Cộng đồng người Việt ở Berlin ” lá lành đùm lá rách ”

Các phần ủng hộ được các nhà hảo tâm chia sẻ cho những người gặp khó khăn mùa đại dịch cúm Vũ Hán ( Hình ảnh tại Chợ Đồng Xuân Berlin) 

Dịch cúm Covid 19 như những tên đao phủ vô hình bay lượn trong thành phố. Khó mà ai biết được nó sẽ đến với mình từ lúc nào. Vì tính chất nguy hiểm, khó lường của nó mà nhiều nơi trên thế giới người ta phải dùng đến biện pháp đặc biệt. Một biện pháp mà hàng trăm năm mới có, đó là cách ly, đóng cửa, hạn chế đi lại.

Người Việt Nam ở Berlin may khẩu trang vải tặng cho các nơi cần thiết để phòng chống đại dịch cúm Vũ Hán

Nhà hàng, chợ búa, trường học, công sở, nhà máy…đều đóng cửa.

Berlin cũng thực hiện biện pháp tương tự như vậy. Đây là nơi có số lượng đông đảo người Việt sống nhất nước Đức. Không có con số thống kê nào chính thức, người ta chỉ có thể áng chừng ở Berlin có đến hàng ngàn người Việt không có giấy tờ hợp pháp.

Đa phần người Việt không có giấy tờ đi làm công ăn lương cho những cơ sở dịch vụ người Việt. Những cơ sở này đều đã bị buộc đóng cửa để phòng dịch lây lan. Số người không giấy tờ này nếu thành thạo nghề nào đó như làm móng tay, bếp, massage họ sẽ có thu nhập trung bình khoảng 1200 euro một tháng. Tuy nhiên thì nhiều người không có giấy tờ, mới sang chưa kiếm được việc làm, hoặc việc làm thất thường. Thu nhập của họ tháng nào chi tiêu hết tháng đó. Họ không có được sự trợ cấp nào từ phía nhà nước Đức như những người ở hợp pháp.

Trong những ngày qua, cộng đồng người Việt ở Berlin, những người có giấy tờ, có điều kiện hơn, những chủ nhà hàng, chủ cơ sở dịch vụ, chủ doanh nghiệp và nhiều người đã cùng nhau tổ chức những buổi phát gạo, mỳ, nước mắm cho đồng bào của mình có hoàn cảnh khó khăn.

Có rất nhiều những nhóm khác nhau tổ chức làm từ thiện.  Thoibao.de khó có thể thống kê được hết, sẽ rất thiếu sót nếu đưa tên nhóm này và không biết đến nhóm khác làm để nêu tên. Thoibao.de xin lược trích một đoạn trong bài viết của nhà báo Vũ Lương đang sinh sống tại Berlin để bạn đọc biết thêm về công việc tốt lành của đồng bào Việt Nam đang sinh sống tại Đức.

”Mấy tuần nay, nhiều nhóm bạn “ chung tay” , nhiều gia đình , cá nhân và một số hội , câu lạc bộ …đã tổ chức may khẩu trang , quyên góp, mua sắm một số trang bị phòng hộ, sát khuẩn …để gửi tặng các bệnh viện, nhà dưỡng lão, các đội cứu hỏa, cứu thương , cảnh sát và người dân Đức .

Nhóm bạn trẻ mua và vận chuyển thực phẩm thiết yếu đến tận nơi lưu trú của nhiều người Việt Nam gặp khó khăn ở Berlin để trao phần ủng hộ.

Những tấm lòng thiện nguyện thời đại dịch ở Berlin!

Gần đây, lại có một vài nhà hàng, quán ăn mang đồ ăn tới uý lạo các thày thuốc, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về cộng đồng Việt ở Berlin .

Những việc làm mang tính “đối ngoại “ ấy thể hiện lòng tri ân nước Đức đã cưu mang, che chở và giúp người Việt dần hoà nhập vào quê hương mới với nhiều thành công đáng khích lệ, đồng thời là dịp chung sức , chung lòng cùng cả nước chống lại đại dịch đang lan nhanh !

Vài ngày nay, lại xuất hiện một số nhóm góp tiền mua gạo, mì, ít loại thực phẩm cần thiết để giúp đỡ những người Việt mới sang chưa có nơi ở và công việc không ổn định, giúp những người thất nghiệp do dịch bệnh và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác .

Tuy là tự phát nhưng việc làm này được rất nhiều người , nhiều nhà hảo tâm ủng hộ vì đáp ứng nhu cầu cấp bách của một, hai ngàn đồng hương trẻ đang cần sự giúp đỡ thiết thực để vượt qua giai đoạn khó khăn này .

Hôm qua, trước sân Halle 3- khu Đồng Xuân Berlin đã phát tới 500 túi quà gồm gạo, mỳ , bún, phở và sẽ tiếp tục phát trong 2 ngày tới .

Rất nhiều bạn trẻ đã tới đây , vui vẻ nhận món quà đầy tình nghĩa với lời cảm ơn chân thành .

Cũng làm thiện nguyện giúp đỡ những người gặp khó, một nhóm khác tiếp nhận yêu cầu đưa tới nơi họ đang tạm trú vì những lý do tế nhị không được ra khỏi nhà .

Và, nhóm đã dùng xe chở gạo, mì, nước mắm, thực phẩm khô giao theo địa chỉ đã hẹn .

Với một số hoàn cảnh thật khó khăn, nhóm còn tặng thêm tiền tiêu vặt hoặc đề mua thêm đô dùng khác .

Việc thiện nguyện “ đối nội “ có sức hút mạnh nên các nhóm đã nhận được thêm hàng ngàn Eu nữa để có nguồn tài chính tiếp tục mua hàng giúp đỡ đồng hương!

Điều rất đáng trân trọng và ghi nhận là từ đầu mùa dịch tới nay , cộng đồng Việt đoàn kết, gắn bó và quan tâm đến nhau nhiều hơn , chung sực , chung lòng làm những việc thiện nguyện , người góp công , người góp của tạo thành sức mạnh chung .

Tuy nhiên , có điều đáng buồn, đáng trách là kha nhiều hội đoàn lớn , thường tổ chức các cuộc vui hoành tráng , thuê nhà bạt tốn kém , ăn uống linh đình , hoa tươi vài chục lẵng …thì giờ đây chìm sâu , không thấy ai mở lòng nhân ái cùng hợp sức giúp bạn , giúp mình !

Cũng lại thấy trong số cả ngàn người đang cần giúp đỡ có tới hai phần ba là người vùng quê miền Trung nhưng chẳng thấy bóng dáng vị nào ngoài mấy lời sẻ chia sáo rỗng !

Cuộc chiến không tiếng súng chống lại đại dịch coronavirus còn dài , nỗi khó khăn vẫn chất chồng nên rất cần tới những tấm lòng thiện nguyện mang truyền thống

“ bầu ơi, thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” !

Hỗ trợ được phân phát tại chợ Đồng Xuân Berlin
Thực phẩm thiết yếu được mua mà chuyển đến trao tặng cho các hoàn cảnh người Việt gặp khó khăn ở Berlin.
Blogger Người Buôn Gió ủng hộ tiền và cùng nhóm bạn trẻ tham gia cứu trợ người Việt gặp khó khăn ở Berlin

Thu Phương – Thoibao.de tổng hợp