Euro 2020: Chuyện cờ Việt Nam trên khán đài ở Nga trận Thụy Sĩ thua Tây Ban Nha

Thụy Sĩ thua Tây Ban Nha trong trận hôm 02/07

Vụ một số lá cờ đỏ sao vàng ‘rải đều’ trên sân St Petersburg khiến cộng đồng mạng xã hội tiếng Việt xôn xao tối 02/07 ở châu Âu.

Trong trận đấu tối thứ Sáu, kết thúc bằng đá phạt, với đội bóng Tây Ban Nha thắng Thụy Sĩ để vào bán kết giải Euro 2020 tại sân Saint Petersburg Stadium, CHLB Nga, người xem truyền hình thấy xuất hiện một loạt quốc kỳ Việt Nam.

Dù cổ động viên ở châu Âu thường mang theo cờ, khăn có màu của đội nhà khi thi đấu, đôi khi trên các khán đài ở giải Euro năm nay người gốc từ các nước khác mang theo cờ cỡ nhỏ của nước họ.

Tuy vậy, việc xuất hiện nhiều cờ một nước Đông Nam Á là Việt Nam không tham gia giải đấu này đã ngay lập tức làm nóng mạng xã hội tiếng Việt.

Một số người chia sẻ hình ảnh chụp từ truyền hình trực tiếp, với ít nhất 5 lá cờ đỏ sao vàng do người xem bóng đá có thể là gốc Việt, thả xuống bệ ngay phía gần sân.

Có cả hình cờ đỏ sao vàng sau cầu môn, khiến có người “tưởng xem nhầm kênh, rằng đang có tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu“, hay “nhìn giật cả mình“.

Tuy thế, bên cạnh “hiệu ứng” của chuyện lạ này, hiện trên mạng Facebook tiếng Việt đang có những ý kiến rất khác nhau.

Phản ứng ngay trong trận đấu

Còn tại Ba Lan, ngay khi trận đấu diễn ra ở Nga, Facebooker Hoàng Minh Ngô viết:

CỜ THỤY SĨ. Màu đỏ với hình chữ thập màu trắng, tượng trưng cho sự trung lập…Tự nhiên khuân vài chiếc cờ đỏ với hình sao vàng vào sân bóng, làm cho FB tràn ngập stt chủ đề này, mất cả tập trung tư tưởng vào chất lượng của trận đấu…Thật là quan ngại…”

Còn tại Berlin, nhà báo Lê Mạnh Hùng mô tả lại câu chuyện cho BBC:

Trận đấu vòng 8 đội giải Euro 2020 giữa hai đội Tây Ban Nha và Thụy Sĩ tối 02/07 trên sân St. Petersburg về cuối trận đang kịch tính bỗng các camera hướng lên khán đài thấy rõ cảnh một số người Việt đang ngập ngừng đôi chút và rồi họ mạnh dạn giở toang hai lá cờ Việt Nam khá to và giương lên cao.

Cùng lúc đó ở các phía khác của sân vận động, một loạt lá cờ Việt Nam kích cỡ tương tự dường như có sự liên lạc phối hợp từ trước, đồng loạt được giương cao hoặc treo trên bức tường ngăn khán giả cho tới cuối trận đấu cùng hai hiệp phụ và đá phạt luân lưu. ”

Có người đang xem trực tiếp trên sân vận động báo cho chúng tôi rằng, có tổng cộng chừng 7 lá cờ.”

Người xem truyền hình ở châu Âu có thể thấy các lá cờ Việt Nam nhìn khá nổi bật trên màn ảnh đang tường thuật“, ông Lê Mạnh Hùng cho biết.

Kết thúc trận đấu, có ý kiến trên Facebook tiếng Việt đùa rằng “Nhìn cờ sai, loạng quạng nên Thuỵ Sĩ thua“.

Đội Tây Ban Nha, ba lần vô địch châu Âu chỉ đá hòa 1-1 với đội Thụy Sĩ còn 10 người trong phần thi đấu chính.

Thế nhưng khi bước vào phần đá phạt đền, kịch tính tăng lên với cú đá trượt xà ngang của cầu thủ dự bị đội Thụy Sĩ Ruben Vargas khiến anh khóc sau đó.

Cộng thêm bàn của Mikel Oyarzabal, đội Tây Ban Nha đã vào bán kết, sẽ gặp đội Ý.

Tự hào hay vô duyên?

Một số người tại Anh Quốc chia sẻ hình ảnh với thái độ “tự hào quá Việt Nam ơi“, cho rằng “như thể có tuyển Việt Nam thi đấu ở giải Euro“.

Các ý kiến có điểm ra như sau:

Nhiều ông đang tự hào lắm đây, ngày mai truyền hình VN thế nào cũng đưa tin.”

Trận đấu đỏ rực màu cờ tôi yêu!”

Trendy quá, đúng màu rồi.”

Cũng có ý kiến nói đây chẳng qua là cách những người Việt Nam muốn tỏ ra có tiền, mua vé bay sang xem thi đấu Euro.

Nhưng một số khác không hài lòng, và cho là đây là việc làm “vô duyên“.

Ví dụ, trên một số group, người dùng Facebook, bạn Ng Nguyen trao đổi với một bạn khác là Minh C, người cho rằng “đất nước được quảng bá miễn phí“, và nêu quan điểm:

Quảng bá sai về mặt nội dung thì phải bị phạt.”

Có bạn cho rằng: “Cờ tổ quốc không nên lạm dụng, phản tác dụng.”

Vẫn nhà báo Lê Mạnh Hùng từ Đức nêu với BBC một sự so sánh mà ông cho là người Việt Nam đi xem bóng đá cần chú ý khi muốn thể hiện tinh thần dân tộc.

Bạn hãy thử tưởng tượng trên sân Mỹ Đình đang diễn ra thi đấu giải bóng đá Việt Nam, một nhóm người Trung Quốc tới phất cờ Trung Quốc. Đang giải bóng đá Đông Nam Á, một nhóm người Pháp, người Anh giương cao cờ nước họ trên khán đài.

Cờ Việt Nam, áo dài Việt Nam, nón lá Việt Nam… những thứ đặc trưng, đại diện cho đất nước Việt Nam xuất hiện ở đâu, vào lúc nào, là điều thiết nghĩ luôn cần phải có sự cân nhắc.

Phải chăng sẽ có tác dụng thiết thực và chiếm được sự cảm thông của nhiều khán giả bóng đá hơn chăng, nếu tối 02/07 trên sân vạn động St Petersburg xuất hiện những tấm biểu ngữ ‘vaccine for Vietnam, please’, thay vì những lá cờ mà người châu Âu đa số không biết vì sao xuất hiện.”

Việc “mượn sân nước ngoài” để thể hiện tinh thần quốc gia “nước mình” tuy thế cũng nhận được bình luận cho là “không gây ấn tượng gì“.

Có Facebooker khác viết:

Tôi thấy không liên quan lắm. Giống như Tạ Biên Cương bình luận “tôi thấy vô cùng xúc động khi treo ảnh chân dung mình trong phòng tân hôn của anh chị.”

Ngun: https://www.bbc.com/vietnamese/sport-57703508

Kasse animation 7.8.2023