Hà Nội nếu không có Nguyễn Đức Chung (Tin nội chính)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

* Xem cập nhật ở cuối bài *

Công bằng mà đánh giá thì trong hơn 4 năm làm Chủ tịch Hà Nội, Chung đã làm được nhiều việc cho Hà Nội hơn bất kỳ đời chủ tịch nào trong khoảng 30 năm trở lại đây.

Ông đã làm thay đổi bộ mặt của Thủ đô với đường phố sạch sẽ, cây xanh gần như được phục hồi toàn bộ.

Y tế, giáo dục, văn hóa ứng xử có những khởi sắc.

Ông đã từng bước phục hồi được văn hóa của người Hà Nội.

Về kinh tế, đầu tư nước ngoài vào Hà Nội trong gần 5 năm qua bằng hơn 30 năm trước cộng lại. (30 năm trước đầu tư nước ngoài vào Hà Nội là 19 tỷ USD, còn gần 5 năm qua là 23 tỷ USD).

Thu nội địa của Hà Nội chỉ còn kém TP HCM gần 900 tỷ- trước kia bằng hơn một nửa.

Những phố đi bộ quanh Bờ Hồ là sáng kiến của ông Chung. Và trở thành nơi hội tụ văn hóa của người Hà Nội.

Và Hà Nội là địa phương chống COVID19 thành công nhất, nhờ sự quyết liệt của ông Chung.

Và không phải nhiều người đã biết, ông Chung chính là người đầu tiên phản đối Bộ Công An mang quân tấn công Đồng Tâm.

Các Tập đoàn kinh tế tư nhân như Vin Group, Sun Group; Geleximco… đã làm được nhiều dự án, công trình lớn cho Hà Nội, cũng là nhờ công ông Chung.

Và hơn tất cả là ông đã cải thiện được hình ảnh công chức Hà Nội bằng cách làm giảm nạn nhũng nhiễu, ăn bẩn ở tất cả các cấp.

Với cá tính mạnh mẽ, cách làm việc quyết đoán, công với trí thông minh, sắc sảo hiếm có, ông Chung đã như một chiếc đầu tàu cực mạnh, kéo Hà Nội chạy băng băng.

Nhưng bi kịch lại chính là  quan chức các Sở, Ban, ngành, các quận huyện hầu hết không ưa ông Chung, bởi lẽ ông quá thông minh, quá quyết liệt và ông nhìn ra tất cả những trò “ăn bẩn” của quan chức Hà Nội.

Họ phá ông bằng đủ mọi mưu hèn kế bẩn. Từ nói xấu, đến dùng báo chí, mạng xã hội bôi nhọ ông và vợ con…

Quan chức nhiều cấp ghét ông, nhưng dân thì yêu ông, quý trọng ông. Bởi dưới thời của ông, nạn cán bộ nhũng nhiễu dân giảm rất nhiều.

Điều này, ông hệt như Đinh La Thăng – người được Dân yêu thì lại bị Đảng ghét.

Và trong sâu thẳm, ông Chung “đọc được vị thằng Tàu”… Chính vì thế mà dưới thời ông, các doanh nghiệp Nhật, Hàn, Mỹ, Đức, Úc… được tạo điều kiện tối đa để đầu tư. Còn Trung Quốc thì hầu như chả có gì, ngoài cái tuyền đường sắt Cát Linh-Hà Đông có từ thời xửa thời xưa.

Có nguồn tin, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đã phải gặp ông Nguyễn Đức Chung và mong muốn ” Hà Nội cởi mở hơn với doanh nghiệp Trung Quốc”…

Ông Chung có khuyết điểm không?

Chắc chắn có.

Ông Chung có sai lầm gì không?

Chắc chắn cũng có.

Những người biết ông Chung đều thấy rõ là ông quá tự tin; quá tin vào việc làm của mình, và không cảnh giác với “đồng đội“. Và ông, cũng giống như một số sĩ quan công an khác bị “chết” bởi chính kiểu “mượn vụ án để hạ nhau“.

Hà Nội sau ông Chung sẽ ra sao?

Vương Đình Huệ thì rõ là loại trí thức rởm, nói lắm hơn làm, và cực kỳ cục bộ. Nghe nói lại đưa ông Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ về thay Chung, thì đây cũng là một thứ trí thức rơm, loại giáo điều chủ nghĩa…

Hà Nội cần người hành động.

Nếu không có ông Chung,  nạn nhũng nhiễu, ăn bẩn của cán bộ các cấp sẽ bùng nổ trở lại.

Trật tự trị an Hà Nội sẽ cực kỳ phức tạp bởi nạn trộm cướp, nạn xã hội đen.

Và các doanh nghiệp sẽ bị các Sở, Ban , các quan huyện hành cho “lên bờ xuống ruộng”.

Từ trái: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ Chu Ngọc Anh, Vương Đình Huệ và Nguyễn Đức Chung

CBB – Đảng viên ĐCS VN (tường thuật từ Hà Nội, 12.08.2020)

Xem thêm những ý kiến (trái chiều với nhau) về Nguyễn Đức Chung và vụ Đồng Tâm:

Bài viết của Đặng Bích Phượng

Bài viết của Huỳnh Ngọc Chênh

Bài viết của Nguyễn Anh Tuấn

Bài viết của Mạc Văn Trang


>>> Những sự thật về Tô Lâm (Thông tin tuyệt mật)

>>> Tô Lâm và 162.000 héc ta đất “vàng” cho Trung Quốc sở hữu

>>> KIỂM KÊ TÀI SẢN NỔI CỦA NGUYỄN HOÀ BÌNH – CHÁNH ÁN TAND TỐI CAO

Kasse animation 7.8.2023