Dân đòi điều tra Đại biểu mua Quốc tịch – Tuyên giáo “đe” đừng đi quá xa

Link Video: https://youtu.be/zuYzP2T9WEI

Trưởng ban tuyên giáo TpHCM vừa lên tiếng can dư luận đừng đi quá xa về tài sản triệu đô của gia đình ông Phạm Phú Quốc khiến dư luận bất bình.

Sự việc báo chí nước ngoài tiết lộ ông Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội Việt nam là người Quốc tịch Síp gốc Việt nam đang khiến cho dư luận phẫn nộ.

Một số người cho rằng hành động lén lút nhập tịch Síp cho thấy ông Quốc phản bội đất nước và niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên con số 2,5 triệu Đô la tương đương gần 60 tỷ đồng chi phí cho quốc tịch Síp khiến dư luận đặt câu hỏi lớn hơn.

Tuy thế sau khi lặng im cho tới khi ông Phạm Phú Quốc tự mình nộp đơn xin thôi chức Đại biểu quốc hội, thì phản ứng của ông Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TpHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho thấy thái độ xem thường Pháp luật, xem thường cử tri, những người đặt niềm tin vào các vị đại diện của dân và đặc biệt là quyền của dân được biết về tư cách của đại biểu quốc hội, do dân trực tiếp bầu ra.

Không ai toàn bích cả, không sơ suất chỗ này cũng hạn chế chỗ kia. Nếu vì bị kỷ luật mà không xem xét bổ nhiệm nữa thì cực đoan quá. Hơn nữa, mọi người cũng không nên suy diễn từ đâu đại biểu Phạm Phú Quốc có 2,5 triệu USD để mua quốc tịch. Chúng ta tôn trọng lời của ông Quốc là do tài sản gia đình. Không nên mở vấn đề đi xa quá.” Ông Phan Nguyễn Như Khuê nói về ông Phạm Phú Quốc, ông Khuê cho rằng việc ông Quốc không cung cấp thông tin mình có 2 quốc tịch là “điều đáng tiếc

Bình luận về những phát ngôn của ông Trưởng ban Tuyên giáo TpHCM, nhà báo Đỗ Cao Cường nói:

Thưa ông Khuê, đúng là không ai toàn bích cả, nhưng đối với một kẻ lươn lẹo, dối trá, là một công dân nước khác nhưng lại khai sai sự thật, để được làm đại biểu công dân nước mình… mà ông nói không xem xét bổ nhiệm là cực đoan, thì có lẽ ông Khuê cần xem xét lại dây thần kinh của mình.

Ảnh: Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc là người quốc tịch Síp gốc Việt nam từ năm 2018

Lương của chủ tịch nước có hơn 10 triệu/ tháng, để tích cóp được 2,5 triệu USD có khi phải làm việc thâu đêm suốt sáng, mất gần nghìn năm.

Tiền bạc là của dân, các ông được dân nuôi lớn, vậy mà ông coi tiền dân như cỏ rác. Có vẻ như ông Khuê đang muốn ngồi xổm trên hiến pháp và pháp luật.

Để có được 2,5 triệu đô, rất nhiều người đã phải bỏ mạng trên xa lộ, trong những chỗ làm, nhiều người bán sức khoẻ cho quỷ dữ, nông dân làm việc quần quật trên những cánh đồng, công nhân bị đối xử thậm tệ, nhiều người vượt biên trái phép chết trên biển và làm mồi cho cá…

Phần lớn người dân trong nước còn nghèo, nhiều đứa trẻ miền núi không có đủ cơm để ăn, không đủ áo để mặc, bọn đầy tớ vô lại thì lại giàu vô đối, tiền của rải khắp năm châu.

Tiền dân không phải cỏ rác, hỡi những kẻ dã man, tàn bạo như Phan Nguyễn Như Khuê!”

Nhà hoạt động Hoàng Dũng cho rằng: “Chắc chắn cái Phạm Phú Quốc bây giờ cần là một cú hạ cánh an toàn và cả gia đình sẽ sang Cyprus êm ả. Từ đó con Quốc đi tiếp sang Châu Âu, Quốc và vợ an nhàn trên bãi biển Cyprus.”

Cùng quan điểm, nhà báo Hoàng Linh nhận định: “Ông Phạm Phú Quốc chấp nhận tất cả để giữ lại quốc tịch Síp, bởi lẽ ngày 25-8 ông đã có đơn xin thôi đại biểu QH, thôi làm TGĐ công ty Tân Thuận.

Ảnh: những gánh hàng rong để mưu sinh mà VTV gọi là ký sinh trùng, một ngày chỉ thu nhập vài chục ngàn đồng, một tháng chưa đến 2 triệu đồng, thử hỏi mấy ngàn năm mới mua được quốc tịch Síp như ông Đại biểu quốc hội

Ôi, đẹp vô cùng đất nước Síp yêu.”, theo nhà báo Hoàng Linh thì ông Quốc đã có ý chọn nước Síp là quê hương mới của mình từ lâu.

Đối đáp với ông Trưởng ban tuyên giáo TpHCM Phan Nguyễn Như Khuê, nhà báo Nguyễn Tiến Tường phân tích:

Anh ơi là anh, Quốc nhận là khi bại lộ rồi Quốc mới nhận. Chứ bao năm qua Quốc vẫn xách cặp táp ra nghị trường về ghế giám đốc.

Đã biết không đúng quy định mà Quốc vẫn cố xác làm thì Quốc coi quy định là cái đinh rỉ gì.

Cỡ Quốc ra đường chó gặp cắn luôn chứ bắt người ta tôn trọng. Anh tôn trọng đại biểu Quốc kệ anh, mắc mớ gì kêu tụi em tôn trọng? Ủa anh ông nội tụi em?

Anh lại nói: “Việc ông Phạm Phú Quốc không cung cấp thông tin mình có hai quốc tịch thực sự là một điều rất tiếc”.

Anh ơi là anh, đáng tiếc cho ai chứ?

Quốc dối lừa cả đảng cả quốc gia cả nhân dân thì đáng chém chứ sao lại đáng tiếc.

Rồi anh lại nói: “Chúng ta tôn trọng lời khai của anh Quốc về việc gia đình bảo lãnh nhập tịch. Không nên suy diễn quá đà là tiền ở đâu ra”.

Trời đất, có mỗi một chuyện nút thắt mà cả nước cần biết, anh bảo thôi. Gia đình bảo lãnh thì tiền đâu mà vợ Quốc nhập tịch, tiền đâu mà  con Quốc nhập tịch.

2,5 triệu Đô la đó anh, mấy chục tỷ bạc chứ không phải lá mít trẻ con chơi đồ hàng.

Ảnh: ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó đoàn Đại biểu quốc hội TpHCM, Trưởng ban tuyên giáo TpHCM, người mà dân Thủ Thiêm nói chỉ nói ngon nói ngọt và hứa lèo với dân nhiều lần

Tổ chức không điều tra thì phải khuyến khích báo chí họ điều tra. Có đâu anh nói chuyện trớt quớt vầy. Quốc lớn rồi chớ phải trẻ con dễ tổn thương đâu mà anh nói chuyện giống bảo mẫu hiền từ vậy trời!

Cả nước đang rồ ga hết số dí theo một thằng giựt đồ, anh ở đâu đâm bang ra giữa đường nói chuyện hệt cản địa. Trước khi họp báo dân tình nghi là huề vốn, họp xong không còn nghi ngờ chi nữa, lỗ sặc hèm với anh luông.

Anh chơi bứt gân vậy rồi ai chơi lại?” ông Nguyễn Tiến Tường nói.

Doanh nhân Lê Hoài Anh cũng bức xúc viết trên Facebook cá nhân với 325 ngàn người theo dõi, rằng:

Này bớ ông “Phan Nguyễn Như Khuê” trưởng ban tuyên giáo Thành uỷ Tp Hồ Chí Minh. Tôi một công dân của thành phố này xin hỏi thẳng ông lấy tư cách gì, tư cách đại biểu quốc hội , hay tư cách một ông quan ngồi  trên đầu nhân dân mà khuyên chúng tôi không nên suy diễn từ đâu ra gia đình nhà ông Phạm Phú Quốc có số tiền 2,5 triệu dollar (gần 60 tỷ) để mua quốc tịch cho cả gia đình ông ấy?

Xin lỗi ông Khuê nhé, tôi hỏi thẳng luôn các ông lương bao nhiêu, bổng lộc gì , của cải hương hoả được thừa hưởng từ ai bao nhiêu dân cũng có quyền hỏi một khi các ông là công bộc của dân ăn lương từ tiền đóng thuế của dân ông nhé!

Ảnh: Ông Phạm Phú Quốc nhận quyết định làm Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận cuối năm 2019, một chức vụ béo bở

Ông lấy quyền gì không cho mở vấn đề đi quá xa, sao ông bắt chúng tôi phải tin vào những lời của ông Phú Quốc là đó là tiền của gia đình ông ấy ?

Là một người làm tuyên giáo cho Đảng chắc ông phải biết rằng cương lĩnh của Đảng, mục đích của Đảng là phấn đấu hết lòng phục vụ nhân dân, nhà nước này là của dân , do dân và vì dân. Vì vậy mà mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước , tất cả mọi vấn đề quốc kế dân sinh đều phải để cho dân biết, dân bàn , dân làm, dân kiểm tra ; tinh thần dân chủ phải được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ông nhé!

Là một công dân của đất nước cùng với những người dân khác chúng tôi đòi hỏi quyền được biết thông tin đầy đủ, đa chiều về khối tài sản của người đại biểu cho dân ( ông Phạm Phú Quốc) trừ khi đó là thông tin được xác định là thông tin tuyệt mật của quốc gia . Dân cũng được quyền bàn về khối tài sản ấy xem đó là thu nhập hợp pháp hay bất minh ông nhé.

Mặt trận chống tham nhũng, chống lạm dụng chức vụ quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm do chính Đảng của ông phát động chẳng lẽ ông lại không biết, không muốn tham gia sao ông . Lẽ nào ông lo sợ cho người đồng Đảng của ông bị lộ, rồi ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Cây ngay thì không sợ chết đứng ông ạ. Nếu ông Phú Quốc trong sạch , tài sản của ông ấy sạch thì nhân dịp này cũng giải oan cho ông ấy , cho nhân dân được mở mắt mà học tập tấm gương làm giàu sạch sẽ của ông ấy phỏng ạ?

Không chỉ được biết, được bàn, được làm rõ dân chúng tôi còn được kiểm tra nữa ông ạ. Kiểm tra xem các ông làm sai hay làm đúng, chúng tôi được quyền kiểm tra từ chủ trương , định hướng, đường lối , một dự án , việc cấp đất, cấp vốn cho một đơn vị kinh tế…. cho đến hiệu quả đích thực của vấn đề ấy, dự án ấy.

Ảnh: ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó đoàn Đại biểu quốc hội TpHCM, Trưởng ban tuyên giáo TpHCM, nhiều lần tiếp xúc với dân Thủ Thiêm và hứa hẹn nhiều thứ, nhưng đến nay mèo vẫn hoàn mèo

Các cơ quan chức năng phải tạo mọi điều kiện để dân được kiểm tra, chất vấn theo dõi giám sát đến nơi đến chốn trên tinh thần “ Dĩ công vi thượngông nhé.

Là ĐBQH Việt Nam (niên khoá 2016-2021), phó trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH T/P HCM, trưởng ban tuyên giáo thành ủy T|P HCM mà ông phát biểu một câu thiếu trách nhiệm, giống như bịt miệng nhân dân như thế; vậy ông có đủ tư cách là đại biểu của nhân dân không? Là Đảng viên nắm trọng trách lãnh đạo tuyên giáo của Đảng cho một thành phố hàng đầu của đất nước mà ông phớt lờ cương lĩnh, mục tiêu hành động … của Đảng thì ông có xứng đáng nắm trọng trách ấy không? Vì sao, động cơ nào mà ông lại bênh vực ông Phú Quốc như vậy ? Tôi có quyền nghi ngờ hay là ông cũng có những “hoàn cảnh” như ông ấy chăng?”

Câu kết của bà Lê Hoài Anh đưa ra nghi ngờ rằng dường như ông Khuê cũng có hoàn cảnh tương tự ông Quốc nên mới tỏ ý bênh vực cho ông Quốc như vậy.

Trước thông tin ông Phạm Phú Quốc dù xin thôi chức nhưng vẫn phủ nhận việc mình bỏ ra 2,5 triệu Đô la đê mua quốc tịch, nhà báo Bạch Hoàn đưa ra lời tuyên bố:

Là một cử tri, tôi có quyền đòi hỏi và hôm nay chính thức đòi hỏi Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền phải mở một cuộc điều tra về việc mua quốc tịch Síp cùa ông đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc.

Đồng thời, tôi đòi hỏi một cuộc điều tra về tài chính cá nhân của ông Quốc cũng như những người có liên quan trong gia đình ông và phải công khai với công chúng.

Đặc biệt, tôi đòi hỏi phải cách chức ông Phạm Phú Quốc, bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội vì đã giấu diếm, lừa gạt cử tri về Quốc tịch của mình, chứ không phải cho thôi theo nguyện vọng cá nhân.” Nhà báo Bạch Hoàn bộc lộ quan điểm.

Ảnh: Tài liệu điều tra “hộ chiếu vàng” của hãng tin Al Jazeera với hình chân dung hai ông Phạm Phú Quốc và Phạm Nhật Vũ, đã có quốc tịch Síp. Trong đó ông Phạm Nhật Vũ, đã lừa bán AVG cho Mobiphone gây thiệt hại cho nhà nước 7 ngàn tỷ và hối hội nhiều triệu Đô la nhưng chỉ bị mức án nhẹ hều 3 năm tù

Thu Thủy – Thoibao.de (tổng hợp)

>>> Vụ Đồng Tâm: Ông Bùi Viết Hiểu là người chứng kiến cụ Kình bị bắn chết và chính ông cũng bị bắn xém chết

>>> Tay chân run rẩy – Nguyễn Phú Trọng cố lên hình

>>> Quan chức Đảng “run sợ” – Truy tiếp 24 người Việt Nam có Quốc tịch Đảo Síp

N.P Trọng xuất hiện – Hàng đặc trị kề bên

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT