Nguyễn Phú Trọng tái cử, nhân quyền Việt Nam lâm nguy

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=Phm5BtykctM

Cho đến nay, hết 90% khả năng là ông Trọng sẽ ngồi lại ghế tổng bí thư một nhiệm kỳ nữa. Ngay trước đại hội 13, ông này đã cho đưa ra xét xử 3 nhà báo độc lộc gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Le Hữu Minh Tuấn xét xử với bản án vô cùng nặng nề. Đây là thông điệp gởi tới những người bất đồng chính kiến rằng, ông ta sẽ không nương tay.

Ông Nguyễn Phú Trọng là người luôn giữ lòng trung thành với lí tưởng CS lạc hậu. Ông ta là con người bảo thủ và thù vặt. Ông ta thù những ai nói hết những điều sâu xa về ông, ông thù những ai nói những cái xấu của đảng ông, vì thế ông luôn tìm cách hãm hại họ. Nguyễn Chí Dũng là nhà báo viết rất nhiều về tình hình nội chính, mà đặc biệt những vấn đề liên quan đến cuộc đấu đá giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Kết quả là ông cho một án thật nặng với ngòi bút bất khuất này.

Nguyễn Phú Trọng, kẻ thù của tự do ngôn luận

Hết nhiệm kỳ 2, ông Trọng vẫn chưa thể nào giải quyết xong hết những chuyện ông đang làm. Còn cánh Lê Thanh Hải và Nguyễn Tấn Dũng thì vẫn còn đó. Và cũng còn đó những người bất đồng chính kiến với chế độ. Nhiệm kỳ 3 ông sẽ ra tay tiếp.

Ắt ông Nguyễn Phú Trọng cảm nhận rằng, chủ thuyết CS mà ông đang theo đuổi hiện nay ngày càng lung lay. Mà càng lung lay thì ông càng điên cuồng chống phá những tư tưởng tiến bộ đang nảy nở. Chính vì vậy, phong trào dân chủ của Việt Nam trong những năm sắp tới hứa hẹn rất khó khăn vất vả.

Được biết, nhiệm kỳ 3 ông Nguyễn Phú Trọng chỉ giữ lại chức tổng bí thư và buông chức chủ tịch nước. Nhưng dù có buông chức chủ tịch nước thì quyền lực của ông vẫn không suy giảm. Ông vẫn giữ chức chủ tịch quân ủy trung ương và nắm phần đảng của đảng bộ ngành công an. Đó mới là điều đáng lo.

Năm 2020 vừa qua, một năm mạnh tay của ông Nguyễn Phú Trọng

Năm 2016 ông Nguyễn Phú Trọng được tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới – RSF xếp vào danh sách 35 nhân vật là kẻ thù của tự do báo chí trên thế giới, thì đủ hiểu sự nguy hiểm của ông.

Thực tế, năm 2020, các tổ chức nhân quyền quốc tế nhận định rằng, tình hình nhân quyền của VN ‘tồi tệ hơn với các bản án nặng nề hơn’, khi chính phủ VN bắt và xét xử những nhà hoạt động dân chủ. Năm 2020 Phạm Đoan Trang – một tên tuổi lớn trong giới đấu tranh đã bị bắt, thêm vào đó là trong tù ông Trần Huỳnh Duy Thức phải tuyệt thực đến gần 50 ngày để phản đối sự đàn áp của công an CS với tù nhân chính trị.

Nguyễn Phú Trọng là loại người điếc không sợ súng. Ông điếc không chịu nghe những luồng tư tưởng tiến bộ, ông điếc nên không chịu lắng nghe thế giới người ta ứng xử với nhau như thế nào nên ông ta bất chấp. Vụ bắt Phạm Đoan Trang, vụ ngược đãi với Trần Huỳnh Duy Thức cho thấy sự bất cần của ông Trọng. Ông bất cần nghe những lời chỉ trích và sự lên án của thế giới.

Theo BBC thì Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vừa công bố báo cáo thường niên 2020 dài hơn 700 trang về tình hình nhân quyền 100 nước trên thế giới. Việt Nam được dành trọn 5 trang. Trong đó, tổ chức này mô tả Việt Nam “tiếp tục vi phạm một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị cơ bản trong 2020“.

Việc thắt chặt các hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận dường như có liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến diễn ra cuối tháng 1/2021,” Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết trong thông cáo báo chí như thế.

BBC đánh giá nhân quyền Việt Nam năm 2020

Đại hội 13, ĐCS đã tập hợp lực lượng công an quân đội tinh nhuệ để bảo vệ, điều này không có nghĩa là ĐCS gặp mối đe dọa thực sự mà nó cho thấy, ĐCS đang lo sợ. Việc làm này nó thể hiện ý chí của người nắm giữ quyền lực cao nhất – ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng đang lo sợ cho sự tồn vong của chế độ.

Song song với trò diễn võ giương oai đấy, ông Trọng còn cho bắt bớ gắt gao. Cho lực lượng 47 và lực lượng công an mạng điên cuồng chống phá tiếng nói phê phán. Như vậy, tình hình nhân quyền Việt Nam trong những tháng đầu năm 2021 hứa hẹn sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Nguyễn Phú Trọng đã lờn mặt cả Mỹ và Phương Tây

Dường như ông Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra rằng, Mỹ và Phương Tây đang muốn bắt tay làm ăn kinh tế với Việt Nam hơn là đòi hỏi nhân quyền. Họ vẫn lên tiếng về nhân quyền như là một trách nhiệm thứ thực ta không quyết liệt, điều này đã bị ông Trọng bắt bài và ông ta ngày càng coi thường việc lên tiếng của Mỹ và phương Tây. Với phương Tây thì ông Trọng coi thường đã đành, còn với Mỹ thì ông Trọng lại càng coi thường hơn vì trong 4 năm qua tổng thống Donald Trump chưa bao giờ quyết liệt chuyện vi phạm nhân quyền với Việt Nam. Hơn nữa, Mỹ cũng đang muốn ve vãn Việt Nam nhằm kéo quốc gia này ngã về Mỹ nhiều hơn là ngã về Tàu. Chính vì vậy mà Nguyễn Phú Trọng cho bắt Phạm Đoan Trang chỉ vài giờ phiên họp về nhân quyền với Mỹ. Và liều thuốc thử này đã có tác dụng, Mỹ không phản đối mạnh về vấn đề này vì họ có vấn đề lớn hơn cần bắt tay với CS Hà Nội.

Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền có thừa nhận Việt Nam đạt được một số thành tựu trong chống dịch Covid-1, nhưng với ‘cái giá’ là ‘vi phạm quyền riêng tư, hạn chế quyền tự do ngôn luận, và sự thiếu công bằng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội và hỗ trợ của chính phủ. Từ thành tích này mà CS huy động hệ thống báo đại của nó mở hết công suất tung hô thành tích lấn át những hành động tồi tệ của ĐCS trong năm qua.

Ông Trọng biết lợi dụng sự lơ là về nhân quyền của tổng thống trump mà tăng cường bắt bớ

Theo thống kê của Defend the Defenders, năm 2020, Việt Nam bắt nhiều nhà hoạt động hơn, 66 nhà hoạt động, blogger, so với khoảng 40 năm 2019. Điều này cũng dễ hiểu, măm 2019 ông Trọng bị bệnh nặng và cả năm ấy ông ta chỉ lo điều trị chứ không nhiếp chính nên việc bắt bớ cũng ít đi, đến năm 2020 ông ta khỏe lại và chiến đấu át liệt để giành ghế thì con người ông cũng trở nên hung hăng hơn và nguy hiểm hơn.

Các bản án cũng ngày càng nặng nề hơn. Cụ thể, mức án dành cho tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ dành cho nhà báo Phạm Chí Dũng là 15 năm tù hồi đầu năm 2021, so với mức kỷ lục năm 2020 của ông Nguyễn Trung Lĩnh 12 năm tù, và năm 2019 của ông Nguyễn Năng Tĩnh, 11 năm tù. Cũng với tội danh này, cách đây một thập kỷ, án tù thường chỉ 3 – 4 năm, như trong trường hợp của nhà hoạt động Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài.

Càng ngày ông Trọng càng tỏ ra nguy hiểm.

Đầu năm 2020 khi vừa khỏi bệnh, ông Trọng đã cho xua quân đến Đồng Tâm – Mỹ Đức – Hà Nội giết người dằn mặt dân oan thì đủ thấy, mức độ bất nhân, mức độ táo tợn, mức độ bất chấp của ông Trọng đều ở mức tột đỉnh. Một khi ông đã bật đèn xanh cho công an làm chuyện như phường ăn cướp thì ông còn gì kiên nể ai hay e dè ai?  Đấy là vết nhơ trong lịch sử nhân quyền Việt Nam, với vụ đụng độ ở Đồng Tâm đầu năm 2020 khiến 4 người chết, trong đó có 3 công an. 29 dân làng sau đó bị xét xử với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ, trong đó 2 người bị án tử hình.

Vào tháng 4, 6, 7 tòa án CS xử Phan Công Hải, Nguyễn Văn Nghiêm, Đinh Văn Phú, Nguyễn Quốc Đức Vượng. Họ bị kết án từ năm đến tám năm tù vì chỉ trích đảng và nhà nước. Tiếp đó, là các phiên tòa xử ông Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, và Phạm Chí Dũng vì liên quan đến Hiệp hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN) cũng như các phát ngôn phản đối Hiệp định thương mại tự do Việt Nam -EU. Họ bị buộc tội họ tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự.

Danh sách dài thêm với việc bắt giữ 9 người khác gồm blogger độc lập Phạm Chí Thanh, nhà hoạt động vì quyền đất đai Nguyễn Thị Tâm, và cựu tù nhân chính trị Cấn Thị Thêu cùng các con trai của bà là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư.

Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm

Bao lâu nay ai cũng biết, CS cấm báo chí tư nhân, trong khi kiểm soát chặt các đài phát thanh, truyền hình và báo in ‘nhà nước’. Nhưng nay họ đi xa hơn, họ ra tối hậu thư với mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook rằng, hoặc thỏa hiệp với họ để kiển soát tự do ngôn luận hoặc Facebook bị cấm ở Việt Nam. Và chính vì thế mà diễn đàn tự do ngôn luận trên Facebook cũng bị hạn chế rất nhiều.

Việt Nam cũng chặn quyền truy cập vào một số website, blog, và buộc các nhà cung cấp dịch vụ internet xóa các nội dung hoặc các tài khoản được coi là chỉ trích chính phủ.

Chính quyền Việt Nam đã kiểm soát quyền truy cập vào các máy chủ lưu trữ bộ nhớ cục bộ của Facebook, yêu cầu công ty này xóa các trang do những người bất đồng chính kiến kiểm soát. Và Facebook đã phải ‘cúi đầu trước áp lực’, tạo ra ‘một tiền lệ đáng lo ngại’.

Học hỏi quan thầy Tàu Cộng để đàn áp nhân quyền trong nước

Hiện nay 2 kênh thông tin phổ biến nhất tại Viêt Nam là facebook và Youtube, nếu để 2 kênh này tự do thì 800 tờ báo CS sẽ bất lực. Chiêu bài kiểm soát tự do báo chí thời kỳ bùng nổ thông tin đã được Trung Cộng thực hiện thành công nhiều năm nay, mà ông Trọng là nhân vật thân Tàu nên ông ta ít nhiều gì cũng học hỏi chiêu bài của quan thầy. Luật an ninh mạng là ĐCS Việt Nam áp dụng cũng là sản phẩm của Tàu. Ông Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ qua Tàu học tập và về áp dụng y hệt như vậy.

Được biết hiên tòa xử hai Facebooker Chung Hoàng Chương và Mã Phùng Ngọc Phú, lần lượt 18 tháng và 9 tháng tù cho các bài đăng trên Facebook chỉ trích chính phủ theo điều 331 của Bộ Luật Hình sự.

Công an cũng bắt giữ Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thường vì là người điều hành một nhóm Facebook, trong đó người dùng thảo luận về các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị.

Luật cũng học của Tàu, thủ đoạn cũng học của Tàu. Đến năm 2021 và nhiều năm sau chắc chắn ông Nguyễn Phú trọng sẽ ngày một ngông cuồng hơn, ngày một phản dân chủ hơn. Và tất nhiên đi kèm với những biện pháp phản tiến bộ như vậy, ông Trọng cũng sẽ ác hơn trong vai trò bịt miệng tiếng nói đối lập để bảo vệ sự tồn vong của đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng thực sự là một người nguy hiểm.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Việt Nam ‘không có án oan sai’ như lời ông Nguyễn Hoà Bình?

>>> Nhật Cường buôn lậu đến 3.000 tỷ, Nguyễn Đức Chung ăn bao nhiêu?

>>> Việt Nam: Xây tượng đài cũng “đội vốn”

Nguyễn Phú Trọng tham quyền cố vị hay còn lý do nào khác?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023