
Cho anh đến mon men Giếng Ngọc
Soi mặt gương như thể gương nhà
Và vục nước –nước em mát quá !
Nước tràn lòng,nước mịn làn da.
Giếng lòng em chứa nước nguồn tinh khiết
Mẹ ngày xưa chăm đắp bờ đầy
Em của anh, em ơi có biết
Say lòng mình say suốt đêm nay !...
Ta cùng bước trên con đường Nhân loại
Ta cùng vui , cái vui của muôn người
Ta cùng yêu một tình yêu đích thực
Ta có mình, mình chỉ có ta thôi !
Tử Đinh Hương.

Với hướng dẫn cụ thể và đơn giản bạn hoàn toàn có thể làm chè khúc bạch hay bánh tráng nướng để mời bạn bè và người thân thưởng thức tại ...
Sự lãng mạn, pha chút hiện đại và nét cổ kính còn hiện diện nguyên vẹn khiến cho ngôi trường này trở thành một điểm du lịch nổi tiếng tại ...
Đây không phải là một bài thơ của người viết thơ nghiệp dư.!Đây là bài thơ rất tài hoa ,rất tình có chut dâm , nhưng thật hay !Người viết là ai?