất im lặng. Và 11/9 ông Phùng Quang Thanh đã phải từ trần, có lẽ là vì bệnh.

Ông Phùng Quang Thanh cấp hàm đại tướng, cấp hàm cao nhất trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Người ta nói, so với ông Ngô Xuân Lịch hay ông Phan Văn Giang hiện nay thì ông Phùng Quang Thanh có nhiều tham vọng chính trị hơn.

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh năm 1949, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu đã từ trần vào hồi 3h45, ngày 11/9 tại nhà riêng số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ông Phùng Quang Thanh sinh ngày 2/2/1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII. Ông được trao quân hàm Đại tướng tháng 7/2007.

Ông Phùng Quang Thanh là tướng đi lên từ vị trí tổng tham mưu trưởng. Được xem là tướng võ nhưng không có cái dũng của người võ tướng. Tại Đại hội X năm 2006, ông Thanh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Phùng Quang Thanh làm Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng cùng lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng.

Tin ông Phùng Quang Thanh từ trần

Là bộ trưởng Bộ Quốc Phòng 2 nhiệm kỳ

Tại Đại hội XI -2011, ông Phùng Quang Thanh tiếp tục được tiếp tục ở lại Bộ Chính trị và vân giữ chức Phó bí thư Quân ủy Trung ương. Và Tất nhiên là ông tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Làm được hai nhiệm kỳ chứng tỏ thế lực của ông Phùng Quang Thanh rất mạnh. Tham vọng của ông Phùng Quang Thanh không chỉ là chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng mà còn là một chức trong tứ trụ. Đại hội 12 là cuộc đấu khốc liệt giữa các phe cánh để giành quyền lực, lúc đó thế lực Nguyễn Phú Trọng quá mạnh đã chiến thắng thế lực Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên thực tế là trong Bộ Chính Trị khóa 11 của ĐCS Việt Nam không những có 2 thế lực mà ít nhất là 3 thế lực, trong đó ông Phùng Quang Thanh đứng đầu một thế lực muốn tìm kiếm một vị trí trong tứ trụ.

Lúc đó, chủ tịch quân ủy trung ương là ông Nguyễn Phú Trọng, còn Phùng Quang Thanh chỉ là phó chủ tịch quân ủy trng ương nên rất khó để ông Thanh thoát ra khỏi móng vuốt của ông Nguyễn Phú Trọng. Và tất nhiên, ông Trọng không muốn Phùng Quang Thanh vào tứ trụ, vì với mối quen biết trong Bộ Quốc Phòng, e rằng khi vào tứ trụ ông Phùng Quang Thanh sẽ lại lấn lướt ông Nguyễn Phú Trọng.

Đường lối chính trị của Phùng Quang Thanh khá giống với Nguyễn Phú Trọng. Mà giống đường lối Nguyễn Phú Trọng thì có nguy cơ ông Thanh sẽ lại tiếm ngôi ông Trọng. Đó là lý do mà ông Trọng không những dẹp Nguyễn Tấn Dũng mà còn muốn dẹp luôn cả Phùng Quang Thanh.

Bộ trưởng Quốc Phòng ngả về Trung Quốc

Năm 2014, ông Phùng Quang Thanh nói rằng “Xu thế ghét Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc”. Ông Phùng Quang Thanh khi đó phát biểu như vậy tại hội nghị của Chính phủ với địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 ngày 29/12.

Ta với Trung Quốc, hai nước láng giềng còn va chạm, còn mâu thuẫn trên biển, thể nào lúc này, lúc kia sẽ có va chạm, có mâu thuẫn, bất đồng nên lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương khi gặp tình hình như vậy thì hết sức bình tĩnh, tin tưởng tuyệt đối vào Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nếu chúng ta không vững vàng thì rất dễ bị phân hóa”, ông Thanh nói như vậy.

Trong mối quan hệ với Trung Quốc, ông Phùng Quang Thanh hay dùng cụm từ “dĩ bất biến, ứng vạn biến” để bào chữa cho ý đồ thân Trung Quốc của ông. Không ai chấp nhận tư tưởng chủ hàng của ộng ông bộ trưởng bộ quốc phòng như vậy.

Ông Phùng Quang Thanh cho rằng, “láng giềng là bất biến, không thay đổi được nên phải chung sống hòa bình, lâu dài, hợp tác với nhau đôi bên cùng có lợi. Chúng ta tăng cường hợp tác để hạn chế mặt phải đấu tranh, nhưng đấu tranh cũng để hợp tác. Đấu tranh không thể để đỗ vỡ, xung đột”.

Trung Quốc luôn bắn giết ngư dân Việt Nam, nhưng với tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, ông Thanh cho biết, khi tàu Trung Quốc gặp nạn, chúng ta cứu và đối xử rất nhân đạo, chúng ta làm rất đàng hoàng, chăm sóc đối xử rất tử tề. Chúng ta không làm khẩu hiệu chữ đỏ, quay phim, chụp ảnh mà cứu dân nước bạn như cứu dân nước mình.

Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. Chúng ta bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước nhưng vẫn phải bảo vệ hòa bình, ổn định chính trị, thành quả cách mạng và giữ quan hệ hữu nghị Trung Quốc, tăng cường phát triển toàn diện kinh tế – xã hội đất nước. Chúng ta tăng cường an ninh quốc phòng là để tự vệ, khi nào buộc phải tự về thì chúng ta mới tự vệ”.

Cuộc đời ông Phùng Quang Thanh đã kết thúc, cái mà ông để lại là một ông tướng muốn Việt Nam nhu nhược trước Trung Quốc. Đây có thể nói là một vết nhơ.

Hương Nhung – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thế giới nhìn vào cách Việt Nam chống dịch: “Đói khổ là hình ảnh thấy rõ nhất”

>>> Phụ nữ Việt qua Ả Rập Xê Út: lao động xuất khẩu hay nạn nhân buôn người?

>>> Bí thư Hà Nội – Đinh Tiến Dũng “bị tấn công”, ai đã ra đòn?

Covid ở Việt Nam: Khi lãnh đạo ‘thất học’


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023