Học phong kiến – Đảng xử “tru di tam tộc” cụ Lê Đình Kình

Link Video: https://youtu.be/NZ0DlkMjmgw

Tru di tam tộc là câu nói được nhiều người thốt lên sau khi nghe tin bản án đã tuyên với hai án tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức, án chung thân cho cháu nội Lê Đình Doanh cùng hàng trăm năm tù cho dân làng Đồng Tâm vào chiều ngày 14-9.

Sự tàn bạo man rợ lên ngôi ở mức độ đỉnh cao khi họ đã giết cụ Lê Đình Kình không cần xét xử, nay lại đòi giết thêm cả đời con đời cháu của cụ, người đảng viên già hết mực tin tưởng vào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

VTV1 nhận xét việc nửa đêm vào nhà giết bố người ta, giờ giết đến 2 con trai và bỏ tù dài hạn 2 đứa cháu, chưa kể 26 bản án khác, chỉ trong một xã với vỏn vẹn 9400 dân là “nhân văn, hợp tình, hợp lý”! Chưa bao giờ ngôn từ bị bóp méo kinh khủng vậy! – TS. Nguyễn Hoàng Anh từ Hà Nội đưa ra bình luận.

Mạng xã hội đầy ắp những dòng cảm thán, đớn đau và uất ức từ các nhà hoạt động xã hội, cứ như Tòa đã kết án tử hình chính những người thân yêu nhất của mình.

Chiều 14-9, Sài gòn đổ mưa như trút nước như minh họa câu thơ của nhà hoạt động Võ Hồng Ly:

Sài gòn mưa khóc Đồng Tâm

Lòng đau như cắt, dao đâm dạ người

Giáo sư Mạc Van Trang đưa ra nhận định

Vụ án Đồng Tâm cho thấy, chế độ này đã đạt đến tột cùng của sự dối trá, tàn ác, lì lợm, bất chấp lòng Dân.”

Facebook Thanh Mai bình luận:

Tính nhân văn cùng sự ưu việt nét văn minh ” của hệ thống tư pháp thậm chí là của chế độ được thể hiện qua việc có 19 người ở giữa phòng xử án “nói” rằng họ bị đánh đập trong giai đoạn điều tra, và rồi chẳng cơ quan lập pháp hành pháp hay tư pháp nào đoái hoài đến điều đó.

70% số lượng bị cáo bị đánh đập trong một vụ án có hàng triệu người theo dõi. Đánh đập nghi can là xâm phạm thân thể người khác, có thể là cố ý gây thương tích, và nó còn có thể còn là tác động sai lệch đến kết quả điều tra, cản trở hoạt động tư pháp. Vậy mà không một cơ quan pháp luật nào vào cuộc, không một hãng truyền thông nào lên tiếng.

Ngay tại toà, ngay trong vụ việc cả trăm triệu người theo dõi còn vậy, nên bản án này, phiên toà này, sự im lặng đáng sợ này cho thấy cái gọi là Pháp quyền, cái gọi là Tự do còn xa vời lắm với dân tộc lắm lắm.

Ảnh 1: một trong số những băng-rôn bày tỏ sự tin tưởng vào chính sách và đường lối của Đảng theo đúng tinh thần của cụ Lê Đình Kình

Cả dân tộc im lặng thì chúng ta mong gì vào sự đổi thay?” Facebook Thanh Mai cay đắng đưa ra câu hỏi.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện từ Hà nội viết câu thơ rằng:

Bị bắn trên giường thành khủng bố.

Sa chân xuống hố hoá anh hùng.”

Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh in đậm câu:

Mọi lời nói lúc này đều là thừa khi uất hận đã ngút trời mây.”

Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng đưa ra phát ngôn mạnh mẽ: “Cộng sản là loài không thể cải tạo. Chúng xứng đáng bị đào thải và cách ly vĩnh viễn với xã hội loài người

Nhà báo Cựu tổng biên tập đài RFA Nguyễn Khanh bình luận:

Cả thế giới đều thấy vụ án là một vở kịch diễn dở, dở từ khâu biên tập cho tới đạo diễn, và ngay cả các diễn viên chính bên bộ công an, bên toà cũng như phía viện kiểm sát nhân dân. Cả thế giới cũng từng nghe một người tôi quen chửi câu địt mẹ toà, anh bạn tôi chửi đã lâu nhưng bây giờ vẫn đúng. Địt mẹ toà.”

Nhà hoạt động Lã Việt Dũng từ Hà nội nhận định:

Ngày hôm nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tuyên bố một điều: nó sẽ không bao giờ khoan nhượng với nhân dân.

Cũng chắc chắn một điều là người dân sẽ không bao giờ tha thứ cho bè lũ cộng sản. Với cộng sản, chỉ cần dùng luật của chúng để xử chúng đã là quá đủ.

Mơ một ngày nửa đêm đến thi hành công vụ nhà Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm!”

Bà ngoại xì tin – Trang Le từ Hoa kỳ nhận định:

Một nền tư pháp man di, mọi rợ như hôm nay chính là lỗi của toàn dân. Chúng ta đã im lặng và cúi đầu quá lâu trước những uất ức, bất công!”

Cư dân mạng cũng chia sẻ những hình ảnh và tiếng khóc nức nở của dân làng Đồng Tâm đón 15 người trở về làng khi nhận bản án treo từ Tòa.

Ảnh 2: điều tra viên Phạm Việt Anh (bên trái), người mà ông Lê Đình Công khai rằng đã dùng dùi cui đánh ông suốt 10 ngày như 1

Ngay buổi tối, những người dân ở Đồng Tâm đã ra một cụ Lê Đình Kình và đốt lửa, thắp hương cho ông. Rất đông người khóc thương bên mộ ông.

Cũng như năm 2017, ông nằm trên giường trở về với cái chân gãy, dân Đồng Tâm đón ông trong sự vui mừng và chật kín người. Ông là cường hào ác bá ư? Người dân chân chất thật thà chắc hẳn không có tình cảm sai bao giờ.” Luật sư Lê Văn Luân bình luận.

Trước hình ảnh hàng chục người dân Đồng Tâm khóc nức nở trước nấm mộ cụ Lê Đình Kình trong đêm, Cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ thốt lên rằng:

Chưa bao giờ tôi thấy cái chết của tên ”khủng bố” nào lại lấy nhiều nước mắt từ nhân dân như Cụ Kình.

Chưa bao giờ tôi thấy tên khủng bố nào khi qua đời Nhân dân lại lập bàn thờ như thế này.

Tôi chưa bao giờ thấy tên ”khủng bố” nào được dân làng yêu mến, xếp hàng chào đón và rơi nước mắt khi thấy ”khủng bố” xuất viện trở về mà như Cụ Kình.

Tôi chưa thấy tên ”khủng bố” nào qua đời cả nhân dân xã Đồng Tâm đến bịt khăn tang, mặc dù khăn tang không đủ trong ngày đưa tang như đám tang của Cụ Kình.

Chưa bao giờ tôi thấy tên khủng bố nào đi đòi đất mà nói lý lẽ bằng pháp luật làm cho cả một thể chế chính trị cúi đầu chào thua lý lẽ của tên khủng bố ấy.

Tôi cũng chưa bao giờ thấy nhiều nhân sĩ trí thức, đồng bào của Cụ Kình lên tiếng ủng hộ hành động của tên ”khủng bố” đó, nhiều quan chức đảng viên, nhân dân lại đứng về lý lẽ của khủng bố mà lên án cách hành xử của những kẻ cầm quyền.

Và chưa bao giờ tôi thấy, tên cường hào ác bá nào, đã nghèo mà lại được người dân cả nước yêu mến đến thế!

Ảnh 3: 15 người dân Đồng Tâm được án treo trở về nhà sau phiên tòa đã đến thắp hương, đốt lửa và khóc thương bên mộ cụ Lê Đình Kình vào đêm ngày 14-9

Người xưa có câu:

Thương dân dân lập đền thờ,

Hại dân dân đái ngập mồ thối xương.

Cụ Kình sẽ sống với dân tộc với nhân dân vì sự hi sinh của Cụ. Còn những kẻ mà nhân danh lãnh đạo, tôi thấy dân chửi như hát hay, Tô Lâm, Nguyễn Phú Trọng là những kẻ trong số đó.”

Nhà báo Bạch Hoàn ngậm ngùi viết: Tôi là người đã im lặng. Những gì xảy ra hôm nay có phần vì sự im lặng của tôi. Những bất công và vô lý hôm nay có phần vì tôi đã sống một đời tầm thường, vụn vặt, đã sống một cuộc đời ích kỉ, hẹp hòi. Bi kịch của dân tộc này có phần vì tôi – tôi là điển hình của một thế hệ yếu hèn, bạc nhược, một thế hệ chỉ biết quỳ gối, cúi đầu.”

Nhà báo Trương Huy San đưa ra phát biểu:

Đừng chỉ thất vọng với nền tư pháp, sẽ còn những bản án như thế nếu ai cũng lặng im thay vì cất tiếng nói lương tri.”

Ông Phil Robertson, P.giám đốc khu vực Châu Á của Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) nhận định:

Những bàn án nặng nề, trong đó có 02 án tử hình, tuyên đối với các bị cáo Đồng Tâm không hề gây ngạc nhiên. Cũng giống tất cả mọi cấp tòa xử khác, tòa án Hà Nội không hề độc lập vì hội đồng xét xử phải đưa ra những phán quyết được định trước do đảng cộng sản. Giới cai trị tại Việt Nam đang đi bước ngược lại nhằm chứng tỏ bộ mặt cứng rắn nhất có thể đối với những người dân làng Đồng Tâm. Lý do chỉ vì giới lãnh đạo Việt Nam lo lắng tính phản kháng, thách thức của cộng đồng dân làng có thể truyền lan ra, dù rằng người dân Đồng Tâm phải bị những hình phạt nặng nề nhất.”

Ông André Menras, đạo diễn bộ phim “Tiếng gào thét từ bên trong” với đoạn phỏng vấn ông Lê Đình Kình về mảnh đất Đồng Sênh, cho thấy cụ Kình rất tin vào Đảng mặc dù cụ đã bị lừa ra cánh đồng Sênh và bị đánh gãy chân hồi năm 2017.

Ảnh 4: ông Lê Đình Kình bị gãy chân xuất viện trở về hồi năm 2017 được dân làng Đồng tâm mừng đón kính trọng như một lãnh tụ tinh thần

Có một điều có thể khẳng định được, Đồng Tâm đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình tự cô lập của đảng Cộng sản đối với nhân dân, đặc biệt là thành phần nông dân. Đồng Tâm sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ cùng đường, coi nhân dân là kẻ thù”. Đạo diễn André Menras nhận định.

Trong hai bị án tử hình, Chức đã nhận tội nhưng anh Công phủ nhận tội danh và sẽ kháng cáo. Vụ án vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết, bao gồm cả việc các cảnh sát bị giết chính xác như thế nào,” – Luật sư Hà Huy Sơn phát biểu với Reuters.

Bình luận về bản án đã tuyên, Cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ viết rằng:

Cầm súng ắt sẽ chết vì súng!

Cuối cùng, nguyễn phú trọng lựa chọn đối đầu với Nhân dân theo cách một mất một còn.

Cách đây 2 hôm, trong buổi làm việc của Bộ chính trị với Quân ủy TW, nguyễn phú trọng có nhấn mạnh là phải nghiêm trị những ai đi ngược lại đường lối của đảng, thông điệp đó là ấn định cho bản án mà hôm nay tòa sẽ tuyên Đồng Tâm.

Bỏ qua những yêu cầu đến từ Nhân dân, giới Luật sư là phải thực nghiệm lại hiện trường vụ án, các Luật sư đã chỉ ra những điểm mâu thuẫn cần làm rõ từ chiến dịch mang bí số 419a- PV01-PV02-MP, tại sao gọi là tranh chấp đất quốc phòng nhưng khi hỏi tại tòa thì chủ tọa phiên tòa trả lời là ‘’bộ quốc phòng không liên quan’’, tại sao Sân bay Miếu Môn cách Làng Hoành (nhà Cụ Kình) 3km sự việc tranh chấp ngoài đó lại đem súng ống xe thiết giáp, khí tài quân sự về một ngôi làng quê nửa đêm, nổ súng giết người?… Và hàng loạt những điều bí ẩn về cái chết 3 chiến sỹ công an, nguồn gốc quả lựu đạn…

Bỏ qua những vấn đề cốt lõi để làm sáng tỏ thêm về cái đêm kinh hoàng ấy, tòa án cộng sản đã bất chấp tuyên một bản án man rợ mà không có căn cứ, không theo tiến trình tố tụng, quyết tắm máu thêm một lần nữa với 2 người vô tội. Hành vi tru di tam tộc của đảng cộng sản hôm nay đó là tội ác mà Trời không dung đất cũng không thể tha thứ.

Ảnh 5: Có nhiều căn cứ theo hồ sơ vụ án cho thấy rằng người giết ông Lê Đình Kình chính là Thượng tá ĐẶNG VIỆT QUẢNG, Sinh năm 1975, tại Hà Nội, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự – Công an Tp Hà Nội. Trong lời khai với điều tra viên, ông Quảng kể mình “nổ súng về phía đối tượng 02 lần và đối tượng dựa người vào trong phòng đồng thời tôi rút ra ngoài” – đối tượng ở đây chính là ông Lê Đình Kình, cuối bản cung ông Quảng nói: “Tôi yêu cầu cơ quan điều tra giữ kín nhân thân tôi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử để đảm bảo yêu cầu công tác và an toàn cho gia đình tôi.”

Lật đổ chế độ Thực dân, Phong kiến, nhưng Thực dân phong kiến vẫn tuyên một bản án thấu tình đạt lý, và giải quyết tận gốc rễ do những mâu thuẫn khởi phát từ luật đất đai. Thực dân Phong kiến đã sửa sai trong vụ Đồng Nọc Nạng.

Thế mà người cộng sản hôm nay, nguyễn phú trọng lãnh đạo một đất nước gọi là thiên đường, ưu việt, mặt trời tỏa sáng trên đầu đất nước đâu chẳng thấy. Người ta chỉ thấy máu và nước mắt nhuộm đỏ cả bầu trời, bởi cách hành xử của giới cầm quyền không phải vì dân, không thuộc về dân trong câu chuyện đất đai.

Rồi đây, trên lãnh thổ VN ai sẽ tin rằng đất nước này đang bình yên? Bình yên kiểu gì mà nhà cầm quyền đem xe thiết giáp, 3000 quân trong đêm đột kích một làng bình yên ở Thủ đô, mà bất chấp sự lên án của người dân. Đảng cộng sản đã không nhận thấy cái sai trong khi cho phép tự do lấy đất đai khi cho nhân dân cái quyền sở hữu mà không phải là tư hữu. Để khi sự tham lam của quan chức nảy sinh, tìm cách cướp cho bằng được, gắn cho nạn nhân bằng những mỹ từ khủng bố, chống lại đường lối của đảng, đau đớn thay, nạn nhân như dân làng Đồng Tâm họ hoàn toàn tin đảng.

Với sự ngạo mạn của chế độ, sự say mê quyền lực một cách sắt máu, người cộng sản sẽ tiếp tục tắm máu khắp nơi trên quê hương. Sự thê lương, đau khổ của bao số phận dân Đồng Tâm hôm nay đã thua bọn cầm quyền vì chúng có súng ống, chỉ vì miếng đất có giá trị hàng tỷ đô la. Hôm nay đảng cộng sản đưa dân ra tòa, tắm máu đồng bào, đảng cộng sản, kẻ cầm đầu nguyễn phú trọng sẽ phải ra đứng trước phiên tòa của lịch sử để trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Nguyễn phú trọng và bè lũ của đảng cộng sản có chủ trương không nổ súng với giặc, cho dù giặc bắn đại bác, đảng ông ta cùng lắm là bắn sang đáp trả bằng tình hữu nghị. Vậy mà, đồng bào, đồng chí với nhau, chỉ vì tranh chấp đất đai mà nguyễn phú trọng đem súng ống xe thiết giáp về nã đạn không thương tiếc. Sau này, khi lịch xử xét lại, các nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của chế độ cộng sản VN, nếu ông trọng còn sống hãy nhớ lấy, Đồng Tâm là một trong những nguyên nhân ấy.

Quyền lực sinh ra trên họng súng, nhưng những kẻ cầm súng thường sẽ chết vì súng, tôi tin là như vậy!”

Ông Phạm Minh Vũ đưa ra kết luận.

Ảnh 6: Thẩm phán Trương Việt Toàn, Chủ tọa phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm

Thu Thủy – Thoibao.de (tổng hợp)

>>> Vụ Đồng Tâm: Báo Đức đặt câu hỏi về khẩu súng bắn chết cụ Lê Đình Kình

>>> Vụ Đồng Tâm – Cơ hội cho Đảng Cộng sản cải tổ?

>>> 14.9.2020: Bà con Đồng Tâm đón cô chú, anh chị em trở về từ phiên toà oan nghiệt đã ra viếng mộ cụ Kình ngay trong đêm

Đồng Tâm – Đảng “đoạn tuyệt” với Nhân dân

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023