Nguyễn Đức Chung bị tâm thần – chiêu bài chạy tội, vu khống hay trò bịt miệng?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=E1oqm305-OA

Hôm 27-11-2020 bất chợt trên trang một số trang báo chính thống có đưa một bài viết về trường hợp xem xét giảm nhẹ án cho Nguyễn Đức Chung, trong đó có đoạn với nội dung như sau: “Bị can có tiền sử tội tâm thần, phạm tội lần đầu được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”. Lập tức bài báo được cư dân mạng sao chụp và phát tán với tốc độ chóng mặt. Ngay sau đó bài báo này được gỡ khỏi trang làm cư dân mạng đặt nhiều câu hỏi nghi ngờ.

Đây có lẽ là một thủ thuật thăm dò ý kiến của cộng đồng mạng. Dư luận xã hội quá mạnh luôn làm cho chính quyền phải dè chừng và lần này họ đã rút bài. Nhưng tại sao họ rút, là câu hỏi mà nhiều người muốn đi tìm câu trả lời.

Thực tế trong cơ quan điều tra, luôn có thành phần phe này hoặc phe kia, và bằng chứng là Nguyễn Đức Chung đã dùng người trong cơ quan điều tra lấy tài liệu mật. Trong cơ quan báo chí cũng vậy, sẽ không thiếu người thân với cánh Nguyễn Đức Chung và đưa những thông tin để chạy tội cho ông này.

Trước đây gia đình ông Nguyễn Đức Chung cũng xin cho ông tại ngoại vì tiền sử bệnh ung thư nhưng không được chính quyền chấp nhận. Trong lúc 2 thế lực đánh nhau, bên nào đã bắt giữ người bên kia thì chắc chắn họ không bao giờ thả, vậy nên chuyện Tô Lâm bắt giam Nguyễn Đức Chung thì không bao giờ Tô Lâm thả ông này ra. Nếu thả, ông ta sẽ cao chạy xa bay như Bùi Quang Huy của Nhật Cường Mobile thì lấy gì điều tra?

Bài báo được sao chụp lại

Phản ứng của Cộng đồng mạng như thế nào?

Trên trang facebook cá nhân của ông Nguyễn Đình Bổn có viết như sau:

Tiền sử tâm thần? Trong cáo trạng mới đây để truy tố ông Chung có viết: “Trong vụ án, Viện Kiểm Sát Nhân Dân đánh giá bị can Nguyễn Đức Chung đã thừa nhận, khai báo hành vi và ăn năn hối cải. Khi còn công tác, ông Chung nhiều lần được khen thưởng, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

“Bị can có tiền sử bị bệnh tâm thần, phạm tội lần đầu, được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”, cáo trạng đề cập.”

Quay lại thời gian 4 năm trước, vào sáng 14/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất, Hội Đồng Nhân Dân Thành Phô khóa XV nhiệm kỳ 2016 – 2021, 101/103 đại biểu có mặt tán thành, Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội bầu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 VỚI 100% TÁN THÀNH!

Vậy 100% những cán bộ hôm đó, mà phần lớn vẫn đang tại vị, có TIỀN SỬ TÂM THẦN hay không?

Dù trang zingnews đã xóa vụ tâm thần, thay bằng ung thư, nhưng tôi tin họ bị ép sửa lại chớ không thể tự bịa ra được.”

Status của ông Nguyễn Đình Bổn

Còn trên trang facebook cuả ông Nguyễn Lân Thắng thì lại viết như sau: “Ôi đọc có nhầm không đây? Anh tôi nguyên đội trưởng đội hình sự lừng lẫy, giám đốc công an Hà Nội oai phong, chủ tịch Hà Nội uy nghi, anh hùng lực lượng vũ trang… mà lại mắc bệnh tâm thần à…”

Nói chung không ai đồng tình với lí do này. Đây rõ ràng là chiêu bài mà những người thuộc phe Nguyễn Đức Chung muốn đưa ra để chạy tội cho ông ta. Hết ung thư rồi đến tâm thần, nói chung họ dùng đủ mọi cách để cốt làm sao chạy tội.

Một người có “tiền sử bệnh tâm thần” mà làm đến chức chủ tịch Ủy Ban Nhan Dân Thành Phố có ai tin không? Và nếu có thì những đối thủ chính trị của ông đã sớm lợi dụng điều này để loại ông ra khỏi cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực lớn thứ nhì ở thủ thô Hà Nội rồi chứ đâu để ông ta ngồi ở đó đến hơn 4 năm?

Nói chung những trò chạy tội rẻ tiền như thế này cứ ngang nhiên diễn ra trước mắt người dân, họ xem người dân như những kẻ khờ khạo không biết gì nên họ muốn nói sao thì nói. Đây là hành động khinh dân rất rõ ràng.

Status của ông Nguyễn Lân Thắng

Chiêu bài này đã từng được quan chức CS dùng và thành công

Năm 2001, Một phát thanh viên VTV là con gái của một ủy viên trung ương đảng làm lãnh đạo VTV được cử sang Thụy Điển 3 tuần. Ngay tuần đầu, ngày 11-2-2001, cô đã bị cảnh sát thành phố Kalmar bắt vì tội ăn cắp hàng trong siêu thị. Lúc đầu cô nàng chối bai bải, nhưng khi mở băng ghi hình thì phải cúi đầu nhận tội. Cô nàng đã ăn cắp ở Orebro, Kaimar số mỹ phẩm trị giá 400 đô la. Số tiền đó không lớn, nhưng ở Thụy Điển người ta trị ăn cắp, tham nhũng rất nghiêm, nên theo luật cô ta phải ngồi tù. Tưởng bị tù xứ tư bản là không thể thay đổi bản án, nhưng không. Với bàn tay quyền lực của bố nên Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển đã phải can thiệp. Và sau một tuần bị giam, ngày 16-2-2001, cô được tha, sau khi có giấy của bác sỹ xác nhận nhận cô bị “bệnh tâm thần” từ Việt Nam gửi sang.

Năm 2006, cô này được sang nước Anh công tác. Bệnh nhám tay tái phát và cô nàng đã thó chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong shop. Một lần nữa ông bố quyền lực lại phải cứu con gái bằng việc nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương Quốc Anh can thiệp và tờ giấy của bác sỹ chứng nhận bệnh tâm thần lại đưa ra sử dụng trở lại. Và lần này cô lại được thả.

Luật pháp nước nào cũng vậy, miễn truy tố trách nhiệm hình sự đối với người bị bệnh tâm thần. Vậy nên ở nước ngoài cứ chạy được giấy chứng nhận bệnh điên là có thể làm điều sai trái được, tuy nhiên nếu làm vậy phạm nhân sẽ bị tống vào bệnh viện tâm thần thật.

Một chương trình của VTV

Vâng! Đó là chiêu dùng bệnh tâm thần để chạy tội và đã thành công. Nhưng đó là với cơ quan chức năng nước ngoài, còn với cơ quan chức năng Việt Nam thì chắc gì họ chấp nhận lý do đó cho Nguyễn Đức Chung? Vậy nên rất có khả năng lý do này bị bác bỏ như lý do vì bệnh ung thư xin tịa ngoại vậy. Khả năng là ông Nguyễn Đức Chung khó thoát tội.

Có thật sự là người ta muốn chạy tội cho Nguyễn Đức Chung?

Ở góc độ khác facebook Đỗ Ngà có nhận xét rằng “Nguyễn Bá Thanh không bị ung thư nhưng rồi đến lúc người ta cần ông ấy ung thư thì ông ấy bị.. ung thư thật. Nếu anh nào đấy thích bị tâm thần thì biết đâu người ta cho ảnh tâm thần thiệt thì sao? Chỉ cần một liều thuốc thì người tỉnh cũng thành người tâm thần, rất đơn giản. Tin anh ấy bị tâm thần không biết là từ phe anh ấy muốn chạy tội cho ảnh hay phe kia muốn ném đá dò đường để cho một kế hoạch làm cho anh í không còn nhớ gì để khai ra? Không biết! Nói tới CS thì khó lường lắm các bác ạ. Chuyện gì cũng có thể.”

Status của Đỗ Ngà

Vâng! Đây là góc nhìn khác khá lạ lẫm, nhưng cũng có thể nói là phần nào đó có lý. Điều đáng nói là chính quyền vừa đưa bài viết lên báo là họ rút ngay sau đó, ngay sau khi có hiện tượng mạng xã hội sao chụp và phát tán bản tin. Điều này có vẻ như chính quyền đang muốn ném đá dò đường chứ không phải là phía Nguyễn Đức Chung muốn đưa lý do này ra để chạy tội cho ông ta. Đặc biệt việc chạy tội vì lý do ung thư trước đó đã bị chính quyền CS bác bỏ một lần thì với lý do bị bệnh tâm thần lần này khó mà qua mặt được cơ quan cảnh sát điều tra. Vả lại ông Nguyễn Đức Chung là Ủy Viên Trung Ương đảng, ông được chế độ chăm sóc sức khỏe hàng tháng của ủy ban chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Trung Ương thì không lý gì họ không biết tiền sử bệnh tật của ông Chung. Vậy thì cớ sao hôm nay lại xuất hiện bệnh ung thư?

Thật ra những gì diễn ra bên trong cơ quan điều tra CS rất khó lường, mà đặc biệt là với những tội phạm liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia như Nguyễn Đức Chung. Còn nhớ năm ngoái, ông Trần Bắc Hà đang khỏe mạnh bỗng có tin ông chết và sau đó đứa con trai của ông phải bỏ trốn đi biệt tích vì sợ cái kết giống cha mình. Trong chế độ CS, ai nắm nhiều bí mật thì người đó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm khi bị bắt. Ông Nguyễn Đức Chung là người từng ở trong cơ quan cảnha sát điều tra chắc chắn ông ta biết điều đó.

Phía Nguyễn Đức Chung phải chạy án bằng cách nào?

Trên báo Vnexpress cho biết “Ngày 20/11, ông Chung cùng Dũng, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo khoản 3 điều 337 Bộ luật hình sự 2015. Khung hình phạt 10-15 năm tù.”

Hiện nay ông chung đã 53 tuổi nếu thụ án tù thì lúc đó ông đã là 63 hoặc 68 tuổi, quá già không biết ông có còn sức khỏe để ra tù hay không. Vì vậy gia đình và người thân của ông cố chạy tội để ông có án nhẹ hơn là điều dễ hiểu. Nhưng chạy cách nào? Trong khi đó lý do bệnh ung thư đã bị bác bỏ và lý do bị bệnh tâm thần thì có vẻ như không được vì báo chí mới đưa lên đã vội rút.

Không biết ông Nguyễn Đức Chung nắm bí mật của các quan trên tới đâu, nếu nắm quá nhiều bí mật thì tính mạng của ông cũng khó bảo toàn. Mà nếu có chạy thì chạy cho ông ta ra tù sớm chứ còn ở lại càng lâu thì tình hình càng khó lường đối với ông.

Báo chí đã kết án Nguyễn Đức Chung từ 10-15 năm tù

Hiện nay chỉ có thể lấy danh hiệu anh hung lực lượng vũ trang và gia đình có công với cách mạng để khấu trừ vào mấy năm tù cho ông Chung. Hoặc là dùng tiền để hối lộ từ bộ chính trị xuống tới cơ quan điều tra để họ tác động vào kết quả. Đường chạy chọt thì chắc không ai rành bằng gia đình của ông Chung. Ngày trước chạy cho ông lên chức thế nào thì hôm nay chạy cho ông được giảm án cũng y như vậy thôi.

Với chính quyền CS thì chỉ có tù chính trị mới không thể chạy chọt được chứ còn với những bản án tham nhũng thì chuyện chạy chọt nó đơn giản chứ không khó khăn gì cả. Với tiền chất thành núi trong nhà nhưng nhà Nguyễn Đức Chung thì dư khả năng để chạy cho ông được giảm án. Chỉ e rằng, vì nắm quá nhiều bí mật mà ông lại không được giảm án đấy thôi.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> 55 Tiến sĩ dùng bằng giả của Đại học Đông Đô là những ai?

>>> Thủ đoạn triệt hạ nhau – Nguyễn Đức Chung phải nộp mình ra sao?

>>> Ông Trọng tung đòn cuối, ai sẽ vào lò?

Viện trưởng Lê Minh Trí phản bác Chánh án Nguyễn Hòa Bình?

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023