Đại tướng “bắt cóc”, Trung tướng “đánh bạc”, Thượng úy “bắn bò”

Công an Việt nam nã đạn – 5 mạng người ra đi.
Ngành Công an Việt nam vừa lao vào khủng hoảng khi đưa hàng nghìn quân tấn công, sát hại người dân ở Đồng Tâm thuộc miền Bắc Việt nam, thì nay họ lại gây ra điều kinh hoàng tiếp theo khi chiến sĩ dưới quyền Đại tướng Tô Lâm nã đạn, giết hại cùng lúc 5 người dân ở Miền Nam.

Tối 30-1, khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An (Củ Chi, TP.HCM), 500 công an tập trung dày đặc, phong tỏa nhiều tuyến đường bao quanh khu vực cánh đồng nghi có nghi can Lê Quốc Tuấn lẩn trốn. Khu vực vòng ngoài các tuyến đường được siết chặt, hạn chế người dân đi vào khu vực phong tỏa.

Từ sáng sớm ngày 30-1, qua thông tin một số người dân cho biết có nghe tiếng súng nổ tại khu vực ấp Bốn Phú, lực lượng công an cùng với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội nhanh chóng được bố trí, phong tỏa quanh khu vực rộng hàng chục hecta, bao quanh nhiều xã của H.Củ Chi.

Vụ xả súng quân dụng ở Củ Chi, ngay sát trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, không khác gì cảnh trong phim kinh dị, làm rung động dư luận xã hội trong và ngoài nước

Trong lúc 2 người và Tuấn giằng co, Tuấn nói: “Đưa xe đây. Tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu“, đồng thời lên đạn gí súng vào 2 người và đưa ra cọc tiền. Nghi phạm sau khi lấy xe rời khỏi hiện trường thì 2 người dân kiểm tra mới biết số tiền nghi phạm để lại là 11 triệu đồng.

Đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát cơ động, được điều đến khu vực Củ Chi hỗ trợ cho công an để truy bắt hung thủ. Sau một đêm thức trắng của 500 công an, hưng thủ vẫn bặt tăm.

Rạng sáng ngày 30, một số người dân trên tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng. Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông tử vong với vết đạn trên người, là người trên ảnh.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là tài xế xe ôm công nghệ, chiếc xe máy của anh cũng biến mất. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định hung thủ đã chặn nhiều xe máy và nã súng vào nhiều người nhưng không trúng. Khi anh xe ôm đi qua thì bị kẻ này chặn lại rồi dùng súng bắn chết, sau đó lấy xe máy tẩu thoát.

Không chỉ cướp xe gắn máy, viên Sĩ quan Công an này rất manh động khi tấn công cả ô tô của người đi đường.

Ông Lê Văn Hiếu, 38 tuổi, cho biết khoảng 1h sáng cùng ngày, khi chạy ôtô từ xã Phú Hoà Đông qua khu vực cầu Bến Nảy thì ông phát hiện một người nằm gục ven đường bên cạnh xe máy nên chạy ôtô chậm để quan sát. Đó chính là người lái xe ôm công nghệ vừa bị bắn.

Lúc này, một người đàn ông từ bụi cây ven đường lao ra nã đạn liên tiếp vào chiếc ôtô, định cướp xe. Đạn xuyên thủng kính. Mảnh kính văng vào đầu, ngực khiến ông Hiếu bị thương.

Đây là hình ảnh camera thu được khi Tuấn tẩu thoát khỏi hiện trường vụ xả súng.

Trong lúc hoảng sợ, ông Hiếu đạp mạnh ga, lái ôtô lao thẳng về trước thoát thân. Kẻ cướp tiếp tục nhảy sang bên lề và nã đạn liên tiếp ôtô nhưng ông Hiếu may mắn thoát chết.

Người cầm súng bắn cố giết tôi nhưng không được. Miếng kính chắn gió ôtô vỡ, văng vào người khiến tôi bị thương ở đầu, vai và bụng”, ông Hiếu bàng hoàng kể.

Viên sĩ quan Công an là người thế nào, mà lại có máu lạnh và sẵn sàng ra tay giết người như vậy?

Một bạn học cũ của Lê Quốc Tuấn kể: Tuấn, thằng bạn học cùng lớp với mình năm lớp 11 và 12, sau nhiều năm không gặp giờ nghe tin về nó thật bàng hoàng.
Nhớ hồi còn đi học, nó cũng khá quậy, nhưng chơi với bạn bè cũng hoà đồng, chơi được. Lúc tan học, đám con trai ở lớp chúng tôi hay tụ tập nhậu nhẹt, khi say xỉn vào thấy nó cũng biết cách cư xử, sống tình cảm với bạn bè, chưa thấy nó gây gỗ hay đánh lộn với ai trong trường, trong lớp.
Hồi đó nó là đứa duy nhất ở lớp có khả năng chạy xe gắn máy bằng 1 bánh. Mỗi khi tan trường, dù khuất bóng nó nhưng vẫn còn nghe tiếng pô xe của nó vang vọng đằng xa. Ở lớp đặt cho nó biệt danh là “bác sĩ gây mê” vì nó là đứa ngủ ngật trong lớp nhiều nhất.
Người bạn học của Tuấn kể tiếp: “Đến năm 2012 khi mình là sinh viên luật đi thực tế ở toà án TP thì vô tình gặp nó đang áp tải các nghi phạm hình sự đến Toà án TP để xét xử. Giờ toà giải lao hai thằng đến trò chuyện thăm hỏi nhau và được biết nó đang là công an nghĩa vụ thuộc Công an TP.HCM, công tác tại Trại tạm giam Chí Hoà.
Một hay hai năm sau đó nó tổ chức đám cưới tại nhà, có mời mình tới dự. Đến nhà nó thì mới biết ba mẹ của nó cũng không phải là quan chức gì.
Đến năm 2016 mình gặp lại nó trong đám cưới của một người bạn học cùng lớp, được nó cho biết đã vào biên chế chính thức, trở thành thành sĩ quan công an chuyên nghiệp, không còn là lính nghĩa vụ nữa, và đang công tác tại Công an quận 11. Nghe vậy cũng thấy mừng cho nó, vì nó không phải long nhong và có thể tu tâm dưỡng tánh, sống chuẩn mực. Giờ nào ngờ…

Đây là hình ảnh ông Lê Văn Hiếu bị kẻ dùng súng bắn trong đêm

Hiện nay nam thanh niên đi cùng nghi phạm đã ra đầu thú. Đó là Lê Quốc Minh (tự Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi).

Sau khi đồng phạm Minh đầu thú, công an Việt Nam đã chuyển hướng truy tìm qua các địa bàn khác.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan này đã tăng cường lực lượng tuần tra, hỗ trợ truy bắt hung thủ. Đồng thời, cảnh sát cũng cảnh báo cho người dân, đề nghị người dân cảnh giác khi phát hiện Tuấn.
Công an tỉnh Bình Dương đã phát tờ rơi hình ảnh hung thủ và điều lực lượng tuần tra, truy tìm kiếm khu vực giáp ranh TP.HCM.

Có thể do lực lượng công an Việt Nam phản ứng quá chậm chạp nên hung thủ đã trốn thoát.

Hoặc cũng có thể nghiệp vụ của Công an TP.HCM yếu kém, nên không bắt được một hung thủ vốn là một sĩ quan công an trại giam.

Nhớ lại, trong vụ Công an Việt Nam tấn công, cướp phá người dân ở Đồng Tâm hôm 9.1.2020 vừa qua, có đến 3 sĩ quan Công an đã bị tử vong mà nguyên nhân không rõ ràng và Bộ Công an đã đổ tội lên đầu những người nông dân ở đây.

Đây là hình ảnh Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thủy, còn gọi Tuấn Khỉ), sinh năm 1987. Thường trú ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TpHCM. Cấp bậc: Thượng úy, cán bộ Đội Cảnh Sát Thi Hành Án Hình Sự – Hỗ Trợ Tư Pháp – Nhà Tạm Giữ Công an Quận 11, TpHCM.

Gần đây nhất, hôm 28.1.2020, Tòa án tối cao CHLB Đức đã ra phần quyết cuối cùng về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, qua đó người đứng đầu của Bộ Công an là Đại tướng Tô Lâm cũng trở thành nghi phạm chính trong đại án bắt cóc đầy tai tiếng này.

Gần đây, ngành Công an Việt Nam, từ tướng đến quân đã ngày càng lún sâu vào các vụ bê bối nghiêm trọng.

Trong khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có liên quan đến tổ chức bắt cóc công dân Việt Nam ở nước ngoài, thì tướng chống tội phạm công nghệ lại tổ chức bảo kê đánh bạc qua mạng, Cảnh sát cơ động thay vì bảo vệ cuộc sống của người dân thì lại tấn công giết hại đồng bào của mình ở Đồng Tâm, và hôm nay chúng ta chứng kiến sĩ quan trại giam lại lao đi đánh bạc và trở thành kẻ giết người hàng loạt.

Đây chính là dấu hiệu của sự suy tàn chế độ độc tài theo thể chế Cộng sản đầy đau khổ ở Ba Đình.

Những kẻ khoác lên mình khuôn mặt giả tạo XHCN, sẽ phải ra đi để trả lại sự bình yên cho quê hương Việt Nam.

Trung Hiếu từ TpHCM – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023